Ngọc Huyền (do Diệu Nhi thủ vai) là một cô gái đam mê diễn xuất với ước mơ một ngày sẽ nổi tiếng. Cô không nề hà bất cứ công việc gì trên phim trường, từ may phục trang đến làm diễn viên quần chúng. Trong một cảnh phim, Ngọc Huyền chấp nhận đóng cảnh bị đốt cháy.

undefined

Ở hậu trường phân đoạn nguy hiểm này, Diệu Nhi không cần nhờ đến cascadeur khiến mọi người lo lắng. "Nhi muốn tự mình thực hiện để có thêm trải nghiệm thanh xuân làm phim, sống trọn với nhân vật. Ê-kíp chuẩn bị rất kỹ càng mọi tình huống nhưng vẫn xảy ra tai nạn nhỏ khi Nhi bị bỏng một chút ở chân. Cám ơn Nhi đã hy sinh ở cảnh quay nguy hiểm này", đạo diễn Nhất Trung nói. 
 
Anh Tú không giấu được sự căng thẳng và lo lắng cho sự an toàn của vợ: "Từ trước đến nay, không có nhiều diễn viên Việt Nam tự đóng cảnh bị cháy như thế này. Họ thường sử dụng cascadeur cho đến khi xong xuôi hết mới vào. Trong phim, Diệu Nhi phải tự thực hiện các cảnh này. Bản thân tôi rất lo lắng nhưng hy vọng mọi chuyện diễn ra một cách an toàn". 

untitled 3.jpg

Suốt quá trình Diệu Nhi hóa trang và chuẩn bị cho cảnh quay, Anh Tú luôn ở bên quan sát và dặn dò vợ. Lúc nhìn bà xã đóng cảnh bị lửa cháy khắp người, ánh mắt nam diễn viên đầy sự lo âu và chỉ chờ vợ ra tín hiệu, anh cùng ê-kíp chạy vào dập lửa, thoa thuốc lên người cô. Anh Tú thú nhận rằng nếu cho mình đóng cảnh bị cháy, anh rất sợ.

"Người ta vẫn nói, đừng đùa với lửa. Khi đóng cảnh nguy hiểm, không ai dám chắc 100% sẽ an toàn tuyệt đối. Rất may là Nhi chỉ bị bỏng nhẹ ở chân. Vì thế tôi rất tự hào về vợ trong cảnh quay này". 

Ngược lại với sự lo âu của đạo diễn Nhất Trung và ông xã Anh Tú, Diệu Nhi lại rất hào hứng về cảnh quay liều lĩnh: "Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm làm diễn viên đóng thế. Nó giúp tôi hiểu cascadeur là nghề rất cực khổ mà cát-sê lại ít nên tôi muốn các đoàn phim hãy tăng lương cho cascadeur vì họ hy sinh sức khỏe, nhan sắc cho nghề".

untitled 2.jpg

Dẫu nói vậy nhưng khi thực hiện cảnh cháy, Diệu Nhi phải thốt lên rằng "quá kinh dị" vì cô chỉ có cảm giác lửa đang tràn khắp cơ thể và lúc xem lại cô mới hoảng hốt vì mình không khác gì ngọn đuốc sống.

"Tôi chỉ cảm nhận, lửa càng ngày càng nóng trong khi bản thân vẫn giữ bình tĩnh diễn xuất. Khi chịu hết nổi, tôi mới la lên để mọi người vào dập lửa. Tôi chỉ muốn bộ phim của mình được tốt nhất thôi. Hơn nữa, mình đang còn trẻ, phải trải nghiệm, chứ mai mốt già rồi, có muốn làm cũng không làm được. Sau khi trải nghiệm một lần cho biết, lần sau tôi không làm nữa", cô kể.

Sau vài lần quay, chân trái của Diệu Nhi bị bỏng do sức nóng của lửa. Sau khi thoa thuốc, vết bỏng của cô cũng nhanh chóng hồi phục và may mắn không để lại sẹo.  

untitled 4.jpg

Trong Gặp lại chị bầu, nhân vật Phúc do Anh Tú thủ vai là chàng trai mồ côi hiền lành, vui tính và yêu ca hát. Vì cuộc đời xô đẩy, anh phải tự trở nên gai góc, bản lĩnh hơn để tìm cách sinh tồn trong một xã hội quá xô bồ. Để thể hiện quá trình biến đổi tính cách này, Anh Tú tự đề xuất với đạo diễn Nhất Trung được quay cảnh cạo đầu, hy sinh mái tóc lãng tử của mình để hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

Ở hậu trường phân đoạn này, một nhân viên của đoàn phim tự nguyện cạo tóc bằng tông đơ cho nam diễn viên tham khảo cách diễn, đồng thời đạo diễn Nhất Trung cũng lựa chọn góc quay cho phù hợp để cảnh quay chỉ diễn ra đúng 1 đúp duy nhất. 

Trong phim, Anh Tú còn tự mình quay nhiều cảnh nguy hiểm như ngã xe máy trên đường, nhảy sông... Đặc biệt, ở đại cảnh nhảy sông để cứu Diệu Nhi (vai Huyền) trong lần đầu hai nhân vật gặp gỡ, Anh Tú đã mất rất nhiều sức lực bởi trong hai ngày liên tiếp anh phải nhảy xuống nước tổng cộng 50 lần. Trước khi quay vào buổi tối, để đảm bảo cho sự an toàn của dàn cast, đoàn phim phải kiểm tra khu vực đáy sông, tránh tình huống diễn viên bị thương do vật thể lạ. Còn bản thân Anh Tú sau nhiều lần nhảy sông liên tiếp, anh mới có được cái gật đầu ưng ý từ đạo diễn Nhất Trung.

untitled 1.jpg

Riêng Diệu Nhi thì thú nhận, hồi nhỏ cô có nỗi ám ảnh với bùn lầy sau một lần đi chân đất và giẫm phải vật nhọn khiến chân bị thương, từ đó sợ đi chân trần. Khi quay cảnh ở dưới sông cùng Anh Tú, cô luôn thấp thỏm lo âu và phải tìm cách vịn vào ông xã để hai chân không chạm xuống đáy sông. 

Ngoài cảnh quay thực tế ở sông, đoàn phim còn quay bổ sung cảnh dưới nước tại một hồ bơi vào ngày hôm sau. Khi rơi xuống hồ bơi sâu khoảng 2m, Anh Tú cho biết, anh phải đeo tạ vào người để có thể chìm sâu xuống hồ. Áp suất của nước khiến anh gặp khó khăn khi vừa nín thở vừa diễn biểu cảm trên gương mặt. 

Gặp lại chị bầu ra rạp vào mùng 1 Tết 2024, tức 10/2 tới. 

Quỳnh An