Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình Chị Cao Thị Mơ (ở xóm Lâm Trụ, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định), nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Qua bài viết: “Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, vợ bất ngờ gặp nạn liệt nửa người”, bạn đọc ủng hộ gúp đỡ gia đình chị số tiền 21.515.500 đồng, được Báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Số tiền 21.515.500 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đã được Báo VietNamnet trao đến tận tay gia đình

Năm 2000, chị Mơ kết hôn với anh Nguyễn Văn Đam. Chưa được bao lâu, anh bỗng phát bệnh vảy nến toàn thân, hàng tháng phải đến Viện da liễu Trung ương điều trị tốn kém.

Anh chị có với nhau 3 người con gái gồm Nguyễn Thị Mận (SN 2002); Nguyễn Thùy Linh (SN 2005) và Nguyễn Thị Hoài An (SN 2014). Gia đình vốn nghèo, lại thêm cảnh đông con khiến cuộc sống khó khăn gấp bội. Thu nhập chính vốn chỉ dựa vào làm nông không đủ ăn, chị Mơ phải đi làm muối bán thêm ở Thái Bình.

Để có tiền cho chồng chạy chữa, chị Mơ phải chạy vạy khắp nơi hỏi vay tiền. Tháng 10/2021, trên đường đi bán muối, xe máy do chị điều khiển va chạm cùng một chiếc xe khác, bị kéo lê vài mét.

Dù giữ được tính mạng nhưng hậu quả của vụ tai nạn khiến chị bị liệt nửa người bên trái, chân trái từ đầu gối trở xuống bị gãy làm ba đoạn, dập mắt cá chân, gãy thêm hai ngón chân trái.

Vợ chồng chị Mơ xúc động khi nhận món quà từ bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khốn đốn nhất thì may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamnet.

Nhận số tiền hơn 21 triệu đồng mọi người giúp đỡ, chị Cao Thị Mơ xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc đã động viên, chia sẻ. Chị cho biết, hiện tai cả hai vợ chồng đều vì bệnh tật không thể đi làm được. Chồng chị vẫn đang duy trì uống thuốc ở nhà và lên viện thăm khám theo định kì. Còn chị Mơ sắp tới sẽ làm phẫu thuật tháo đinh ở chân.