Ngày 5/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Quốc Huy, còn gọi là "Tý bà xã, cu tý" (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và 12 đồng phạm về tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm của Huy đã gây nên vụ truy sát kinh hoàng từ tiệm game tới Bệnh viện Hoàn Mỹ khiến nhiều người thương vong cách đây gần 5 năm.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Theo truy tố, khoảng 23h ngày 27/10/2017, Đỗ Hữu Quốc Huy cùng "Tý già", Đức (hiện chưa rõ lai lịch) và Đặng Quốc Huy (29 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) đứng nói chuyện với nhau gần tiệm game Boy Bet (quận Phú Nhuận). Đi công chuyện về thấy nhóm thanh niên đứng tụ tập trước tiệm, gây cản trở lối vào tiệm nên quản lý tiệm game là anh Trần Ngọc Thiện đã đuổi nhóm của Huy đi.

Các bị cáo tại tòa

Thấy vậy, Đỗ Hữu Quốc Huy và Đặng Quốc Huy đi vào tiệm game Boy Bet xem bắn cá. 5 phút sau, anh Thiện tới chỗ Đỗ Hữu Quốc Huy rồi cả 2 xảy ra cự cãi. Bực tức, Đỗ Hữu Quốc Huy bỏ ra khỏi quán và gọi điện cho bạn là Bạch Nam Thịnh (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) kể lại sự việc và kêu Thịnh tới hỗ trợ mình trả thù.

Thịnh tới điểm hẹn ở đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận) cùng nhóm bạn với 2 mã tấu gặp Huy bàn bạc rồi tất cả quay lại tiệm game tìm đối thủ.

Tới nơi, Đỗ Hữu Quốc Huy nhìn thấy anh Thiện, Đặng Quốc Huy và 6 người khác đang ngồi ăn nhậu. Ngay lập tức, nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy xách mã tấu xông vào chém nhóm của Thiện thì bị nhóm đối thủ dùng dao, mã tấu chống trả lại. 

Đánh không lại nhóm Thiện, nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy vội nhảy lên xe bỏ chạy rồi gọi thêm khoảng 10 đồng bọn cầm theo mã tấu quay lại tìm nhóm của Thiện.

Thấy đối phương quá đông, nhóm Thiện bỏ chạy vào trong tiệm nhưng vẫn bị nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy truy sát vào tận nơi. Sau 5 phút hai nhóm đâm chém nhau thì Thiện bị chém gục.

Đồng bọn của Đỗ Hữu Quốc Huy là Nguyễn Thanh Toàn cũng bị thương nặng nên được cả nhóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận). Lúc này, Thiện cũng được vợ và nhóm bạn đưa tới bệnh viện này cấp cứu.

Đang ngồi ăn nhậu, Trần Ngọc Hoàng (anh trai Trần Ngọc Thiện) nghe tin em trai bị truy sát nên vội chạy tới tiệm game. Thấy Thiện được đưa đi cấp cứu, Hoàng ở lại dọn dẹp tiệm game. Một lát sau, anh ta nghe Trần Thị Dần (vợ Thiện) gọi điện báo nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy tiếp tục kéo đến Bệnh viện Hoàn Mỹ tìm đánh Thiện.

Ngay lập tức, Hoàng và 2 người khác chạy xe máy tới Bệnh viện Hoàn Mỹ. Vừa tới cổng bệnh viện, Hoàng nhìn thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập trước cổng bệnh viện. Vừa thấy Hoàng, nhóm này bỏ lại một bao vải đựng mã tấu nên Hoàng và đồng bọn dừng xe lấy mỗi người 2 cái mã tấu rồi đi vào bệnh viện.

Vào tới phòng cấp cứu, Hoàng nhìn thấy nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy cầm mã tấu, gậy bóng chày đợi sẵn, ngăn không cho ai vào phòng cấp cứu. Ngay lập tức, Hoàng và đồng bọn cầm mã tấu xông vào tấn công đối thủ. Hai nhóm lao vào nhau đâm chém loạn xạ khiến 5 người của hai nhóm đều bị thương tích.

Về phần Trần Ngọc Thiện, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.