từ thiện vietnamnet

Cập nhập tin tức từ thiện vietnamnet

“Bệnh con không khỏi đâu, con chết cũng được…”

- Đó là những câu nói khiến người lớn quặn lòng do chính một cháu bé mới chỉ 8 tuổi nói ra với mẹ. 

Bị khối u di căn vào não, cháu bé khóc xin được chết

- Khối u ác tính di căn vào não khiến cháu Đào Văn Thắng không tài nào chịu nổi đến mức chỉ nghĩ đến cái chết. 

 

Bị bệnh ung thư xương hành hạ cháu bé 6 tuổi cầu xin được cắt chân

- Mới 6 tuổi, cháu Khánh Linh phải chịu quá nhiều cơn đau hành hạ đến mức cầu xin bố mẹ cắt đi đôi chân mình. 

 

Không có nổi 1 triệu đồng, người mẹ muốn cho con ung thư về nhà chờ chết

Nhìn con gào khóc vì cơn đau buốt đến tận óc, người mẹ trẻ đau như cắt từng khúc ruột khi muốn xin cho con về nhà chờ chết. 

Bi kịch của người phụ nữ có chồng đột tử, con bị ung thư xương

- Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, chị Nguyễn Thị Cương ngã qụy khi biết tin con gái mắc bệnh ung thư xương ác tính. 

Cậu bé ung thư xương khóc nghẹn nói lời vĩnh biệt bố qua đời vì ung thư trung thất

- Vừa phải về chịu tang bố bị mắc bệnh ung thư trung thất, cháu Ngô Văn Tân Tiến lại phải tiếp tục hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư xương đang giày vò mình. 

 

Cảnh đời người phụ nữ hiếm muộn 3 lần mất con, con út bị ung thư

- Nỗi đau về 3 lần mất con vẫn chưa nguôi ngoai, chị Lê Thị Thuý tiếp tục phải đón nhận thêm hung tin khi con trai út của mình bị ung thư. 

Rớt nước mắt cảnh hai mẹ con cùng bị ung thư

- Giữa lúc con trai bị mắc bệnh ung thư phần mềm ác tính, chị Phương bị chồng bỏ rồi không may chính chị lại mắc bệnh ung thư. 

Bố mẹ ly dị, cháu bé 4 tuổi bị ung thư ngày đêm gào khóc bên bà ngoại

- Dù sức khoẻ đã suy giảm nghiêm trọng nhưng đã gần 1 năm nay, bà Hoa phải lặn lội khắp các bệnh viện ở Hà Nội để trông cháu ngoại mới 4 tuổi bị ung thư. 

 

Đẫm nước mắt ngày nhận giấy báo Đại học, nữ sinh phát hiện mắc ung thư

 - Ngày nhận giấy báo chuẩn bị vào Đại học cũng là ngày Hoa biết mình bị bệnh ung thư. Quá uất hận cho số phận mình, Hoa xé bỏ tất cả và chỉ biết nằm khóc bên mẹ. 

Bố mẹ ly dị, bé gái 9 tuổi bị tim bẩm sinh phải mổ hai lần mới giữ được mạng sống

- Vừa trải qua ca mổ tim lần 1, sức khỏe của bé Thùy Linh vẫn còn rất yếu. Tiền vay mượn trước đó gia đình chưa trả được một đồng nào, bác sĩ lại xác định bé phải phẫu thuật lần tiếp theo

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 cuối tháng 9/2019

- Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 279.417.376 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 cuối tháng 9/2019.

Nỗi đau đớn khôn cùng của người phụ nữ có 2 con bị ung thư và hoại tử ruột

- Mới 26 tuổi nhưng chị Toán đã liên tiếp phải hứng chịu một loạt cú sốc khi con đầu bị ung thư xương, con thứ hai mắc chứng hoại tử ruột. 

Trao hơn 26 triệu đồng tấm lòng bạn đọc giúp đỡ em Trần Bá Quốc Dũng bị ung thư

- Tuần qua, báo VietNam đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 26.805.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Trần Bá Quốc Dũng bị ung thư xương

 

Xót xa cảnh cháu bé thụ tinh ống nghiệm bị khối u ác tính ăn vào não

- Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với hai vợ chồng hiếm muộn nào ngờ khi con trai họ mới được 3 tuổi đã mắc căn bệnh ung thư xương hàm quái ác. 

 

Nước mắt ông nội thương binh sắp mất nhà vì cháu ung thư

- Dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước ngoài chiến trường nhưng đến cuối đời, ông Nguyễn Văn Chuẩn đứng trước nguy cơ mất hết nhà cửa.

Lời khẩn cầu của bà mẹ đơn thân bị ung thư dạ dày có con ung thư não

- Chỉ trong vòng một năm, mẹ con chị Hiền lần lượt mắc căn bệnh ung thư quái ác khiến cuộc sống chị trở nên vô vọng. 

Quặn lòng cảnh bố bị tai biến, con trầm cảm nặng vì mắc bệnh ung thư

- Giữa lúc đang tràn trề những hy vọng về một ước mơ giản dị được đi học cấp 3, cháu Phan Văn Khải không may mắc bệnh ung thư đến mức bị trầm cảm. 

Xót thương cảnh mẹ khóc nghẹn xin cứu con trai 16 tuổi bị tai nạn không có bảo hiểm

- Cha mất sớm, gia cảnh nghèo khó, nên Thông phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Và dường như em trở thành trụ cột, chỗ dựa cho gia đình. Song một tai nạn khiến em lâm vào tình trạng nguy kịch, phải giành giật sự sống từng ngày 

Cha nghèo bệnh tim bán nốt sào ruộng cuối cùng để chữa ung thư cho con

- Để giành giật mạng sống cho con gái mình, anh Lò Văn Toan đã phải nuốt nước mắt bán nốt sào ruộng cuối cùng của gia đình mình.