Cả nhà ôm nhau khóc vì không tiền cứu con

Bây giờ cháu đang phải dùng thuốc đặc trị. Thuốc này nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế, nếu không mua thì không có thuốc dùng.

30 tuổi công danh chưa thành, tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu

Đọc báo, người ta 30 tuổi đã làm ông nọ bà kia, cuộc sống nhiều thú vui tao nhã, không phải lo nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi không khỏi chạnh lòng...

Hưởng bảo hiểm một lần hay lĩnh lương hàng tháng?

Chồng tôi công tác tại công ty 319- BQP và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm nhưng đến cuối năm 2011 chồng tôi bị bệnh không thể đi làm tiếp

Thương bé mắt mù số phận cũng mong manh

Giờ chẳng còn cách nào để giữ mạng cho nó nữa. Nếu không có tiền chữa nữa thì cũng đành đưa nó về làm con ma rừng ma rẫy thôi

Chồng con đuề huề vẫn “say nắng” sếp phó

Tôi mong thứ tình cảm nhất thời này qua nhanh để quay lại với tổ ấm của mình. Tôi không thể nói chuyện này với chồng để mong anh cảm thông, để anh kéo tôi về với thực tại.

Chồng ngoại tình “đánh ghen” thế nào cho hả dạ?

Tôi rất uất ức việc chồng ngoại tình với người khác. Tôi đang rất đau đầu làm cách nào đó để xử lý bồ của chồng, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp cô ta là tôi lại muốn đập cho cô ta một trận cho hả dạ.

Chồng miệt mài làm thuê, con vẫn thiếu tiền chữa bệnh

Vợ chồng em thiếu nợ bệnh viện nhiều quá rồi giờ không biết tính sao nữa. Bác sĩ kêu đóng tiền tạm ứng viện phí cho cháu mà gia đình em chạy không ra.

Chở hàng giả đến tận nhà bán, lừa người tiêu dùng

Nửa cuối tháng 9/2015, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.

Éo le một số phận bi kịch, tính mạng nguy kịch

Cô ấy còn ăn được, còn nói được, còn nghe được nhưng nếu như không có tiền tiếp tục chạy chữa thì không biết sẽ ra đi lúc nào.

Đại lý báo lỗ, không chịu thanh toán hàng trăm triệu chiết khấu

Vào tháng 3/2015, Công ty CP Thương mại Quốc tế Bảo Long Đức Từ Thiện (trụ sở tại Hà Nội) đã vào Vĩnh Long ngỏ lời hợp tác với tôi để phân phối hàng hóa của Công ty. 

Trăng mơ!

Tương tư say đắm nguyệt tràn/ Đò ai lặng lẽ xa dần bến mơ/ Trăng sa nghiêng bóng đôi bờ/ Đẫm nhoà ngọc biếc trăng mơ hao gầy!

Mẹ không muốn tôi lấy chồng nghèo

Chỉ đến khi cậu cháu đòi giới thiệu cho một người bạn ngoài ba mươi, đang làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, quyết liệt đòi tìm hiểu, cháu mới thú thật làm tôi bất ngờ. 

Đất sở hữu hợp pháp trên giấy tờ vẫn bị hàng xóm chiếm

Giữa nhà tôi và nhà hàng xóm có chừa một khoảng đất nhỏ. Phần đất này cũng thuộc sở hữu trên giấy tờ của gia đình tôi. Nhà hàng xóm đã xây tường rào lấn qua phần đất này của nhà tôi 2 tấc.

Nước mắt của người đàn bà xin sự sống cho chồng con

Giọng nói thều thào của người đàn bà bất hạnh: “Xin hãy cứu lấy chồng và con tôi”. Rồi chị lạc giọng đi trong tiếng nấc, đưa tay lau vội những giọt nước mắt khi kể về gia cảnh của mình.

Đến nhà trọ thăm bạn bị công an thu chứng minh thư

Em đang ở trong tình huống vô cùng tế nhị. Ngày hôm qua em có đến xóm trọ của bạn chơi, khoảng 21 giờ công an xã đến kiểm tra và yêu cầu em xuất trình chứng minh thư nhân dân. 

Đáng chú ý

Chưa đầy một tuổi đã phải chống chọi với bệnh tim bẩm sinh

Nay vay tiền cho con mổ tim, cả đời em không biết đến khi nào mới trả hết nợ, nhà ba đứa con, năm miệng ăn, con chị sẽ phải nhịn đói chữa bệnh cho con em mất thôi.

Lấy chồng mới vẫn qua lại chồng cũ

Tôi không thể về quê với anh sống cuộc đời làm nông, càng không chịu được cảnh bị người ta chửi bới, đe dọa... Suy nghĩ của tôi dần lung lay khi những lời nhiếc móc, mỉa mai của bố mẹ dành cho V. ngày càng nhiều.

Giận vì bố mẹ cho vợ đứng tên riêng ngôi nhà

Em cứ tưởng anh đến với em đơn thuần vì thích, vì yêu em thôi nhưng sau này về ở em mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Thiếu 50 triệu đồng mổ tim chờ trong vô vọng

Bây giờ tôi cũng chỉ biết đeo bệnh chờ trong vô vọng thôi. Tôi đã đi khám 3 lần thì lần nào bác sĩ cũng nói phải mổ để vá lại nếu để lâu thì có thể nguy hiểm tính mạng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 09/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 09/2015, Ban Bạn đọcBáo VietNamNet đã nhận được số tiền 31,260,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNetcủa các cá nhân và đơn vị sau

Thương cô bé học giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

Mặc dù đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo 4 năm qua, việc học thường xuyên bị gián đoạn nhưng cô bé ấy vẫn luôn đạt học sinh giỏi.

Vượt đèn đỏ gây tai nạn vẫn đòi… bồi thường

Tôi là tài xế taxi, cách đây mấy hôm có xảy ra va chạm với một xe máy tại ngã tư có đèn chỉ huy giao thông đang hoạt động...

Cháu đã khỏe và hay cười

Nhìn nụ cười dễ thương của cô bé H An Niê khi chuẩn bị được trở về nhà khiến những người chứng kiến cũng được vui lây.

Hạnh phúc không thể xây trên sự giả dối

Đọc những dòng tâm sự của bạn gái trong bài: Muốn giữ lại con tôi phải “lừa” anh?, tôi hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của bạn lúc này.

Tia hy vọng của cậu bé sốt xuất huyết nặng

Tôi bây giờ đứng ngồi không yên, ăn còn chẳng ăn nổi, suốt ngày lo vay tiền chữa bệnh cho con. Tôi chỉ mong cháu mau tỉnh lại để vợ chăm rồi tôi đi làm.