Lấy cảm hứng từ nỗi sợ bị chôn sống và mặc kẹt trong quan tài (hay chứng sợ taphophobia) phổ biến trong thế kỷ 19 dưới thời Victoria, cũng như trong tác phẩm của nhà văn Edgar Allan Poe, "phòng thoát hiểm nhỏ nhất thế giới" được mô phỏng giống như một trò chơi.

shhgf5427.jpg

Ở đây, những người tham gia cố gắng trốn thoát khỏi quan tài bằng cách giải những câu đố giải đố trực tiếp do công ty Horror Box ở Barcelona, Tây Ban Nha dàn dựng.

Những người tham gia có 30 phút để giải thoát mình khỏi chiếc quan tài bằng cách giải các câu đố khác nhau thông qua tinh thần đồng đội. Trò chơi được thiết kế cho hai người chơi. Nếu một trong hai người bỏ cuộc bất cứ lúc nào, trò chơi sẽ kết thúc đối với cả hai.

fdsy346.jpg

Những người chơi được giám sát qua camera CCTV bởi quản trị viên trò chơi Aurora Alvarino, người cho rằng các phòng thoát hiểm này là "phòng tập thể dục cho tâm trí".

Cô cho biết điểm thu hút nhằm mục đích tái hiện "một tình huống mà sớm hay muộn tất cả chúng ta đều sẽ trải qua là: đám tang của chính bạn".

ghfdjd7645.jpg

Miriam Castella, nữ diễn viên 22 tuổi được hãng chọn để trình diễn trò chơi, thừa nhận cô cảm thấy "hơi sợ" sau khi nắp quan tài đóng lại.

Bạn cùng chơi của cô, vũ công 39 tuổi Carlos Granedo, cho biết anh đã từng tham gia khoảng 15 phòng thoát hiểm trước đó nhưng mô tả trải nghiệm này là độc nhất.

fghdg7547.jpg

Khi đặt vé, người chơi có thể tùy chỉnh một số khía cạnh, bao gồm loại quan tài hoặc lựa chọn liệu họ có muốn được "hỏa táng" trong ngọn lửa ảo và khói nhân tạo hay không.

Tuy nhiên, dịch vụ được khuyến cáo là không phù hợp với những người mắc hội chứng sợ không gian hẹp.

Theo Reuters