Tin tức 24h

"Con dâu nhà tôi chưa làm dâu đã đòi làm mẹ chồng"

Một cái Tết nữa lại sắp đến, chưa gì mà con dâu cô đã bắt đầu rào trước đón sau chuyện kinh tế khó khăn. Nó lại còn gợi ý Tết này cô nên tự làm mứt món cây nhà lá vườn.

Thu nhập 4 triệu/tháng vẫn sống khỏe ở Hà Nội

Nhà mình thu nhập thuộc loại thấp ở thành phố nhưng với 4 triệu, ở nhà thuê, vẫn đủ chi tiêu khá thoải mái cho 3 người, 2 vợ chồng và con trai 2 tuổi.

Xin về nhà ăn Tết, bị mẹ chồng "quạt" một trận tắt bếp

Tết năm nay mình có thử xin về nhà ăn Tết nhưng bị mẹ chồng "quạt" một trận tắt bếp. Mình cũng thông cảm cho bà vì chồng mình là con một.

Cái Tết 'lạ' của con gái Nam làm dâu Bắc

Lạ thay, lần đầu tiên mình thấy Tết nhà nào cũng mua chuối tiêu xanh (trong Nam mình gọi chuối già) về thắp hương, mà chuối ngoài này mấy ngày Tết đắt vô cùng, chưa kể là nải chẵn, hay lẻ.

Vợ cay đắng nhốt chồng trong lồng sắt suốt 10 năm

Suốt 10 năm nay, anh Trình Văn Lởi (43 tuổi) phải sống như ngục tù trong chiếc lồng sắt kiên cố. Mặc dù thương chồng vô cùng nhưng chị Nguyễn Thị Huyên buộc phải làm điều cay đắng đó.

“Ông không đẻ được con trai, có thằng rể như tôi là may rồi!”

Anh bật dậy lật cả bàn ăn hất xuống đất rồi chỉ vào mặt bố vợ mà chửi: “Ông bất tài không đẻ được con trai, có thằng rể thế này là may rồi. Còn đòi hỏi nữa là tôi trả con gái lại”.

Cơn ác mộng tiền mừng tuổi của nàng dâu mới

Liệt kê xong danh sách họ hàng, cháu chắt cần lì xì trong dịp Tết này, tôi chỉ muốn ngất xỉu vì tính ra cả lương, cả thưởng của hai vợ chồng chưa chắc đã đủ.

Vợ tôi giữ chồng đến ngạt thở!

Điện thoại tôi bị vợ săm soi từng cuộc gọi, tin nhắn. Hễ thấy cô đồng nghiệp hay bạn học cũ nào có vẻ xinh xinh trao đổi trò chuyện với chồng là vợ bắt đầu kiếm chuyện gây gổ, buộc chồng phải tránh xa họ.

Dâu mới sắm Tết tiết kiệm mà vẫn đẹp mặt nhà chồng

Là người tiêu dùng thông minh và biết tính toán thì với khoản thu nhập hiện tại bạn vẫn có thể sắm sửa Tết đầy đủ cho gia đình và quà biếu cho bố mẹ chồng.

Đêm tân hôn, vợ chồng đánh nhau, đòi ly dị vì tiền mừng cưới

 Quả thật, có trong mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được rằng, ngay đêm tân hôn, 2 vợ chồng tôi lại có thể gây gổ đánh nhau, và đòi ly dị chỉ vì... phần tiền mừng cưới.

Bạn trai dùng "khổ nhục kế" níu giữ tình

 Em nói lời chia tay, bạn trai đã khóc lóc, van xin, rồi sau đó bắt đầu đổ đốn, sống tiêu cực: nhậu nhẹt, nghỉ việc, bỏ ăn bỏ ngủ…

Có loại vợ nào dám đánh chồng trước mặt mẹ chồng?

Thật sự trần đời tôi thấy có loại đàn bà này là duy nhất, đó là con dâu tôi, dám đánh chồng lại còn đánh trước mặt mẹ chồng mình.

