Tin tức 24h

Phản hồi “tổng tấn công dẹp loạn thị trường vàng”

Ngay sau khi VEF xuất bản bài “tổng tấn công dẹp loạn thị trường vàng”( http://vef.vn/2011-10-05-tong-tan-cong-dep-loan-thi-truong-vang#comment-326867349), nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi.

Ca khúc đồng tính: đồng cảm hay chiêu gây sốc?

Đề tài đồng tính đang được nhiều ca sĩ trẻ ưa chuộng và lựa chọn để tung “hit”. Từ một đề tài nhạy cảm mà trước đây nhiều người e dè, đắn đo thì giờ đây đang tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt.

Bạn gái không còn trinh, có cưới nữa không?

Vẫn biết vấn đề trinh tiết con gái bây giờ không còn quá quan trọng. Nhưng tôi đã giữ gìn cho người yêu suốt 3 năm yêu nhau, đến giờ chuẩn bị làm đám cưới thì lại phát hiện cô ấy không còn trong trắng, tôi rất đau khổ…

Giá mà...

Sán lùng nhấp chén đầy vơi - Nhớ ai, ai nhớ! ai người nhớ ai!

Chuyện đứng lên của cô gái bị mìn cướp mất tuổi trẻ

Kíp mìn ấy đã cướp mất tuổi trẻ của chi. Thế nhưng, bỏ lại quá khứ ấy, chị đã vươn lên và dang vòng tay cứu giúp nhiều người đồng tật

Mong có nhiều Bộ trưởng dám làm dám chịu

Bạn đọc hoan nghênh sự quyết đoán của Bộ trưởng và mong muốn quyết tâm lập lại trật tự trong ngành Giao thông vận tải.

Cần trang bị phao cứu sinh cho ngư dân trên biển

Theo chúng tôi, các cơ quan chức năng bước đầu nên khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để mọi người dân mua áo phao, phao cứu sinh khi đi lại trên sông, trên biển, nhất là ngư dân đi biển dài ngày.

Ở công sở, sợ sếp “dê”

Ông ấy thường có thói quen hay vuốt tóc chị em phụ nữ, gần đây chị em lại cho tôi biết ông ấy còn vòng tay nựng gò má…

Tình qua đường đau đớn...

Tôi không lo kinh tế, không lo cha mẹ quở trách, tôi cũng không ngại dư luận. Nhưng điều tôi áy náy là sau này, tôi phải giải thích cho con mình ra sao về bố nó....

Nhà thầu trong nước cần được “cứu”

Nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet sau khi đọc bài “cần sửa luật để cứu nhà thầu trong nước”.

Tận cùng nỗi đau bất hạnh

“Trời không thương đành chịu...” đó là câu nói thốt ra từ người đàn bà ốm yếu khi một mình phải nuôi 3 con nhỏ dại đang ăn học và 2 người tâm thần lúc tỉnh lúc mê cùng người mẹ nằm liệt gường từ nhiều năm nay...

Tình lá Diêu bông

Em vẫn ngây thơ tin tình yêu trong cổ tích - Anh vẫn mãi  đi tìm  - Cho được lá diêu bông…

Hồ Đầm Hồng (Hà Nội) sẽ được cứu

Hy vọng thời gian tới người dân Hà Nội lại có một hồ Đầm Hồng xinh đẹp nơi phía Nam, cửa ngõ của Thủ đô.

Cho nghỉ việc khi mang thai không lý do

Khi tôi mang thai tới 7,5 tháng thì công ty gọi lên thông báo cho nghỉ việc và không giải quyết cho tôi bất cứ chế độ gì....

Chia tay trước giờ lên xe hoa

“Con không cưới nữa, con van xin bố mẹ đừng bắt con phải cưới…” Chưa ai hiểu rõ sự tình nhưng đám cưới đã bị hủy. Tôi nằm bẹp ở nhà và nhất quyết không gặp lại anh…

Giám đốc đi bằng tay và những số phận ám ảnh

Sống ở thời thế, có bao người khuyết tật phải vùng vẫy trong hoàn cảnh thiếu thốn, khốn nạn… ông đâm ra thương lo cho họ

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 9/ 2011

Trong 15 ngày cuối tháng 9, VietNamNet đã nhận được khá nhiều đơn thư của bạn đọc. Chúng tôi xử lí như sau:

Nếu như...

Nhặt chiếc lá vàng vừa rớt - Biết là đã chớm vào Thu - Khẽ chạm môi vào nỗi nhớ - Ngât ngây hi vọng. Nếu như...

Cảm giác xấu hổ vì người yêu

Anh ấy rất thật thà, đôi khi làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ, ví dụ như vào siêu thị thì anh nói chuyện to, thấy cái gì lạ là vào xem như trẻ con.

Đắng lòng bát cơm rắc muối

Lại một trưa nữa chị “không muốn” ăn cơm, mà ăn với gì khi trong nhà chỉ còn vẻn vẹn 3.500 đồng.

Xé rào vì bị vợ “cấm vận”

Vì muốn “chống đối” lại người vợ hay dở chiêu bài “cấm vận” chồng mỗi lần cãi vã, tôi đã quyết định “xé rào”.  Và giống như con nghiện, tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

Lời gạ gẫm thích thú của em gái người yêu

Kết quả của những sự việc ấy là nhiều người đàn ông được tình yêu chóng tàn và mất một khoảng tình phí không nhỏ.

Con què chăm mẹ liệt giường

Khi mở nắp nồi cơm… chỉ có một quả trứng - đó là quả trứng dành riêng bồi bổ cho người mẹ già đang đau yếu.

Ông già hiến 1200 m2 đất xây trường, nhà văn hóa

Ông Phạm Cao Tuần đã bàn bạc cùng gia đình và không chần chừ hiến 1.200 m2 đất thổ cư và đất canh tác của gia đình để xây trường, xây nhà văn hóa.

Tại rượu chứ làm sao trách đồng nghiệp?

Giữ cho chồng nhưng lại “tặng nhầm” đồng nghiệp, vì thế tôi đã tát mình rất đau. Những ngón tay mình hằn lên má mình, điều đó đau khổ tột cùng.