Thiếu 35 triệu phẫu thuật, vợ xin đưa chồng về nằm một chỗ

Hết cách rồi tôi mới vay được 15 triệu đồng đấy. Mỗi triệu phải trả 50 ngàn tiền lãi 1 tháng. Ở nhà hỏi vay thêm rồi nhưng không được nữa. Không có tiền thì chỉ biết đưa về thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2015

Trong 10 ngày cuối tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNetđã nhận được số tiền 116,475,300 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Quỹ Tâm Tài Nghệ An thông báo xét thưởng năm 2015

Quỹ Tâm Tài Nghệ An sẽ tiến hành xét thưởng để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An trong năm 2014-2015.

Anh rể bối rối trước tình yêu “vô điều kiện” của em vợ

Cô ấy nói với tôi rằng “Chị yêu anh nhiều thế nào thì em cũng yêu anh nhiều chừng đó. Em xin anh cho em cơ hội, được đi bên cạnh cuộc đời anh”. Nhận được lời tỏ tình của em vợ, tôi không sốc mà thương…

Làm thế nào để mang hai quốc tịch ở Việt Nam?

Tôi có người chị gái đã lấy chồng Đài Loan và nhập quốc tịch Đài Loan được gần 10 năm nay. Hiện tại chị muốn về nước và nhập lại quốc tịch Việt Nam có được không?

Làm sao cứu cháu đây Linh ơi!

“Còn vài ngày nữa là đến đợt “đánh” thuốc ngoài danh mục trong túi bà không có đồng nào? Làm sao đây Linh ơi!”, bà của bé Linh viết.

Tôi phải làm gì khi yêu cô chị nhưng phải lòng cô em?

Tôi yêu chị của em đã được hơn một năm và gia đình em ai cũng biết tôi. Cuối tuần, tôi đều qua nhà em ăn uống xum họp cùng gia đình em. 

Đất lấn chiếm có được nhà nước bồi thường?

Gia đình nhà bác tôi và một số gia đình hàng xóm có lấn và sử dụng một con mương dọc theo tuyến đường liên thôn. Mương rộng khoảng trên 2,5m từ trước năm 1990. 

Vợ chồng già kiếm từng bữa, ước ao được khám bệnh

Chúng tôi dẫn anh tới nơi chứng kiến cảnh gia đình của đôi vợ chồng già này anh sẽ thấy cuộc sống của họ như thế nào. Hai vợ chồng già nhiều khi gạo cũng chẳng có đủ ăn...

Đêm nhạc gây quỹ “Mùa Đông không lạnh”

“Mùa Đông không lạnh”  luôn có sức lan toả mạnh mẽ và đồng hành cùng những người nghèo.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 11/2015 (Lần 2)

Quỹ bạn đọcủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:153,768,400 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Hối hận vì cố chấp lấy chồng nghèo

Người tính không bằng trời tính, cuộc sống không còn êm ả khi đứa con đầu lòng ra đời. Sự khó khăn về kinh tế ngày càng nhiều khiến tôi không còn giây phút nào để thở, nói gì đến thời gian dành cho bản thân.

Luật thông qua, tôi có được chuyển giới ở Việt Nam?

Quốc hội đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính. Chúng tôi có thể tự do sống đúng với con người thật của mình không còn phải e ngại như trước đây nữa

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 11/2015

Cuối tháng 11/2015, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.

Giờ tôi phải làm gì để con khỏi chết đây?

“Chúng tôi hết khả năng rồi mới nhờ đến sự trợ giúp của xã hội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vay mượn hết khả năng không thể vay được nữa. Giờ mà buông chữa bệnh là cháu nó gặp nguy hiểm”, chị Biện Kiều Nương nói.

Bố mẹ vợ muốn tôi giúp 300 triệu trả nợ

Tôi chẳng có chê trách gì với vợ nhưng bố mẹ vợ, các em nhà cô ấy thì không thể chấp nhận được, càng ngày họ càng quá đáng.

Chuyển tiền vào nhầm tài khoản có đòi lại được không?

Hôm vừa rồi khi đi chuyển tiền cho công ty, do chủ quan tôi có chuyển nhầm vào một tài khoản hơn 10 triệu đồng. Tôi đã liên lạc với ngân hàng và tìm cách liên hệ với chủ tài khoản này xin lại số tiền đó.

Hai vợ chồng bệnh tật hiểm nghèo không còn nhà để ở

Với 70 tờ vé số hằng ngày bà Trần Thị Hai ngụ ấp Chánh, xã Tân phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phải đi bán từ lúc 5 giờ sáng đến xế chiều mới về nhà để chăm sóc cho chồng.

Sốc vì chồng cặp với gái già cùng công ty

Tôi ngây thơ tin rằng họ chơi với nhau thân như chị em, nào ngờ sau lưng tôi họ làm những điều không tưởng. Họ xem tôi là con ngốc…

Lương hưu tính thế nào với người đóng bảo hiểm 33 năm?

Bố tôi trước đây có nhập ngũ bộ đội năm 1974 và là sĩ quan chỉ huy. Năm 1990 do hoàn cảnh gia đình nên xin phục viên về địa phương làm ruộng mà không hưởng chế độ hưu trí. 

47 triệu đồng bạn đọc ủng hộ giúp Y Lai thoát liệt

Chị Y Uân mẹ Y Lai thể hiện niềm vui sướng bằng nụ cười hiền khi được bạn đọc Báo VietNamNet trao tặng toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cô con gái của mình. 

Mắt Thu êm

Sông xanh trong vắt dịu dàng/ Hồn thơ lặn ngụp mơ màng khôn nguôi

Người thứ 3 xuất hiện vào lúc em cô đơn nhất

Khi anh ngồi viết những dòng tâm sự này đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, ngoài kia trời đang hiu hắt mưa nhưng mưa gió trong lòng mới thật sự khiến tim anh tái tê, buốt giá. 

Sinh viên mở shop, điều kiện thế nào?

Em năm nay là sinh viên năm thứ ba, muốn cùng một số người bạn mở cửa hàng quần áo trên phố, vốn góp khoảng 150 triệu đồng.

Cứu con với không con sẽ bị mù vĩnh viễn

Nếu chỉ vì thiếu tiền mà chút ánh sáng còn lại của con lụi dần như đốm lửa sắp tàn thì quả là đáng tiếc. Liệu chút ánh sáng ấy có còn nếu như con không nhận được sự giúp đỡ chia sẻ của mọi người.