Tin tức 24h

Người đã mất và ngôi nhà được ủy quyền sử dụng

Bác tôi chết năm 2000. Nay bố tôi muốn đòi lại quyền sở hữu căn nhà đã ủy quyền cho bác trước đó có được không?

Hai con nằm 2 viện cha mẹ nợ nần chồng chất

Đúng là “Họa vô đơn chí” những cái họa liên tiếp giáng vào gia đình em, lấy đi tất cả sức lực, kinh tế của gia đình nhưng hai đứa con vẫn miệt mài bám viện.

Con lớn cha mẹ ép nhịn để…không rách cái áo cũ

Sau khi đọc bài “Phát triển CN ô tô: Đả nhau như chưởng Kim Dung", nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 06/2012

Trong tháng 06/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.  

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào xin thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười (diễn ra từ ngày 19 đến 26/6/2012).

Có mẹ chồng hiện đại: khổ hay sướng?

 Ngày Hảo lên xe hoa, lúc tiễn cô theo chồng, cố nén cảm xúc trong lòng má dặn dò con gái: “Bước chân theo chồng, con đã là con của người ta, cố mà ăn ở cho phải đạo. Mẹ thương con lắm, con gái mười hai bến nước…”.

Muốn lấy anh rể làm chồng

 Sau 4 năm du học trở về nước, em đã rất ngỡ ngàng khi gặp người yêu cũ trong lễ cưới chị gái ruột. Với vai trò… chú rể.

Đất được cho, tặng thì quyền mua bán thế nào?

Việc tặng cho đất được thực hiện trên cơ sở hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự 2005

Mồ côi bố rồi, em không muốn mất thêm mẹ

Chồng mất khi đang mang thai đứa con thứ hai, một mình vất vả nuôi 2 con thơ và bà mẹ già. Rồi tai hoạ ập đến khi chị mắc phải căn bệnh quái ác...

Dại rồi, biết khôn làm sao đây?

Bức xúc sau khi đọc bài “Thương lái Trung Quốc: Mánh cũ sao lừa đâu cũng thắng?’, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet

Xót xa cảnh vợ nuôi chồng mất trí và 3 con nhỏ dại

 Nhắc đến gia cảnh chị Cao Thị Công (xóm 4, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An), nhiều bà con lối xóm không khỏi xuýt xoa thương cảm. Từ một tổ ấm hạnh phúc bỗng chốc họ bị số phận nghiệt ngã đẩy tới đường cùng.

Mẹ chồng ghen với con dâu

Mẹ anh không thích anh quá lãng mạn hay nuông chiều vợ vì lẽ anh chỉ biết vợ mà không biết đến cha mẹ bao năm dày công nuôi dưỡng anh nên người?

Vợ chồng đều có con riêng, tài sản di chúc thế nào?

 Ngôi nhà riêng của bố em bây giờ sổ đỏ đứng tên bố em. Ngôi nhà riêng của mẹ em thì sổ đỏ cũng đứng tên mẹ em...

Cô giáo yoga đi kiện vì cắt chân không được hỏi ý kiến

Mất sạch những khả năng để thực hiện đam mê sau một tai nạn. Một cái chân thật mất đi, chị Tú dùng 4 cái chân giả thay nhau để thay thế...

Bơm tiền gần 300.000 tỷ, vẫn như ‘gió vào nhà trống’?

Đọc bài “Bơm tiền 'khủng khiếp: Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Bé gái bị 50 con ong đốt kêu cứu

 “Nó vừa chạy về vừa la hét, tôi hoảng hốt chạy ra xem con làm sao thì trời ơi, mặt nó sưng húp, trên đầu nó đầy những con ong vò vẽ. .."

VietNamNet ‘khô hạn’ đề tài nông thôn, nông dân

Trong khi nhiều trang báo điện tử hiện nay chỉ là phiên bản của báo in thì VietNamNet là một trong những trang mạng có định hướng của một tờ báo điện tử đúng nghĩa.

Vợ chồng "tình cảm" cũng bị mẹ chồng bóng gió

Trước khi cưới, tôi đã ý thức hết sức tránh những va chạm thường ngày trong gia đình, đặc biệt là với mẹ chồng, nhưng điều gì đến cũng đã đến...

Yêu cầu CSGT cho xem hình ảnh vi phạm có được không?

Trong trường hợp xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh, khi người vi phạm có yêu cầu CSGT đưa bằng chứng là hình ảnh thì được trả lời là quay lại chỗ CSGT ngồi chụp ảnh, bắn tốc độ để xem hình ảnh vi phạm.

Chấp nhận dâng hiến cho người... cùng giới

 Em đã trao hết toàn bộ trái tim cho người ấy, nhưng thật bất ngờ khi phát hiện, người ấy cùng giới với mình.

Thắc mắc về sổ đỏ và đất tái định cư

Xin hỏi nếu tôi xin thủ tục làm sổ đỏ có được không? Nếu quy hoạch dân cư tại chỗ thì đại gia đình chúng tôi được cấp mấy lô đất ở? Nếu quy hoạch tái định cư gia đình tôi được tính như thế nào?

Nỗi ám ảnh lớn mang tên: Mẹ chồng!

Từ việc mình dùng 1 củ tỏi xào với một mớ rau muống, bà kêu “không biết tiết kiệm, dùng nửa củ thôi, nhà này không ai hoang như thế”.

Con trai mẹ là số 1

Mỗi khi thấy mình và ông xã giận nhau, mẹ chồng lại răn mình “phụ nữ phải biết chịu đựng, nhẫn nhịn chồng, hơn nữa con trai mẹ sinh ra mẹ biết, nó làm gì cũng có lí do của nó hết.”

Đã có nhà mà vẫn muốn mua nhà thu nhập thấp?

Vợ chồng tôi đều là công chức, hiện nay đang ở nhờ nhà bố mẹ. Nhà đó lại do vợ chồng tôi đứng tên mua... Bây giờ chúng tôi muốn mua nhà thu nhập thấp thì có được không?

“Chăm sóc” bạn đọc, báo sẽ có tất cả

“Để cải tiến báo, thiết nghĩ công tác bạn đọc là một trong những vấn đề mà VietNamNet cần chú ý”, đó là góp ý của bạn Nguyễn Quốc Vỹ  – 104A Trần Phú, Quy Nhơn.