Mới đây, PV Báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đến thăm anh Dương Hữu Kiên (37 tuổi, trú thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ), nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông đơn thân bất lực trước cảnh bị máy cưa nghiền nát chân".

Tại đây, Báo VietNamNet trao số tiền gần 30 triệu đồng tới anh Kiên. Đây là món quà của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet gửi về sẻ chia với hoàn cảnh của anh.

Anh Kiên là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Bố mất sớm, mẹ anh là bà Hà Thị Luận (SN 1952) tần tảo sớm hôm kiếm tiền, nuôi nấng các con. Do làm việc vất vả, sức khỏe bà Luận giảm sút rồi đổ bệnh đột ngột.

duong huu kien.jpg
Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao món quà của độc giả tới anh Dương Hữu Kiên

Sau khi mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư, anh Kiên gác lại hạnh phúc riêng của bản thân để đi làm thuê, kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Đầu tháng 2/2023, mẹ anh trút hơi thở cuối cùng. Anh gác lại nỗi buồn, tiếp tục làm lụng đủ nghề mong cuộc sống sẽ khấm khá hơn.

Thế nhưng bất hạnh tiếp tục ập đến. Đầu tháng 9 vừa qua, trong lúc điều khiển máy thủ công cho một công trình trên địa bàn, chẳng may lưỡi cưa văng ra, rơi xuống trúng chân khiến chân phải của anh Kiên bị đứt gân, chân trái bị nghiền nát, dập ba khúc.

Chứng kiến tai nạn kinh hoàng, những người làm cùng vội vã đưa anh Kiên vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp. Thiếu tiền, anh đành phải nhờ anh em họ hàng vay mượn 100 triệu đồng để chạy chữa. Hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh vẫn chưa thể đi lại được. Bác sĩ cho biết, đôi chân muốn lành lặn cần phải điều trị dài ngày, mà như vậy thì chi phí vô cùng tốn kém.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, bạn đọc đã gửi về ủng hộ anh Dương Hữu Kiên số tiền gần 30 triệu đồng. 

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, gia đình anh Dương Hữu Kiên có hoàn cảnh hết sức khó khăn. "Hy vọng món quà của Báo VietNamNet sẽ tiếp sức, tiếp thêm động lực để anh Kiên sớm vượt qua nghịch cảnh", lãnh đạo xã này nói.