Lần thứ tư bệnh tình trở nặng, cậu bé Nguyễn Khôi Nguyên (quê Quảng Ninh) càng thêm suy sụp vì chẳng biết đến bao giờ mới được quay trở lại trường học. Sau 5 năm ròng rã chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, đứa trẻ 9 tuổi đã kiệt sức, tính mạng đang bị đe doạ.

70c67bd2 3341 409c 9f6f 62624334e7a8.jpg
Bé Nguyễn Khôi Nguyên (9 tuổi) mắc bệnh u nguyên bào thần kinh.

Tháng 10/2018, Nguyên thường xuyên kêu đau bụng. Tại Bệnh viện Sản nhi Đại Yên (TP Hạ Long), qua siêu âm, bác sĩ phát hiện con có một khối u ở tuyến thượng thận. Ngay sau đó, Nguyên được chuyển đến Bệnh viện K Tân Triều.

"Lúc ở bệnh viện dưới Hạ Long, bác sĩ đã nói về tình trạng của con lành ít, dữ nhiều, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Nào ngờ kết quả ở Bệnh viện K cho thấy con bị u nguyên bào thần kinh. Bác sĩ bảo đây là một trong những căn bệnh ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em", anh Hải đau lòng.

Từ ngày con đổ bệnh, cuộc sống gia đình anh dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Để có điều kiện chăm sóc con, anh Hải đành xin nghỉ việc. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai vợ.

Điều trị từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019, Nguyên trở về nhà duy trì tái khám do căn bệnh được đẩy lùi. Thế nhưng chỉ sau đó vài tháng, bệnh ung thư liên tục trở nặng. Cứ như vậy 5 năm ròng, đứa trẻ bất hạnh phải gánh chịu nỗi đau đớn liên miên khiến cơ thể suy kiệt.

8d296c69 d711 4d9c 8719 4358a523efc0.jpg
Nguyên khao khát được quay lại cuộc sống bình thường.

Mặc dù thường xuyên đi bệnh viện nhưng mỗi lần nghỉ truyền thuốc về nhà, Nguyên lại muốn đến trường học để theo kịp các bạn. Tuy nhiên, ở lần thứ 4 này, tình hình bệnh tình của Nguyên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau khi hết phác đồ điều trị, bác sĩ buộc phải cho con dùng thuốc đích. Hiện tại, tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ của Nguyên cùng với chi phí sinh hoạt, đi lại cho 2 bố con đã lên đến hơn 700 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này đều do vợ chồng anh Hải đi khắp nơi hỏi vay, đến nay đã không còn khả năng thanh toán. Kinh tế gia đình hiện chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên của vợ anh khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chưa kể, cuộc sống của cả nhà vẫn cần phải trang trải.

Chứng kiến con ngày đêm vật lộn với nỗi đau, người cha mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cầm nổi những giọt nước mắt bất lực. Vợ chồng anh đã cạn kiệt tiền bạc, không thể vay thêm ai được nữa. Trước tính mạng mong manh của con đang ngày đêm bị đe doạ, anh Hải tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ xã hội.

1b53fddc 2e63 484c 98d5 8a310522ea49 1.jpg
Bé Nguyễn Khôi Nguyên đang rất cần được giúp đỡ.

Bà Vũ Thị Xèo, tổ trưởng tổ 3 khu Đại Đán, phường Đại Yên chia sẻ: Gia đình anh Nguyễn Tiến Hải đang gặp rất nhiều khó khăn do con trai Nguyễn Khôi Nguyên mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Rất mong qua báo đài, các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ, động viên để gia đình anh vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Tiến Hải, tổ 3 khu Đại Đán, phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

SĐT: 0386678799

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.337 (bé Nguyễn Khôi Nguyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081