Báo VietNamNet vừa trao số tiền 59.120.500 đồng đến bé Đỗ Sơn Tùng (SN 2018, ở số 63 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội), nhân vật trong bài viết: "Tôi không muốn mất nốt đứa con này nữa".

c599b6b4 32c8 4e44 930a a9428e9b8783.jpg
Báo VietNamNet trao số tiền hơn 59 triệu đồng đến gia đình bé Tùng.

Cách đây 5 năm, con gái đầu lòng của chị Linh qua đời do bỏng nặng khi chưa đầy 3 tuổi. Thời điểm đó, chị đang mang thai bé Sơn Tùng. Gia đình phải cố gắng động viên, chị mới vượt qua nỗi đau mà bình an sinh con. Chẳng thể ngờ con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh.

Không chấp nhận mất đi máu mủ của mình lần nữa, chị cố chạy vạy khắp nơi số tiền hơn 100 triệu đồng lo chữa bệnh cho con. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ đánh giá tình trạng của Tùng rất phức tạp. Do không đáp ứng thuốc, khả năng con sẽ phải thay đổi phác đồ điều trị.

Đứng trước số tiền tốn kém cho thời gian điều trị sắp tới, chị Linh vô cùng lo lắng. Hai vợ chồng chẳng có nhà riêng, đang sống nhờ nhà ngoại trong căn ngõ nhỏ. Hàng ngày, anh chị bán bánh mì buổi sáng, nhặt nhạnh từng ngàn đồng ít ỏi. Con bệnh tật mà gia đình đã cạn kiệt tiền bạc, còn gánh trên vai khoản nợ lớn chưa biết bao giờ mới trả hết.

Trong lúc gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn nhất thì may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet.

“Vợ chồng tôi vô cùng xúc động khi được mọi người chung tay giúp đỡ. Số tiền trên là món quà rất quý giá, giúp cháu Tùng có thêm cơ hội sống. Hiện tại cháu vẫn đang điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ”, chị Linh bày tỏ.