Lời khẩn cầu xin cứu ba mẹ của 2 đứa trẻ

Trong một thời gian ngắn, tai ương liên tiếp ập xuống một gia đình nghèo: hết chồng ‘chết dở, sống dở” trong bệnh viện, thì vợ lại thoi thóp chờ “án tử” sau khi bị tai nạn.

Chuyển việc nhiều lần, chế độ trợ cấp một lần tính thế nào?

Để hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của nhà nước, tôi cần phải làm thủ tục như thế nào và cơ quan BHXH nào (Hà Nội hay Phú Phọ) sẽ tiếp thu hồ sơ và giải quyết chế độ cho tôi?

Không có tiền trị bệnh tôi cũng "theo" ông ấy sớm

Chồng tôi cũng vì không có tiền điều trị nên mới mất được vài tuần còn chưa ráo mả. Giờ lại đến lượt tôi không thể lo nổi tiền đi bệnh viện.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc tháng 2/2015

Tháng 2/2015, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan. 

Chưa cưới có được ngủ lại nhà vợ tương lai?

Em muốn hỏi trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thăm vợ chưa cưới và con gái có được ngủ lại nhà vợ tương lai không hay bắt buộc phải ra nhà nghỉ?

May nhờ nhà hảo tâm cứu được con em

 Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Diệu mẹ bé Nguyễn Thị Yến Nhi chia sẻ với chúng tôi ngày đầu năm.

Không có di chúc, thủ tục sang tên sổ đỏ cho con trai làm thế nào?

 Do bố mất không để lại di chúc, cả gia đình đều thống nhất sang tên sổ đỏ nhà và đất ở cho tôi. Vậy tôi phải làm những thủ tục như thế nào để sang tên sổ đỏ sang tên tôi.

Tiền lì xì con để dành chữa bệnh

Hoàn cảnh nhà em bây giờ bi đát lắm rồi, đứa nào cũng đáng thương cả biết lo cho đứa nào bỏ đứa nào bây giờ. Làm cha làm mẹ ai nỡ bỏ con lúc hoạn nạn thế này, nhưng lo cũng chẳng biết lấy gì lo cho chúng.

Tin được không 'anh sẽ bỏ vợ để cưới em'?

Tôi sững sờ khi anh nhắn tin thân mật với một người lạ "chúc em có 1 Valentine vui vẻ. Chúc cho tình yêu của chúng mình mãi hạnh phúc như thế này nhé..."

45 triệu đồng đến với bé Tuyền

Gia đình tôi biết ơn bạn đọc Báo VietNamNet lắm, nhờ có bạn đọc ủng hộ mà cháu Tuyền nhà tôi được phẫu thuật.

Thử việc, người lao động có được đóng bảo hiểm?

Hiện tại em đang là kế toán cho 1 văn phòng đại diện của công ty có trụ sở chính tại Singapore. Văn phòng em hiện có 3 lao động.

Rộn ràng sắc Xuân

Sải cánh tung bay khắp đất trời/ Xuân về én liệng mộng đầy vơi/ Hân hoan náo nức vui ngày hội/ Sắc thắm muôn hoa hé nụ cười...

Xử trí khi cơ quan đóng thiếu hệ số bảo hiểm của người lao động

Tôi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (4/2009 đến 11/2014) thì bị sa thải vì vi phạm quy chế. Nhưng tới nay hết tháng 1 năm 2015 đơn vị vẫn chưa trả sổ bảo hiểm để tôi làm thủ tục được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Làm "tập 2" chẳng dễ như tôi nghĩ

Tôi làm sao mà thương anh ấy nhiều hơn chị ấy được? Làm thế nào để có một thước đo chắc chắn về tình yêu giữa người đến trước và người đến sau? Chỉ biết rằng, tôi đang sống cạnh anh ấy, còn chị thì không.

Sống với nhà chồng giàu có, tôi bị coi như ôsin

Về làm dâu nhà anh, tôi mới ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình. Cưới xong, anh chồng đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để chăm lo bố mẹ, lo việc gia đình.

Đáng chú ý

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 2/2015 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 339,306,600 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Tìm hiểu quy định cấm kết hôn trong phạm vi 3 đời

Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành quy định cấm kết hôn trong phạm vi 3 đời.

Nồng nàn tháng giêng

 Anh trở về cùng với thương yêu/ Ve vuốt cồn cào của bến bờ khao khát/ Em - Người đàn bà có trái tim biết hát/ Đón anh về trong hơi thở tháng giêng

Tìm hiểu thời hạn đăng kí bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn đăng kí bảo hiểm thất nghiệp là 3 tháng được tính từ ngày nào? Tính từ ngày tôi nhận được sổ bảo hiểm hay tính từ ngày tôi ngưng làm việc?

Một thuở

 Mình của một thuở hoa vàng/ Con đường phía trước nắng tràn gió reo/ Để đôi mắt mộng trong veo/ Mình của một thuở sắp yêu... Bồi hồi.

Mùa Xuân Tây Bắc trong tôi

Sau một mùa Đông, từng tia nắng ấm áp của mùa Xuân đã theo tháng Giêng về cùng.  

Có nên quay lại với người đã bỏ mình theo chồng giàu sang?

 Tôi rất hãnh diện khi đưa em đi chơi cùng bạn bè, hay khi đưa em về nhà tôi chơi. Gia đình em cũng quý tôi nên lễ tết nào tôi cũng qua chúc tết nhà em trong sự niềm nở của mọi người.

Niềm tin và sự sẻ chia của độc giả đã cứu sống em

Bây giờ cháu lanh lắm rồi. Cháu có thể đếm từ 1-10. Cháu có thể hiểu được những gì mình nói và biết gọi tên từng người trong nhà nữa. 

'Người tốt đã cứu nó sống đấy!"

Cô bé bỏng nặng hết cả vùng từ bụng đến đùi, vết bỏng sâu thiếu tiền chạy chữa người cha nghèo đã tính đến chuyện đưa con về nhà. Bằng tình thương, sự chia sẻ của cộng đồng mà giờ đây cô bé ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi ước chi, mình có can đảm để bước về thăm mẹ tết này!

Những ngày này, biên giới nhiều hoa mơ rừng nở, trời rét mướt hơn, người dân nơi tôi đang sống tất bật chuẩn bị đón tết nó khiến tôi nhớ mẹ...