Hơn 5 năm qua, niềm hy vọng của vợ chồng anh Hoàng Văn Hoán và chị Phạm Thị Hoà (trú thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cứ dần bị mài mòn khi con trai anh chị, bé Hoàng Việt Lâm mãi không thể ngồi dậy hay có bất kì chút nhận thức nào.

z5183671003635 9a35022f62bc1e813efbfa56225a9bbc.jpg
Bé Hoàng Việt Lâm bị bại não bẩm sinh, chỉ nằm một chỗ.

Sau khi kết hôn, như bao cặp vợ chồng khác, anh chị đều mong có một đứa con ẵm bồng. Nhưng dù chờ đợi mỏi mòn, tìm đủ thầy đủ thuốc, chị Hoà vẫn không mang thai. Ngôi nhà vắng tiếng trẻ thơ ngày càng trống trải, hiu quạnh.

Cách đây 5 năm, anh Hoán hay tin một gia đình trẻ bị nhỡ kế hoạch nên không có khả năng nuôi con. Đứa trẻ mới 3 ngày tuổi được vợ chồng anh đón về, nhận nuôi bằng tất cả tình yêu thương dồn nén, đặt tên là Hoàng Việt Lâm.

Chẳng ngờ, Lâm được vài tháng tuổi thì có vài biểu hiện lạ, phát triển không bình thường. Con không thể xoay người và cũng không biết lẫy. Ánh mắt cũng vô hồn, người mềm nhũn như bún.

Đưa con đi khám ở bệnh viện huyện và tỉnh đều không tìm ra nguyên nhân, chị Hoà bàn với chồng đưa con ra Hà Nội kiểm tra. Vay mượn họ hàng được hơn chục triệu đồng đưa con đến bệnh viện tuyến trung ương, họ nhận được tin dữ. Bé Lâm bị bại não bẩm sinh.

Những ngày đầu ở bệnh viện, đôi vợ chồng tuyệt vọng chỉ biết chạy theo bác sĩ, cầu xin cứu con mình thoát khỏi bệnh nan y. Họ tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng nữa, bán đi mảnh ruộng canh tác và cả con trâu cày, vậy mà tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao. Đến lúc hết sạch tiền, không còn khả năng xoay xở, anh chị đành chấp nhận đưa con về nhà trong sự bất lực xen lẫn thất vọng.

Kể từ đó, Lâm chỉ nằm một chỗ, trí não không phát triển. Hàng tháng, anh chị tốn kém khoảng 1 triệu đồng tiền bỉm sữa, thuốc men cho con. Với gia đình chỉ làm nông, tài sản quý giá nhất cũng từng bán để lấy tiền cho con chữa bệnh, họ ngày càng túng quẫn, số tiền 1 triệu đồng trở thành gánh nặng lớn.

z5183670987669 fcbe898049b674c93c59f15f54062099.jpg
Lâm cần mua thuốc và bỉm sữa hết 1 triệu đồng/tháng nhưng gia đình quá nghèo khó.

"Con bị bệnh, tôi phải ở nhà trông nom, chỉ còn mình chồng tôi làm ruộng. Vẫn biết con khó mà khỏi bệnh nhưng tôi thật sự mong con có thể đi lại được như những đứa trẻ khác", chị Hoà bật khóc. Ngày cũng như đêm, chưa lúc nào chị dám rời mắt khỏi con. Suốt 5 năm qua, gia đình chị càng thêm khó khăn gấp bội phần. Số tiền 40 triệu đồng vay từ những ngày đầu chữa bệnh cho con vẫn chưa có điều kiện trả.

Ông Vàng Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Lang xác nhận: Vợ chồng anh Hoàng Văn Hoán, chị Phạm Thị Hòa là công dân địa phương, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Anh chị hiếm muộn nên nhận nuôi bé Hoàng Việt Lâm, chẳng may con lại bị bại não bẩm sinh. Với hoàn cảnh hiện tại, họ không có điều kiện cho con đi chạy chữa. Rất mong qua báo, anh chị nhận được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Hòa, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

SĐT 0387523987.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.058 (bé Hoàng Việt Lâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081