Tin tức 24h

“Ông đồ” sinh viên giữ hồn chữ Việt

Những năm gần đây có không ít “ông đồ” là sinh viên, chọn việc khai bút đầu xuân để kiếm thêm thu nhập và cũng là dịp rèn luyện, múa bút cho thỏa niềm đam mê của mình...

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Xem teen Ams "lột xác" trong dạ tiệc cuối năm

Hằng ngày, khi nhìn những cô bé, cậu bé trong bộ đồng phục học sinh, với bộn bề sách vở…các bậc phụ huynh sẽ khó tưởng tượng được rằng con cái của họ cũng có những lúc lộng lẫy như ngôi sao điện ảnh.

Sốt xình xịch clip cầu hôn gái đẹp bằng tranh

Anh chàng trong clip đã lên kế hoạch bất ngờ để ngỏ lời cầu hôn với cô bạn gái đang đi uống cà phê cùng bạn bè. Anh ấy đã chuẩn bị những bức tranh rage comic rất công phu, rồi giơ lên cho cô bạn gái xem...

Chuyện nhà giàu lo Tết độc và sang

Trong khi không ít người phải lo nghĩ ăn sao ngon, mặc sao đẹp và thậm chí làm sao để ‘giải quyết’ được đống quà Tết được biếu, tặng thì nhiều người khác chỉ ấp ủ ước mong… có đủ tiền xe để về quê ăn Tết.

Giới trẻ sôi nổi tình nguyện cuối năm

Cuối năm, nhiều  người trẻ  không chỉ bận rộn với những kế hoạch Tết cho riêng mình, mà còn mải mê với các hoạt động tình nguyện, sẻ chia niềm vui xuân mới với cộng đồng.

Chợ phiên Gia Lạc - Nét xưa Tết Huế

Những nét xưa của phiên chợ Gia Lạc - phiên chợ tết của người Huế vừa được phục dựng lần đầu tiên kề từ năm 1945 tại Presidential Club, thượng tầng 22, tháp Sailing, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM.

Đưa mẹ về quê để chiều lòng ô sin

Năm hết Tết đến, hầu như ai cũng hối hả cố gắng hoàn thành công việc, lo toan kiếm tiền tiêu Tết thì cũng nhiều gia đình lại phải lo sốt vó vì người giúp việc bỏ việc hoặc về quê sớm.

“Mếu dở khóc dở” vì đạo chích hoành hành bến xe dịp Tết

Chen lấn, xô đấy, để được lên xe về quê sớm. Đây chính là lúc để đạo chích được dịp hoành hành. Không ít người đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi đồ đạc bị mất vào tay những kẻ hành nghề "hai ngón" này.

Bác sĩ cho nghỉ ăn Tết mà không có Tết

Anh Thông Lai buồn rầu cho biết: Hết ngày 25 tháng chạp bác sĩ cho cháu nghỉ về quê ăn Tết. Bác sĩ cho nghỉ thì về thôi chứ còn tiền đâu nữa mà ăn Tết. Lo được tiền đi tàu xe về đến nhà là mừng rồi.

Không vì tiền, chỉ bởi cháu yêu chú!

Cháu tình cờ gặp chú trong một buổi đi chơi. Lần đầu gặp, cháu đã nghĩ chú cũng như bao người đàn ông khác mà cháu đã gặp trước đó, nhưng chú đã làm cháu phải thay đổi cách nhìn về chú. Chú không giống họ.

Đổi giờ làm, giờ học: Vừa làm vừa 'nghe ngóng'

“Nếu chúng ta cứ ngồi bàn mà không vận động thì sẽ không giải quyết được vấn đề ùn tắc, chi bằng trên cơ sở phương án Hà Nội trình Chính phủ thì cứ thực hiện và từ thực tế sẽ có điều chỉnh cho hợp lý”

Lao động Libya mòn mỏi chờ lương sắm Tết

Nhiều lao động về nước từ Lybia vẫn đang khắc khoải chờ đợi những đồng lương chính đáng mà họ vắt sức lao động suốt 3- 4 tháng trước khi xảy ra chiến sự...

Co ro thức cùng đào, quất ngày giáp Tết

Lẫn trong không khí Tết nô nức là những câu chuyện mưu sinh khóc cười, thậm chí cả nước mắt của những người bán đào- quất trên phố. Đem Tết về phố, nhiều người phải chịu cảnh co ro trong giá rét để trông đào, quất, mai…

Oái oăm thiếu nữ liếm tay nắm cửa

Tay nắm cửa vốn không được coi là biểu tượng gì của sự gợi cảm, sexy nhưng khi một thiếu nữ “hôn” nó thì lại tạo nên một hiệu ứng khá đặc biệt, nhanh chóng được ưa chuộng ở các quốc gia, thậm chí xuất hiện trên cả truyền hình.

Teen gói bánh chưng tặng người nghèo đón Tết

Trong khi nhiều người trẻ đang lên kế hoạch du xuân, thưởng Tết thì nhiều người trẻ lại bận bịu với những hoạt động tình nguyện, mang Tết về cho người nghèo.

Thuê...người yêu lấy hên ngày Tết

Với tư tưởng “đầu năm có đôi thì cả năm không sợ lẻ bóng”, nhiều bạn thích “xông duyên” để lấy hên cho cả năm bằng cách… đi thuê người yêu.

Nhảy flashmob, diễn catwalk đón Tết cổ truyền

Xôn xao thông tin hotgirl Quỳnh Chi sắp lấy chồng, Teen Chuyên ngữ nhảy flashmob, diễn catwalk đón Tết cổ truyền, giới trẻ làm lịch đếm ngược ngày tận thế, 392.000 công nhân được hỗ trợ Tết,...là những thông tin nóng nhất về thế giới trẻ ngày qua.

Độc đáo chợ Tết sinh viên

Một chương trình chợ Tết cuối năm độc đáo và ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi hôm 14/1 vừa qua tại Lollybooks Café 18/131 Thái Hà - Hà Nội.

Xuân trên biển đảo

Cũng có mai vàng, bánh tét, câu chúc Tết nhưng xuân trên biển đảo đối với các khách mời của “Lữ khách 24h” ấm áp hơn với những nụ cười, những cái siết tay thật chặt trong câu chuyện nồng đượm hương bạc hà thơm mát.

Yêu mà không cần tiền ư? Đừng có mơ...

Em không phải là một con điếm, cũng chẳng phải là gái bao vì em có công việc hợp pháp, có thu nhập ổn định, vì người đàn ông ấy yêu em, và tình yêu em dành cho anh là có thật.

Anh hãy buông tha cho tôi!

Anh yêu em như một người đi buôn dốc cạn vốn liếng, để rồi anh nhận một câu chia tay từ em. Anh còn nhớ tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh khi anh cố cầu xin tình cảm của em: “Anh hãy buông tha cho tôi”.

Cuối năm, phát cuồng đổi vận theo phong thuỷ

Tết đến, bên cạnh nỗi lo bộn bề về quà biếu, thực phẩm, ... không ít quý bà, quý ông có điều kiện kinh tế khá giả cũng tất bật đi làm đẹp để hợp phong thủy mong cho năm sau làm ăn phát đạt, phát tài.

Vượt giá lạnh “săn” cải trắng Mộc Châu

Vượt qua sương giá nhiều bạn trẻ sẵn sàng lên đường để tìm đến với miền cải trắng Mộc Châu.

Anh có nhà Hà Nội chưa?

Những người tình của anh ít nhất cũng có nhà Hà Nội và không phải chật vật lo nghĩ về mức sống – điều đã từng làm chúng tôi trăn trở bao ngày khi còn yêu nhau.