Hôm nay (30/3), đại diện Báo VietNamNet đã đến gia đình cháu Nguyễn Hữu Truyền (SN 2017), tại xã Nam Thượng cũ, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn trao số tiền hơn 58 triệu đồng cho cháu và bác ruột Nguyễn Hữu Lực (người bảo hộ cho cháu Truyền), trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn.

Hai năm trước đó, khi cháu Truyền mới lên 3 tuổi thì bố qua đời vì bạo bệnh. Lý do gia cảnh quá khó khăn, túng thiếu nên không có tiền chữa trị căn bệnh ung thư. Bố của cháu Truyền là Nguyễn Hữu Tân ra đi khi tuổi đời vừa tròn 50 tuổi.

{keywords}
Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) đã trao số tiền mà bạn đọc, mạnh thường quân giúp đỡ cháu Nguyễn Hữu Truyền 

Chưa dừng lại ở đó, hơn 1 năm sau, chị Trương Thị Hải (46 tuổi, mẹ cháu Truyền) sau một thời gian lâm bệnh phải nằm liệt nhà vì đau đầu gối. Dù đã đến thăm khám, chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhiều lần nhưng chẳng có tiến triển. Bản thân chị Hải chỉ cảm nhận được triệu chứng ho và đau đầu gối. Thế rồi, chị quyết định khám tổng quát thì phát hiện bản thân đang mang bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Đón Tết trong đau đớn vì bạo bệnh, đến ngày 15/2 (tức rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần) chị Hải trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại mẹ già, con thơ khi chưa chịu hết tang chồng. Vậy là cháu Truyền mới bước sang tuổi thứ 5 đã liên tiếp phải hứng chịu nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Chia sẻ trước tấm lòng của bạn đọc ủng hộ cháu Truyền, ông Nguyễn Hữu Lực (bác ruột cháu Truyền) gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet đã làm cầu nối để các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Truyền trong suốt thời gian vừa qua. Đây là số tiền rất lớn đối với cháu Truyền cũng như gia đình vào thời điểm này.

{keywords}
Cháu Truyền bên bàn thờ bố mẹ khi mới 5 tuổi
{keywords}
Nhận tiền của bạn đọc Báo VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Lực ra Quỹ tín dụng gửi tiền tiết kiệm cho cháu Nguyễn Hữu Truyền - Ảnh: Quốc Huy

“Bây giờ bố mẹ cháu mất thì bác có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đến ngày trưởng thành. Trước lúc mẹ cháu Truyền ra đi thì có nói lời trăng trối nhờ bác nuôi dưỡng. Bản thân tôi cũng đang bị bệnh, chân đau đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, bản thân tôi sẽ cố gắng nuôi dạy, chăm sóc cháu nên người” – ông Lực chia sẻ.

Sau khi nhận số tiền kể trên, ông Lực cùng chính quyền địa phương, PV VietNamNet ra Quỹ tín dụng nhân dân Vân Diên gửi toàn bộ số tiền trên vào sổ tiết kiệm.

Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) Nguyễn Hồng Hải cho biết, trong lúc hai vợ chồng anh Tân và chị Hải bị bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại người con thơ dại nhiều khó khăn. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và gia đình cảm ơn Báo VietNamNet cùng bạn đọc đa hỗ trợ, tiếp sức và động viên kịp thời.

Trao hơn 42 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi bố ở Hà Tĩnh

Trao hơn 42 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi bố ở Hà Tĩnh

Ngày cận Tết, trên đường đi làm về, anh Chiến gặp tai nạn tử vong tại chỗ, để lại hai đứa con thơ cùng khoản nợ xây nhà chưa trả hết. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gia đình anh Chiến số tiền hơn 42 triệu đồng.

Bảo An