Đau đớn nhìn chồng bệnh, con bệnh không tiền chạy chữa

Vợ chồng chúng tôi đang đứng trước muôn vàn khó khăn không một lối thoát. Chồng tôi cũng đang bị bệnh viêm gan B nhưng cũng không được chữa phải dồn sức lo cho con mà cũng không đủ.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 152,201,874 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

“Trai cong” gửi giống nhờ mang thai hộ được không?

 Tôi thấy mình có vấn đề về giới tính. Tôi vẫn giấu kín điều này. Tôi không thích gần phụ nữ, nhưng tôi cũng không dám gần nam giới. Tôi chỉ âm thầm thích nam giới thôi, không dám bộc lộ bản thân.

Con bệnh nặng bán cả tivi, amply mới được 600 ngàn đồng

Dù đứa con bị mắc căn bệnh hiểm nghèo không có tiền mặt, không có tài sản đáng giá, cha đã phải bán cả chiếc tivi, amply cũng chỉ được 600 ngàn đồng. Cơ hội chữa bệnh của bé đang dần khép lại...

Cảm phục cảnh chồng trẻ chăm vợ bại liệt 7 năm

Những chuỗi ngày dài đằng đẵng nằm liệt trên giường đã khiến người vợ tiều tụy, ú ớ khóc không thành tiếng. Người chồng ngồi cạnh vuốt lại mái tóc xuề xòa của vợ và vỗ về: “Em đừng khóc! Ngoảnh mặt lại đây anh chứ đừng xấu hổ”.

Phạt thế nào đối với người đi xe không chính chủ?

Do gia đình chưa có điều kiện mua xe máy mới, cộng thêm nhu cầu công việc gấp gáp nên em đã lấy xe của bố mang lên thành phố sử dụng, cũng là xe mua lại từ một người quen, chưa sang tên cho bố em...

Chồng đi công tác vợ ở nhà “thân mật” với hàng xóm

Cô ấy chẳng có biểu hiện chán chồng hay có bất kỳ thay đổi gì. Trong mắt tôi cô ấy vẫn là người vợ, người mẹ tốt, luôn lo chu toàn gia đình. Cô ấy cũng không quên chăm chút tôi vậy mà…

Sinh viên có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Cháu hiện là sinh viên Đại học năm thứ hai. Xin luật sư cho biết đang là sinh viên liệu có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Cháu cảm ơn luật sư.

Nghĩ tới con tôi đau đớn lắm!

“Nghĩ tới con tôi đau đớn lắm! Thương nó như đứt từng khúc ruột. Hai vợ chồng mới chỉ có một mình nó, bao năm phấn đấu hy vọng con có cuộc sống khá hơn, nào ngờ chưa làm được gì cháu đã bị bệnh.

Chồng ngoại tình vì muốn trả thù tôi

Đêm hôm đó, tôi đã qua đêm với H. trong một nhà nghỉ. Lúc đầu chỉ là những khóc lóc, kể lể. Rồi tôi với H. cùng uống đến túy lúy. Chúng tôi không còn làm chủ được bản thân nữa...

Hà Nội mùa Đông

Hà Nội mùa Đông…/ Buồn ơi là ghế đá chiều mình em ngồi lại/ Mùa lạnh vào da em những đơn côi/ Từng giọt sầu lặng đổ/ Rưng rưng trên vai ngoan

Mẹ bị tâm thần, con thay mẹ bán nhà được không?

Tôi năm nay 40 tuổi, bố tôi đã mất, mẹ già hiện nay gần 80 bị tâm thần không nhận thức được xung quanh, phải có người chăm sóc.

Bố mẹ bệnh tật, nhịn đói dành tiền chữa bệnh cho con

Ở độ tuổi thay vì được vui chơi chạy nhảy với các bạn, Dũng phải đối mặt với những cơn đau thường xuyên, hàng tháng phải lặn lội cùng bố mẹ đi hàng trăm cây số lên thủ đô truyền hóa chất...

Một năm "gần gũi" mấy lần, chồng có gay?

Tôi cứ tưởng chồng tôi giữ gìn cho tôi. Đến bây giờ chúng tôi đã kết hôn được 1 năm nhưng số lần chồng “gần gũi” chỉ đếm chưa hết 2 bàn tay.

Ba chị em mồ côi khẩn cầu xin cứu em bệnh hiểm nghèo

Nhìn nụ cười thiên thần của cô bé câm điếc bẩm sinh Lê Thị Dạ Thảo đang nằm trên giường bệnh chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, ai cũng thấy thương cảm bởi hoàn cảnh mồ côi…

Đáng chú ý

Gửi chồng cũ!

Mai đường đời khuất nẻo/ Mùa đông đến ngang trời/ Vào những đêm trở gió/ Vợ khẽ gọi: Chồng ơi....

Đứng chôn chân nhìn chồng ôm người đàn bà khác

Không chỉ chuyện bạn bè, ngay cả cách ăn mặc, anh cũng can thiệp. Bất kể đi đâu, tôi cũng không được mặc áo sát nách, quần ngắn. Mặc váy phải dài đến đầu gối, áo sơ mi gọn gàng.

Mức độ khuyết tật bao nhiêu thì được hưởng trợ cấp xã hội?

Xin luật sư cho hỏi, con trai tôi sinh ngày 11/6/2015 được giám định y khoa ở mức 61%: khuyết tật nặng về trí tuệ và nhìn. Vậy con tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không? Mức hưởng là bao nhiêu?

Em ung thư máu, anh học ĐH nguy cơ dang dở

“Gia đình tôi thật sự đuối lắm rồi. Hai vợ chồng người thì làm công nhân người thì làm nông nuôi 4 đứa con ăn học đã toát mồ hôi.

Tình yêu nước Nhật trong tôi

Tôi cảm phục người Nhật khi họ biết học hỏi, tiếp thu những văn hóa tiến bộ từ bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo duy trì bản sắc dân tộc, họ biết duy trì sự hài hòa giữa các tôn giáo,..

Gái già dính bẫy tình của trai trẻ

Tôi đã gần 40, còn trẻ trung gì nữa mà bồng bột, dại khờ cái gì cũng nghe theo lời người đàn ông đó để giờ ôm một đống nợ, có nguy cơ tôi phải bán nhà ôm theo con nhỏ ra ngoài thuê trọ.

Bố chết chưa được 100 ngày, con riêng đã đòi bán đất chia nhà

Cách đây 10 năm khi đi làm ăn xa chồng tôi có dan díu với một người phụ nữ trên miền ngược và có với cô ta một đứa con chung.

Bé gái Xơ Đăng cần 40 triệu để không bị liệt

Cả nhà sống bằng nghề trồng mì, trồng lúa, trong nhà không lúc nào có tiền dư. Đến khi con bị bệnh có con bê con bán lấy tiền chữa bệnh cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng. 

Chớm Đông

Gió mang theo dư vị nụ hôn đầu/ Chiều chầm chậm thả nỗi lòng vào gió/ Bàn tay ấm nhịp hồng cầu thắm đỏ/ Cứ thổn thức hoài trong cái lạnh chớm Đông

Cháy lên ngọn lửa tình người

Trong mỗi trái tim thiện nguyên/ Tính người được thắp lửa/ Những ngọn lửa cháy lên cầu nguyện cho những sinh linh xấu số  hẳng hề quen