Tin tức 24h

Nói Ngọc Trinh “sống bám” là chưa công bằng!

Trong khi người ta đang dùng mọi cách để che đậy cách “sống bám”, thì cũng như việc phô thân thể qua đồ lót, cô hoa hậu đồ lót lại nói trắng ra điều mà cô và nhiều người đang làm hoặc đang muốn làm khiến dư luận dậy sóng.

Đàn ông không dám nhường ghế cho bà bầu vì sợ vợ?

“Đàn ông có khi nhường ghế cho bà bầu khác lại lo vợ mình lườm nguýt, nói mát nói mẻ ý chứ” - Anh Hà kể lại chuyện vì sao không dám nhường ghế cho bà bầu

Lão nông 18 năm không ăn cơm, chỉ uống trà đá

 Lão nông ấy suốt 23 năm qua “ngán” cơm, hàng ngày chỉ ăn toàn những thực phẩm lặt vặt; 18 năm nay ông chuyển hẳn sang mỗi ngày uống 2 ngụm trà đá đường...

Bức xúc clip bé trai 2 tuổi bị dầm mưa tầm tã

Đoạn clip quay lại cảnh một người đàn bà đi xe đạp đèo một em bé tầm 2 tuổi đầu trần dưới trời mưa như trút nước. Đứa bé ngồi sau xe ướt như chuột lột, còn người đàn bà thì cứ lầm lũi đi.

Hát 4 thứ tiếng, cậu bé 8 tuổi gây sốt

Bạch Phúc Nguyên năm nay vừa tròn 8 tuổi. Cậu nhóc tài năng này đã khiến không ít người choáng váng khi hát được tới 4 thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn và tất nhiên là cả tiếng mẹ đẻ lưu loát, thành thục.

Nam thanh niên lắc điên cuồng trên xe buýt

Mấy ngày qua, cư dân mạng truyền nhau một clip "thanh niên lắc điên cuồng trên xe buýt". Trong clip, người thanh niên mặc áo xám, quần âu, tay cầm chai nước ngọt lắc lư một cách say sưa.

Bà cụ 88 tuổi khỏi ốm liệt nhờ đi bán trà đá

“Anh em tôi cấm mẹ đi bán trà đá, nhờ công an phường thu hết “đồ nghề” của mẹ, thế là mẹ tôi lăn ra ốm liệt giường. Đi khám không ra bệnh gì. Khi cho đi bán, mẹ lại khoẻ như bình thường...", con trai cụ Tuệ chia sẻ.

Chửa vượt mặt vẫn bị đàn ông tranh ghế ngồi

“Chứng kiến cảnh mấy bà bầu bụng to vượt mặt đi dọc cả một hành lang mà không tìm được chỗ ngồi vì gần nửa số ghế chờ đã bị mấy ông chiếm mất, mới thấy, đàn ông Việt mình, sao mà kém thế !...”- chị Trang bức xúc

Cụ bà 99 tuổi 'cưỡi' trực thăng mừng sinh nhật

Trong lần sinh nhật thứ 99 của mình,  cụ Georgene Barto, ở Chippewa (Mỹ) đã được ngắm dòng sông Ohio và thị trấn Conway, nơi cụ đã sống cả cuộc đời mình ở đó.

Đừng biến nhan sắc thành công cụ kiếm tiền!

“Hãy để nhan sắc là một lợi thế, là điểm mạnh cho người con gái chứ đừng biến nó thành “công cụ kiếm tiền”, thành thứ để thỏa mãn nhu cầu có cuộc sống xa hoa, như ý của mình”, Mỹ Anh – hotgirl trường Báo chia sẻ.

Bi kịch hôn nhân cận huyết: Anh em thành... vợ chồng

Bao đời nay, đồng bào các dân tộc ở huyện sơn cước A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vẫn lưu giữ phong tục hôn nhân cận huyết thống. Hủ tục này gây ra biết bao bi kịch...

Chồng mếu máo vì vợ siêu hà tiện

Nhìn thấy đĩa thức ăn vẻn vẹn được 6 con tôm, anh Thành hỏi vợ "sao mua ít thế?" thì chị trả lời gọn lỏn "nhà có 3 người, mỗi người 2 con, không 6 con thì là bao nhiêu"...

