Tin tức 24h

Không có tiền em sợ không giữ nổi con…

Đứa bé nằm im với vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn lên khoảng không của căn phòng cấp cứu im phăng phắc không một tiếng khóc. Chiếc máy oxy đã làm bạn với bé mấy tháng qua không thể nào cai nổi.

Công dân Việt Nam muốn lấy vợ người Hồi giáo?

Tôi muốn kết hôn với một công dân Hồi giáo ở Indonesia. Vậy luật hôn nhân Việt Nam có những quy định gì đặc biệt đối với trường hợp 1 nam công dân Việt Nam kết hôn với 1 nữ công dân Hồi giáo người nước ngoài không?

Mệt mỏi vì chồng là "cậu ấm"

Khi quen biết K - chồng em bây giờ, ai cũng bảo em "tu mấy kiếp" mới gặp được anh ấy, nhưng sau khi lấy chồng, em thấy mình già đi mấy tuổi...vì lo nghĩ.

Già chọn vợ cũng phải vợ giàu!

Chúng tôi quen nhau trong dịp đi công tác. Sau đó anh T có điện thoại làm quen và đặt vấn đề tìm hiểu tôi.

Bạn đọc giúp đỡ Hiền mới có sức sống như hôm nay

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Cần đóng 7 triệu để tiêm một liều thuốc cho bé mà em không có… về căn bệnh nặng nhưng thiếu tiền chữa trị của bé Lê Thị Diệu Hiền đã có nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ.

Hiến tặng bạn...giờ tôi là bố của 3 đứa nhỏ

Để giữ gìn hạnh phúc, chị B nhờ tôi đi cùng đến chỗ bác sĩ để thụ tinh nhân tạo. Không ngờ mới làm một lần mà đã thành công, kết quả là sinh 3...

Hồi âm đơn thư bạn đọc 15 ngày cuối tháng 10/2012

Đơn thư bạn đọc phản ánh một số vấn đề mà ban Bạn đọc báo nhận được trong 15 ngày cuối tháng 10/2012

Chưa thoát nghèo giờ các con lại đổ bệnh

Khi cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo đẳng thì các con lại bệnh. 2 đứa con đều mắc phải căn bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, gan và lách to. Cuộc sống vốn nghèo nay lại càng túng quẫn.

“Anh chưa bao giờ được là đàn ông…!”

“Nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo. Nồi méo mà úp vung tròn thì cái nồi sẽ lật mất…” và tôi tin như thế.

Trao giải 1 triệu đồng cho chủ đề “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết: Có chồng nhưng vẫn “quan hệ” với người cũ là câu chuyện giành giải 1.000.000 đồng trong chuyên đề “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Bán nhà 10 triệu đồng/m2, bị ‘tố’ bán phá giá

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài “Bất động sản nghi ngờ và tố nhau bán phá giá". Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet. 

Nỗi đau cô giáo nuôi con ung thư máu

Những bi kịch liên tục giáng xuống gia đình tôi, tưởng chừng như tôi không thể vượt qua nổi. Trong khi chồng trút hơi thở cuối cùng thì đứa con lớn đang điều trị ung thư bơ vơ nơi bệnh viện...

Về thăm Quảng Trị

 Gặp người phế binh cộng hòa cũ/ Tay nắm chặt tay, lệ muốn trào.

Chất lượng dịch vụ xe bus 09 ở Thủ đô

Một số lái xe cập bến Bờ Hồ không đổi biển báo lộ trình (Biển màu xanh đi qua công viên Thống nhất, biển đỏ đi lộ trình khác).

Em không có nhà Hà Nội để anh về ở rể…

Tôi đã từng nghe nói “hạnh phúc như một tấm chăn hẹp người này lạnh thì người kia ấm”. Tôi lạnh, người ta ấm.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 10/2012

Trong tháng 10/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Khổ như trai tân bị ép nhận con

Trong lúc vui, anh đã say và ở lại quán đó khi bạn bè mình đã về hết. Một thời gian sau, cô ta đến đơn vị anh bảo có bầu và đứa con trong bụng là của anh trai em...

Nỗi cơ cực của người em ung thư nuôi chị tật nguyền

Người đàn bà bước đi với dáng vẻ tiều tụy, cái đầu trọc không nón mũ đang lom khom nhặt những vỏ chai quanh bệnh viện.

Bão

Thương cha mẹ một đời gian nan/ Thương quê mình ngàn đời lam lũ/ Miền trung/ Cái eo thon/ Trần mình với lũ/ Bão cứ tiếp dồn đuổi mãi không buông.

Em được chọn vì “nhà mặt phố, bố làm quan”

Biết nhau 2 năm, yêu nhau nửa năm, anh là mối tình đầu của em, em hạnh phúc vì ngỡ mình đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng giờ đây em lại xót lòng khi biết mình đã nhầm.

Ngoại tình online: Vợ chồng đóng cửa bảo nhau

Thời gian gần đây, tôi phát hiện trong máy tính của chồng có rất nhiều đoạn hội thoại (chát) giữa chồng tôi và một nhân vật nữ nào đó. Giữa hai người có chuyện yêu đương tình cảm rồi cả tình dục nữa.

Cha mẹ nghèo, con mắc bệnh ung thư

Thân hình gầy gò, cánh tay trái lúc nào cũng thõng xuống, mỗi lần cử động là một lần đau, khiến khuôn mặt em khó có thể nở nụ cười.

Xe đã bán gây tai nạn, chủ cũ vẫn chịu trách nhiệm?

Giấy mua bán xe bằng giấy viết tay trong trường hợp của bạn vừa nêu không được pháp luật công nhận, bạn vẫn được coi là chủ sở hữu của xe gắn máy đó.

Bố chồng ép con dâu út nhận nuôi cháu hư hỏng

Không ngờ tình yêu đẹp, lãng mạn và sâu đậm của chúng tôi lại có kết cục buồn đến như thế này. Tôi không thể có con do biến chứng của bệnh quai bị từ khi còn nhỏ...

"Sống thử" mà chưa đăng kí tạm trú

Em và bạn gái em yêu nhau được 3 năm rồi. Em là sinh viên năm nhất, bạn gái là sinh viên năm 2. Hai đứa em sống chung với nhau mà chưa đăng kí tạm trú.