Hoảng loạn vì đi mẫu giáo sớm

 “Con là đứa trẻ xui xẻo lắm mẹ à!” - Câu nói của bé T.T.T. như vết dao cứa vào lòng chị Th.

Tủi thân Tết "giật gấu vá vai" của vợ chồng nghèo

Có cách nào chỉ tiêu Tết trong khoảng vài triệu không mọi người ơi? Chẳng lẽ phận vợ chồng nghèo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có Tết?

Tình oan nghiệt của nữ sinh 19 tuổi với đàn ông có vợ

Năm 19 tuổi, tôi luôn tỏ ra tự tin và háo thắng trên đường tình. Tôi tin mình có thể đạt được tất cả những gì mình muốn, kể cả yêu một người đã có gia đình.

4 năm lấy vợ, tôi sống cảnh "chó chui gầm chạn"

 Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về “cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy”.

Chuyện vợ chồng 8x Việt – Mỹ của tôi

Đàn ông Việt cũng có những điểm tốt mà đàn ông phương Tây không có, nên khó mà biết được liệu rằng, lấy anh người yêu đầu tiên kia, em có hạnh phúc hơn lấy anh chồng Mỹ bây giờ không.

Đại gia xây dựng yêu cầu vợ... cho ngoại tình thoải mái

Ông gầy dựng cho hai người con nhà cửa khang trang, công việc ổn định. Ông khuyến khích vợ học lái ôtô và mua tặng bà một chiếc xe. Yêu cầu duy nhất của ông đối với vợ con là để ông bồ bịch thoải má

Méo mặt vì chi tiêu Tết nhẹ nhàng cũng 40-50 triệu

Đấy là vợ chồng tôi đã cùng bàn tính chi tiêu tiết kiệm nhất có thể rồi. Chưa kể sau Tết, còn phải bỏ khoản dự phòng 10 triệu trang trải cho những ngày còn lại nữa không thì "treo niêu".

Đêm động phòng và màng trinh giả

Đêm động phòng, nhìn anh thì phấn chấn lại gần, chị vừa áy náy, vừa sợ bí mật của mình bị phanh phui. Do đó, khi anh vừa mon men đưa tay vuốt tóc thì chị co rúm lại, sau đó ôm lấy bụng…

"Trời ơi, nhà tôi mất Tết vì mẹ chồng!"

Còn 1 tháng nữa là Tết Nguyên Đán nhưng cuối tuần vừa rồi vợ chồng tôi về thăm bố mẹ chồng thì bị mẹ chồng quăng ngay cho một quả tạ. Dự kiến nhà tôi mất Tết luôn.

Bất chấp khủng hoảng, nhiều mẹ Việt vẫn vung tay quá trán

Tâm niệm sắm cái gì cho con cũng phải đẹp, phải tốt, tôi toàn chọn mua toàn hàng xịn. Mẹ nào mách cần có cái gì là tôi khuân về cái đó. Bây giờ ngồi nhìn đống đồ "bỏ đi", chưa kịp "tẩu tán" mà lòng dạ tôi xót xa

Sau trăng mật là... 'vỡ mật'

Trước khi cưới, tình yêu lãng mạn, thi vị bao nhiêu thì sau đám cưới, sự thật trần trụi được phơi bày làm nhiều người “vỡ mộng” bấy nhiêu.

Đàn ông càng trí thức lại càng tàn nhẫn

Lúc mới lấy anh, chưa bao giờ tôi nghĩ, có ngày tôi lại lên mạng để kể tội của chồng mình - một con người hào hoa, phong nhã và trí thức đầy mình như anh.

Từ “nghiện yêu” đến “cuồng yêu”

 Năm 2013, hiện tượng “cuồng yêu” trở nên phổ biến khi hàng loạt vụ giết người yêu, giết bạn gái với thủ đoạn dã man đã xảy ra.