Đắng lòng những bữa cơm “ăn cho khỏi chết”

Cái bánh mì khô khốc. Suất cơm 15 nghìn. Đĩa cơm quán lúc ngang chiều nguội ngắt nhưng rẻ… Đối với những người phụ nữ lấy phố phường Hà Nội làm chốn mưu sinh, dường như một bữa trưa ngon miệng đối với họ là một ước mơ xa xỉ.

Nhức mắt ăn mày giả tàn tật bám khách Tây

“Người nào tàn tật thì coi như trời cho cái duyên làm ăn mày. Chỉ cần phơi ra những chỗ què cụt cũng bằng nói cả trăm lời. Không phải kêu gào làm gì cho mỏi mồm, người ta thấy thế, tự khắc sẽ thương mà cho.

Kế toán bán chè, nhân viên truyền thông kiêm thợ ảnh

Trong vòng xoáy liên miên của bão giá, cuộc sống của giới công chức, văn phòng cũng lao đao vì lương không đủ sống. Nhiều người phải vắt óc nghĩ ra đủ kế sinh nhai để trang trải sinh hoạt phí hằng ngày.

“Cộng sinh" thay vì "sống bám"

 Đừng nhầm lẫn mà nói rằng các bà vợ “chỉ biết lo nội trợ” là sống bám, và tự đắc cho rằng mình sở hữu chân dài và ngoại hình đẹp, trẻ trung… thì hơn “người nội trợ” đó và có quyền khinh khi

Thiếu nữ gặp "sự cố" khó đỡ khi leo dải phân cách

Đang leo dải phân cách bất ngờ đáy quần bị rách toạc khiến “khổ chủ” nhanh chóng lao xuống lấy áo che lại.

Choáng với kiểu “chê tiền” của ăn mày

“Cô tính thế nào chứ 2 nghìn bây giờ chả đủ mua mớ rau, lần sau đã mất công cho thì cho “tử tế” nha!” - Câu nói của bà lão ăn xin với cô sinh viên vừa bố thí cho mình khiến mọi người đứng gần đó choáng váng.

Ngọc Trinh và chuyện "Y phục xứng kỳ đức"

Ngọc Trinh là người kể tiếp câu chuyện của một "Showbiz Việt cởi truồng", chuyện đó hay và đúng mà, có gì mà phải xôn xao và trách cứ, ném đá cô ấy!

Tâm thư của người mẹ có ba con gái không sống bám

Chính những người mẹ như chúng ta mới là nhân tố quyết định con gái chúng ta sẽ là ai ngày mai, bằng nếp nghĩ và hành động hằng ngày của chúng ta.

Cặp sinh viên bao cả tầng nhà hàng pizza hạng sang để tỏ tình

Hùng (SV RMIT) đã dành tặng người yêu Thuỷ Tiên (Ngoại thương) một màn tỏ tình lãng mạn với chiếc bánh pizza ngoại cỡ hình trái tim cùng điệu nhảy flashmob với sự hỗ trợ của bạn bè.

Chân dài-Đại gia và sự phũ phàng của xã hội

Tôi ủng hộ quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả mọi người, bằng mọi cách, miễn không vi phạm luật pháp

Đã chừa một phương, lấy chồng vẫn khó!

Từ một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng mới bước chân vào giảng đường đại học chưa lâu đã bị mờ mắt bởi những đồng tiền và cuộc sống xa hoa do đàn ông giàu có mang lại, Liên đã sớm trở thành nô lệ của đồng tiền...

Bi hài vợ bắt chồng làm chuột bạch

Một tuần thì hết ba đêm anh phải chơi trò "thưởng thức mật ngọt". Lần thì cô bắt anh thoa mật ong lên người mình rồi liếm hết chỗ đó, lần thì cô phủ socola lên người chồng. Cô bảo, thế thì tình cảm vợ chồng mới ngọt ngào...

Sống bám là một phần của xã hội

Mưu cầu hạnh phúc bằng bất kỳ cách gì cũng là chính đáng miễn không vi phạm pháp luật. "Gái bao" cũng góp phần làm đa dạng hóa xã hội và giải phóng phụ nữ.