Tin tức 24h

Hồi âm đơn thư bạn đọc 10 ngày đầu tháng 2/2012

10 ngày đầu tháng 2/2012, VietNamNet đã nhận được một số đơn thư của bạn đọc và chúng tôi giải quyết như sau:

Phải ở 10 năm mới có quyền bán nhà thu nhập thấp?

Đề nghị luật sư cho biết đối tượng nào được mua nhà ở thu nhập thấp? Sau khi hoàn thành việc mua nhà, chủ sở hữu có được bán nhà ở thu nhập thấp đó không?

Tôi yêu em dù chỉ đáng tuổi cháu

Tôi tin rằng khi người ta yêu nhau thì sự chênh lệch tuổi tác chỉ là chất xúc tác, là thử thách, là men say để những người thật sự yêu nhau sẽ đắm say nhau hơn thôi. Bởi lẽ tình yêu không có tuổi mà.!

Sân chơi trẻ em đầu tiên tại Công viên Hoàng Văn Thụ

Sân chơi Chung một ước mơ tại Công viên Hoàng Văn Thụ (Q Tân Bình, TP.HCM) được xây dựng trong khuôn viên 820m2 bao gồm 5 khu vực được dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Rôm rả chuyện …lương ‘khủng’

Bài “Các nghề thu nhập ‘khủng’ nhất tại Việt Nam” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Bùi Xá yêu thương

Cuối đời về lại nơi đây/ Người xưa cảnh cũ đong đầy yêu thương.

Yêu người hơn 2 giáp, con không sai đâu, bố mẹ ơi!

Nếu không trong hoàn cảnh của mình chắc tôi cũng cho rằng điên mới yêu một người hơn mình gần hai giáp, đã từng li dị và sống với con gái, hồi đó 7 tuổi. Đã vậy cuộc sống của anh cũng không có gì khá giả.

Trong vòng tay người cũ, tôi mất chồng

Lúc dừng xe trước của nhà tôi, H bỗng ôm ghì lấy tôi, hôn như điên dại lên môi, lên mắt, lên cổ tôi. Đồng thời, anh thì thầm gấp gáp: “Anh thật ngu ngốc khi để mất em... ”

Phân vân tiền kí quỹ của người lao động ở Malaysia

Xin hỏi pháp luật quy định về tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài (cụ thể là Malaysia) như thế nào? Tiền ký quỹ được sử dụng ra sao, trong những trường hợp nào thì người lao động được hoàn trả tiền ký quỹ?

Tình vỡ

Dẫu biết lá có xanh màu thương nhớ/ Cũng sẽ úa tàn khi màu nắng xô nghiêng.

Tiêu chuẩn nào cho người yêu lớn tuổi?

Từ cái thuở mới lớn, tôi đã có sẵn cho mình tiêu chuẩn về "một nửa" còn lại. Tiêu chuân ngoại hình, tình yêu, sự lãng mạn.... tất cả đều được đưa lên bàn cân và dần xếp những thứ hạng khác nhau.

Mẹ và anh nó mất rồi, tôi chỉ hy vọng cứu được thằng út...

Tất cả niềm hy vọng mong manh duy nhất còn lại ông đều dồn hết cho đứa con út đang mắc bệnh ung thư như chút ánh sáng le lói trong đêm đông của một phận đời khó nghèo nơi miền sơn cước Bắc Trà My...

Huy động vàng, còn thiếu… niềm tin?

Sau khi đọc các bài ‘Nói và làm: Tạo niềm tin để dân bỏ vốn làm ăn’ , ‘Huy động vàng: Thách thức từ tính bảo thủ’, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Mua đất chỉ có giấy viết tay, băn khoăn sổ đỏ

Năm 1988, gia đình tôi mua một thửa đất rồi làm nhà, việc mua bán chỉ có giấy viết tay, ngoài ra không có giấy tờ nào khác. Vậy gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay không?

Nỗi đau cháu bé có “hậu môn” trên bụng

Trong tiếng nấc nghẹn và giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt non tơ của cô bé gái 5 tuổi nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường như bao đứa bạn cùng lứa khác.

Chia tay anh già, trái tim gái trẻ băng giá

Anh là người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, rất đẹp trai, đối với em là như vậy. Rất nhiều cô gái muốn có được anh vì anh rất nhiều tiền. Nhưng lại có một trái tim băng giá...

"Hòa bình" sẽ lập lại ở chung cư Keangnam?

Thông báo thì bị xé, Chủ tịch công ty bị chửi bới, những người có quan điểm khác thì bị dọa…

Đầu năm thầy bói đắt như tôm tươi

Đầu xuân người ta lại đua nhau đi xem bói để xem năm nay làm ăn thế nào, đời sống gia đình vợ chồng con cái ra sao. Nắm bắt được điều này một số thầy bói hoạt động công khai ở các khuôn viên chào mời khách qua đường.

Tự ý sửa nhà thuê, chịu phạt bao nhiêu tiền?

Người thuê nhà tôi đã tự ý sửa nhà, thay cửa và mở cửa hàng kinh doanh, tôi có quyền yêu cầu họ chịu phạt tiền?

Mùa xuân hát khúc lên đường

Thanh bình sông núi quê hương/ tươi xanh vườn Xuân hoa trái / tinh khôi trong màu nắng mới/ Mùa Xuân hát khúc lên đường.

Sai lầm lớn vì chu cấp cho vợ quá nhiều tiền

Tôi đã dành cho cô ấy tất cả những gì sang trọng, tốt đẹp nhất mà cuộc sống tiện nghi hôm nay đòi hỏi và túi tiền của tôi có khả năng chi trả. Nhưng vì sao tôi vẫn không giữ được cô ấy?

Yêu hơn tuổi, vẫn hạnh phúc như thường

Anh ác lắm! Em ghét anh! Em ghét anh nhiều lắm! Việc gì anh cũng làm được, thế mà chỉ có một lời tỏ tình với một người con gái sao anh không giám nói, để rồi phải mang tâm sự trong suốt 5 năm qua…

Chênh nhau 22 tuổi, hôn nhân là thật hay giả?

Pháp luật không cấm trường hợp vợ chồng hơn nhau 22 tuổi.

Bỏ em, anh hối hận chứ?

Anh đẹp trai, ga lăng và tâm lý. Ở anh, tôi chỉ tìm được duy nhất một nhược điểm: Anh hơn tôi về tuổi tác quá nhiều...

Tình ca mây trắng

Như tình khúc miền mây trắng xốp/ Bạn về, cho mình gửi/ Đất mẹ những nhớ thương!