Bệnh con nặng thật mẹ nhỉ? Bao giờ con mới được về? Sao con cứ phải chịu đau đớn thế này mẹ ơi?”, cháu Nguyễn Văn Phúc (15 tuổi ở Phú Thọ) hỏi mẹ dồn dập. Mẹ Phúc, chị Nguyễn Thị Phương (43 tuổi) chẳng biết trả lời con ra sao. Những giọt nước mắt chị mấp mé chực rơi xuống, ướt đẫm bờ mi.

{keywords}
Căn bệnh ung thư hạch đang đe dọa đến tính mạng cậu bé từng ngày

Cả cuộc đời, ngoài chìm trong sự cùng quẫn của cái nghèo, chị Phương còn phải chứng kiến những đau thương, mất mát đổ dồn vào con cái.

Tháng 9/2009, giữa lúc gia đình đang ngóng chờ một “thiên thần nhỏ” cất tiếng khóc chào đời, chị Phương đột nhiên bị sảy thai. Cú sốc đó khiến chị suy sụp suốt một thời gian. Sau đó, Phúc ra đời như một niềm động viên, an ủi lớn đối với cả nhà.

Không ngờ, đến tháng 7/2020, Phúc xuất hiện triệu chứng sút cân, kém ăn. Đang trong độ tuổi phát triển, chị Phương nhận thấy đây là những dấu hiệu bất thường liền đưa con đến Bệnh viện huyện Lâm Thao thăm khám. Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu có khá nhiều hạch ở bụng.

Lúc đấy, chị Phương vẫn chỉ cầu mong con chỉ bị viêm nhiễm chứ không mảy may nghĩ về căn bệnh hiểm nghèo nào. Tuy nhiên, thời điểm Phúc được đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương khám, các bác sĩ phát hiện hạch rất to, nguy cơ vỡ hạch gây nguy hiểm đến tính mạng rất cao. Cháu được chỉ định chuyển sang Bệnh viện Việt Đức rồi Bệnh viện K Tân Triều.

Ngày 14/07/2020, phía Bệnh viện K Tân Triều kết luận cháu mắc bệnh ung thư hạch. Nhận được tin dữ, vợ chồng chị Phương ngã khuỵu xuống. Bởi họ hiểu rằng, tính mạng con trai mình từ nay sẽ gặp nhiều hiểm nguy.

Cả gia đình lao đao trong nợ nần

Ngay sau ngày được thông báo con mắc bệnh ung thư hạch quái ác, chị Phương phải đi khắp nơi hỏi vay tiền. Căn bệnh này muốn điều trị sẽ tốn kém vô cùng, có thể vượt quá khả năng lo liệu của gia đình. Nhưng nguy cơ mất con còn đáng sợ hơn, chị tìm mọi cách để níu kéo chút sự sống mong manh cho Phúc.

Chồng chị làm nghề bốc vác, bản thân chị cũng chỉ đi làm tự do. Thu nhập cả hai mới được 5 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ nuôi miệng ăn của hai vợ chồng cùng hai đứa con.

Vừa rồi, chị Phương phải làm thủ tục vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng và vay họ hàng thêm 70 triệu đồng nữa. Dẫu vậy, số tiền 100 triệu đồng chẳng đủ để duy trì cho cháu Phúc trong vài tháng.

Bởi qua mỗi đợt điều trị, dù được bảo hiểm hỗ trợ nhưng Phúc phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Trung bình cứ 7 ngày, gia đình phải thanh toán khoảng 4-5 triệu đồng. Chưa kể tiền sinh hoạt phí của hai mẹ con chị tại bệnh viện cũng tốn kém.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình em Nguyễn Văn Phúc đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Một gia đình vốn lo từng miếng ăn, nay thêm bi đát khi phải gánh chịu khoản nợ khổng lồ mà vẫn đang trong cảnh cần tiền chữa bệnh cho con. Cậu bé Phúc đã lớn, hiểu chuyện nên lúc khỏe, cháu lại đòi đi học để sớm đi làm trả nợ cho bố mẹ.

Thằng bé nghị lực lắm. Bệnh tật thế vẫn cố đến trường mỗi lần được nghỉ truyền hoá chất. Cháu bảo muốn học giỏi để còn đi làm nuôi bố mẹ lúc bố mẹ già yếu rồi trả nợ cho cả nhà. Nhiều khi thấy con vậy chúng tôi lại thấy xót xa. Nếu không có bệnh ung thư hạch thì năm nay cháu sẽ thi hết cấp 2 rồi”, chị Phương buồn bã chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua, số nợ của gia đình khốn khổ đó ngày một nhiều hơn, tính mạng của Phúc cũng mong manh hơn. Căn nhà ảm đạm cùng những con người khốn cùng đang níu từng tia hy vọng để tồn tại.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phương. Địa chỉ: khu Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0377999756.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.329 (bé Nguyễn Văn Phúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Xoay xở, vay mượn khắp nơi mới đủ tiền làm phẫu thuật tim cho con gái, nhưng đằng sau ca mổ thành công đó là một khoản nợ khổng lồ khiến đôi vợ chồng người dân tộc Dao lâm vào ngõ cụt