Trong lúc đốt cỏ làm nương, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm lên người khiến toàn thân cô Nguyễn Thị Cảnh (54 tuổi, ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu Sơn La) bị bỏng nặng, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).

{keywords}
Cô Nguyễn Thị Cảnh bị bỏng lửa 50% cơ thể

Đứng sau ô cửa kính phòng cấp cứu, em Nguyễn Tiến Giáp (27 tuổi), con trai của cô bần thần như người mất hồn. Ánh mắt em cứ đau đáu nhìn về phía giường bệnh mẹ đang nằm, khuôn mặt thẫn thờ. Thi thoảng những tiếng kêu tít tít tư máy móc trong phòng bệnh bật lên từng hồi khiến em giật mình thon thót.

Vợ chồng cô Cảnh có 3 người con, trên Giáp là chị gái đã đi lấy chồng và người em trai út mới lập gia đình. Chồng cô Cảnh bị bệnh thần kinh, cả ngày chỉ ở trong nhà. Vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện, Giáp còn phải lo xoay sở tiền đóng viện phí những ngày sắp tới. Bởi vậy, từ ngày mẹ bị bỏng nhập viện cấp cứu, em chưa đêm nào được chợp mắt. Thi thoảng, em lại cúi mặt xuống sàn nhà, úp mặt vào tường mà khóc khiến người xung quanh xót xa.

Theo lời kể, hôm đó, sáng ngày 3/5, cô Cảnh đi làm cỏ trên nương. Trong lúc cô Cảnh đốt đống cỏ khô, không may ngọn gió lùa tới bén cháy lan rộng. Vì sợ đám cháy lan ra rừng nên cô Cảnh cố gắng lao vào để dập tắt ngọn lửa. Không ngờ, cô chạy lại dập lửa bị vấp ngã, nhao mình vào đám lửa khiến toàn thân cô bị bỏng nặng.

Nghe thấy tiếng gào thét, vùng vẫy trong biển lửa, mọi người gần đó phát hiện ra, nhanh chóng đưa cô Cảnh đến bệnh viện huyện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, ngay trong ngày, cô được chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia.

Theo các bác sĩ đánh giá, cô Cảnh bị bỏng lửa 50% cơ thể. Do vết bỏng diện rộng và sâu nên cô sẽ phải qua nhiều đợt phẫu ghép da và điều trị lâu dài.

{keywords}
Vết bỏng sâu, diện rộng nên cô Cảnh cần phải trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da

"Từ ngày nhập viện cho mẹ, anh em trong nhà phải đi vay mượn khắp nơi. Trong nhà có đàn gà con lợn giống là tài sản lớn nhất cũng phải bán vội lấy tiền. Số tiền 20 triệu đi vay được đều đã đóng vào viện phí. Giờ không còn vay được ai nữa, không biết nhưng ngày sắp tới...”, em Giáp khóc nấc.

Được biết cách đây 2 năm, cô Cảnh bị tai nạn giao thông gãy tay, phải mổ 2 lần. Khi đó, gia đình cũng phải đi vay mượn để điều trị cho cô. Đến nay, nợ cũ vẫn chưa trả hết thì tai họa lại ập đến.

Hằng ngày, ngoài lúc được thăm mẹ, Giáp chỉ biết dõi qua cửa kính phòng cấp cứu, nhìn mẹ mình nằm bất động trong đó, lặng lẽ lấy ra vài trăm ngàn đồng ít ỏi trong túi mà thẫn thờ.

Theo người nhà bệnh nhân cùng phòng, do không có tiền, nhiều hôm Giáp nhịn đói mà thức trắng đêm. Mỗi bữa, em cùng lắm chỉ mua hai chiếc bánh mì cầm hơi.

{keywords}
Đơn xin hỗ trợ của gia đình cô Nguyễn Thị Cảnh

Ở địa phương, gia đình cô Cảnh là một trong những hộ khó khăn của xã. Giờ trên giường bệnh, cô nằm bất động, đang từng giờ đối diện với án tử. Mong rằng qua bài viết này, các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ cô sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Nguyễn Tiến Giáp (con trai cô Nguyễn Thị Cảnh), tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0383561714

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.117 (cô Nguyễn Thị Cảnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Trao gần 80 triệu đồng đến bé Đinh Trọng Ngọc bị tai nạn vỡ sọ não

Trao gần 80 triệu đồng đến bé Đinh Trọng Ngọc bị tai nạn vỡ sọ não

Vừa qua, tại tòa soạn Báo VietNamNet, gia đình bé Đinh Trọng Ngọc - nhân vật trong bài viết “Bé trai 5 tuổi bị vỡ sọ não, tính mạng nguy kịch” đã nhận số tiền 79.563.010 đồng, tấm lòng bạn đọc ủng hộ.