
Hãng thông tấn Kyodo ngày 25/3 đưa tin, Tòa án quận Shizuoka mới đây đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường cho ông Hakamata Iwao 217 triệu Yen để đền bù cho khoảng thời gian ông này phải ngồi tù oan.
Truyền thông địa phương cho biết, ông Hakamata, hiện 89 tuổi, bị coi là hung thủ trong vụ sát hại một gia đình 4 người ở miền trung Nhật Bản vào năm 1966 và bị tuyên án tử hình. Tính từ thời điểm bị bắt cho tới thời điểm được phóng thích, ông Hakamata đã phải ngồi tù tổng cộng 47 năm.

Sau gần 5 thập kỷ chịu án oan, gia đình của ông Hakamata và đội ngũ luật sư đã chứng minh được cơ quan điều tra khi đó đã ngụy tạo chứng cứ trong vụ giết người. Đến tháng 9/2024, các thẩm phán tuyên trắng án với ông Hakamata, chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng chục năm.
"Hành vi ngụy tạo bằng chứng là cơ sở để xác định mức bồi thường. Ông Hakamata đã bị giam giữ nhiều năm trong thời gian chờ thi hành án tử, đó là sự hành hạ nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần", Tòa án quận Shizuoka cho biết trong phiên tòa tháng 3/2025.
Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của ông Hakamata khẳng định, Chính phủ Nhật Bản đã gây ra một sai lầm không thể chấp nhận được và số tiền hơn 200 triệu Yen bồi thường cũng không đủ để chuộc lỗi.
"Mức bồi thường kỷ lục cho một vụ án tử hình bị ngụy tạo bằng chứng là hoàn toàn thỏa đáng", một luật sư của ông Hakamata bình luận.


Tử tù kiện chính phủ Nhật vì lý do không ngờ
Hai tử tù ở Nhật Bản đã đệ đơn kiện chính phủ, với lý do họ chỉ được thông báo thời điểm thi hành án vài giờ trước khi bị đưa đi hành quyết.

Tử tù thoát án nhờ sáng chế kỹ thuật trong khi chờ đền tội
Dư luận Trung Quốc đang xôn xao bàn tán trước thông tin một tử tù bất ngờ thoát án nhờ sáng chế trong lúc chờ thi hành án.