Thời gian

 Đã mấy lượt mùa Thu không còn trẻ/ Em trở  về Tóc hạt dẻ Còn yêu?

Để con nằm viện, cha làm phụ hồ kiếm tiền chữa bệnh

 Vợ chồng em đưa con xuống bệnh viện cả tháng trời rồi nhưng chỉ có 4 triệu đồng. Tiền viện cũng không có, tiền mua sữa cho con cũng không.

Chồng chỉ đi nhậu mà đòi ly hôn

 Mọi khoản chi tiêu cho con, hay cưới xin, đám sinh nhật, giỗ chạp gì do tôi lo hết. Cuối tuần gia đình có đưa nhau đi ăn sáng, hay ra ngoài ăn cũng mặc định là tôi trả tiền.

Ước mơ dang dở của cô sinh viên ngoại ngữ

 Suốt thời gian qua, không phải em đi trên con đường gập ghềnh gian khó mà có thể nói em đi trên lằn ranh sinh tử. Em đã phải chiến đấu nhiều năm trong bệnh viện để giành lại sự sống cho mình.

Mở hiệu thuốc kinh doanh có được ưu đãi giảm trừ thuế?

Em mới mở nhà thuốc với mức vốn kê khai là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng), xin luật sư cho biết em sẽ phải nộp những loại thuế gì...

Điều kiện đăng kí thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ khi tốt nghiệp, tháng 10/2014 cháu tạm trú tại Quận Tân Phú cho đến nay (9/2015) đã gần 1 năm, có sổ tạm trú tại ngôi nhà chung cư của mẹ...

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 09/2015

 Trong 10 ngày đầu tháng 09/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  46,534,644 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Cha làm nông con mắc bệnh "nhà giàu"

 Trong câu chuyện anh kể với chúng tôi, dường như anh không còn cách nào để cứu con. Đứa con gái nhỏ bệnh tật, không biết sẽ ra sao nếu không được dùng thuốc đặc trị…

Mới cưới 1 tháng, chồng đã rủ gái đi chơi

 Tôi bàng hoàng, choáng váng khi phát hiện trong điện thoại của chồng tin nhắn cho bồ cũ rằng không yêu tôi, lấy tôi chỉ vì cái nhà.

Không tiền trả nợ, tự tử để lại con thơ, cha mẹ già yếu

 Do không đủ tiền trả nợ bị chủ nợ giữ thẻ công nhân và giấy chứng minh nhân dân, quá túng quẫn chị Huỳnh Thị Cúc uống thuốc trừ sâu tự tử và qua đời để lại đứa con trai thơ dại. 

Bắt cá… 3 tay, tôi vẫn không thấy mình hạnh phúc

Nếu có ai đó hỏi, tại sao tôi tham lam đến vậy, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ, trái tim của tôi chia thành nhiều ngăn kéo, một người là không đủ. Hoặc cũng có lẽ, do số phận đã đưa đẩy tôi như thế…

Vay nặng lãi để đánh bạc, chồng làm khổ vợ con

Tháng trước chồng tôi giấu gia đình vay một khoản tiền của một người cho vay nặng lãi, số tiền là 220 triệu đồng, và còn thoả thuận số tiền lãi là 30 triệu đồng/tháng...

Thu hồi đất 6 năm vẫn chưa hỗ trợ, bồi thường

Đầu  tháng 9/2015, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.

Vợ chồng chưa đăng kí kết hôn liệu có thể sống chung?

Em năm nay 25 tuổi. Vợ chồng em đã cưới nhau được 3 năm. Do lúc đó ở quê chưa có điều kiện nên chưa đi làm thủ tục đăng kí kết hôn mà chỉ làm mâm cơm mời họ hàng người thân chứng kiến. 

Tin nhầm người đàn ông có vợ

 Tôi không yêu Thiện mà chỉ lợi dụng sự si mê cuồng nhiệt của anh để khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải, để có tấm bình phong che chắn.

Tái kết hôn, tôi vẫn không được làm cha của con mình

Vợ chồng tôi đã ly hôn năm 2012. Sau khi ly hôn vợ tôi phát hiện đã mang bầu và đến năm 2013 thì sinh...

Thương cậu học sinh đa chấn thương cần tiền chữa trị

 Tôi biết phải làm sao bây giờ, chỉ có một mong ước duy nhất là cháu có đủ tiền chữa bệnh để tiếp tục đi học.

Khổ vì vợ, canh chừng chờ ngày... trứng rụng

 Thường thì ở các gia đình các ông chồng mới là người gây áp lực cho vợ phải sinh bằng được con trai, nhà tôi thì ngược lại.

Mẹ tôi có thể khai sinh... trẻ hơn 1 tuổi?

Mẹ tôi sinh năm 1949, không có giấy khai sinh gốc vì thời đó còn chiến tranh, tuy nhiên trong hệ thống dữ liệu được sao lưu trên máy tính của huyện Nam Đàn Nghệ An có ghi nhận năm sinh này...

Muốn có việc làm phải tránh… có thai?

Công ty tôi đang có ý định làm một bản cam kết, theo đó, công nhân phải đảm bảo sau 9 tháng kể từ ngày bắt đầu hợp đồng làm việc mới được phép sinh con.

Hoàn cảnh khốn khó của nam sinh bị tạt axit

“Từ ngày cháu bị kẻ lạ tạt axit, gia đình tôi bán hết đất đai nhà cửa và vay mượn để cứu được mạng sống. Đến giờ thì sức cùng lực kiệt đành phải cho cháu vô chùa nương thân kiếm miếng ăn qua ngày, không còn cách nào khác…”

Sắp lấy chồng mà không sao quên được người cũ

 Em năm nay 23 tuổi. Em đang yêu 2 người cùng một lúc, một người là người yêu cũ của em, một người là chồng sắp cưới của em. Em chuẩn bị lấy chồng nhưng em không thể nào quên được người yêu cũ và còn rất yêu người đó.

Về quê

 Con đường đếm bước ta về/ Nắng vàng rải bớt bộn bề dưới chân/ Vẫn nghe tiếng suối trong ngần/ Vẫn nghe hơi thở bần thần khói hương

Ông xã nghe này!

 Mong anh hãy để tất cả qua đi/ Còn lạiYêu thương này bên anh/ Lại gieo cho anh/ Những mầm xanh trên vùng đá cuội.

Chính phủ Úc viện trợ Việt Nam phát triển nông thôn

 Theo nguồn tin từ Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM cho biết, sẽ tiếp nhận đơn cho chương trình viện trợ trực tiếp của Chính phủ Úc (DAP) cho dự án tại phát triển quy mô nhỏ tại Việt Nam.