Tin tức 24h

Bố mẹ chồng bỏ tiền mua nhà, li hôn chia thế nào?

Nay vợ chồng tôi ly hôn, số tài sản trên được tòa chia như thế nào? Con tôi năm nay 7 tuổi thì quyền nuôi con thuộc về ai?

Quảng Nam đào vàng, ‘cả làng’ xôn xao

 Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài “Quảng Nam: Đào được hơn 4,5 tấn vàng” (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/93973/quang-nam--dao-duoc-hon-4-5-tan-vang.html). Nhiều bạn đã gửi emaikl phản hồi về Báo VietNamNet.

Xót lòng bà 86 tuổi một mình nuôi cháu mồ côi

Mẹ bỏ đi khi cháu được 4 tháng tuổi, sau đó ít lâu thì bố cháu mất, để lại cháu cho bà nội 86 tuổi. Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Phan Duy Khánh ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Về những sự cố bạn đọc phản ánh

 Bạn đọc phản ánh khi truy cập VietNamNet  qua mạng 3G thì xảy ra hiện tượng hiển thị lẫn một số ảnh không liên quan đến nội dung.

Nhìn về 2013, bất động sản…vẫn ‘toát mồ hôi’

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài Giới bất động sản bi quan về 2013. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Nghèo thì phải quyết lấy vợ "đại gia"

Em đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” để đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia.

Chuyện khổ của bé 9 tuổi đi như người nguyên thủy

Đỗ Văn Thắng năm nay mới 9 tuổi, vì bệnh tật nên em có một tuổi thơ thiệt thòi, cô độc. Muốn em vui vầy hòa đồng, tôi rủ em đi chơi. Em tập tễnh được một đoạn rồi bắt đầu bò.

Mua đất chỉ có giấy viết tay, làm sao để có sổ đỏ?

Gia đình tôi có mua 1 mảnh đất của thôn từ năm 2000, chỉ có giấy viết tay và chữ ký của trưởng thôn. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục như thế nào?

Nỗi lòng người mẹ vui cuộc sống mới

Hơn một năm nay, kể từ khi vợ chồng chúng tôi ly hôn, mỗi lần con gái tôi đi thăm bố và em trai về đều tư lự, không vui. Có khi nó buồn đến mấy ngày chẳng cười nói. Tôi không biết làm sao?

Cô đơn bên chồng già và ngôi nhà triệu đô!

 Tôi lấy một người đàn ông hơn tôi 32 tuổi và đến nay thì tôi nhận thấy tiền bạc là phù du hết!

Xót lòng con gái chiến sĩ Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo

“Gắng lên…Hoài ơi!” - Đó là câu nói mà tất cả những đồng đội luôn thầm nói mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Hoàng, đang công tác tại Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa.

Mùa phượng vĩ cuối cùng

Cả hai cùng thi đỗ vào đại học, tuy khác trường nhưng hai đứa thuê trọ ở gần nhau. Tình yêu chắp cánh cho họ bay lên vượt qua từng thử thách trong cuộc sống.

Mình mẹ làm thuê không đủ chữa bệnh cho con

Ngày cha mất, bé cũng đang phải điều trị tại bệnh viện, tình trạng bệnh của bé rất nặng, không thể bỏ con ở lại bệnh viện cho ai được tôi đành năn nỉ bác sĩ cho về.

Nam nữ chưa kết hôn muốn về sống chung...

Vì để tiết kiệm chi phí nên chúng em định chuyển về sống chung 1 phòng (cả 2 ở trọ) và sẽ đi đăng ký tạm trú. Như vậy chúng em có vi phạm luật tạm trú không? Có được Công an phường chấp nhận cho ở cùng phòng không?

Cuộc sống bây giờ…quá bất an

Nhiều bạn rất lo ngại sau khi đọc bài “Thực phẩm bẩn, độc bủa vây người dân” và đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Đổi họ cho con trai từ họ cha sang họ mẹ

Anh trai ruột của em có thể nhận con em là con nuôi và đổi sang họ của anh em được không? 

Chồng hắt hủi đúng đêm tân hôn...

Chúng mình sẽ có một tổ ấm đơn sơ nhưng hạnh phúc như anh vẫn từng mơ nếu em chẳng phải là người đàn bà tham lam ích kỷ.

Gác lại giấc mơ Đại học trong nước mắt

Bốn tuổi, mẹ mất vì tai nạn giao thông, bố bỏ đi biền biệt không tin tức. Cô bé ở xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lớn lên nhờ sự cưu mang của bà nội và bà cô không chồng.

Bố mẹ không đăng kí kết hôn, không khai sinh được cho con?

Vợ chồng tôi vì 1 số lý do riêng nên chưa thể làm đăng ký kết hôn được, tuy nhiên chúng tôi muốn làm giấy khai sinh cho cháu mang họ bố thì làm cách nào.

Phiêu lưu "Máy bay bà già" yêu trai trẻ

Em chỉ thấy ở tôi cô gái 27-28, nếu tôi là bà chị 40 đúng độ tuổi, em có còn hứng thú để trò chuyện cùng tôi hay không? Tôi yêu em, đó là sự thật.

Tan nát vì kết hôn với "phi công trẻ"

Tôi là sinh viên ở quê lên TP. HCM học. Ngay khi vừa tốt nghiệp, tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 16 tuổi.

Mặc cảm vì tên xấu, muốn đổi tên khác...

Em năm nay 21 tuổi. Do tên em xấu nên em luôn mặc cảm về bản thân mình. Nay em muốn đổi tên khác được không?

Vật vã với bệnh viêm khớp mà vẫn học giỏi đều

Ở nhà những bài không hiểu thì hỏi cha, đến lớp những bài không hiểu hỏi cô. Vừa học vừa chiến đấu với bệnh tật nhưng 4 năm liền em đều đạt học sinh giỏi.

Đất dưới 30m2 mà muốn làm sổ đỏ...

Trong trường hợp bố mẹ của bạn đã làm hợp đồng mua bán nhưng chưa tách thửa thì có thể yêu cầu bên bán tiếp tục thực hiện hợp đồng, thực hiện việc tách thửa.

Mẹ thiếu tiền… mạng con khó cứu!

Thân hình gầy yếu, đôi chân đi vẫn còn chưa vững, trên khuôn mặt không thể nở nụ cười vì căn bệnh viêm cột sống dính khớp, viêm đa cơ, viêm da cơ làm em đau đớn...