Đắng lòng hồi tưởng lấy chồng công tử

Tôi lại gặp Tâm – thiếu gia ở An Giang. 4 tháng sau ngày quen biết tôi lên xe hoa lần nữa nhưng lần này võng lộng cao sang tôi ngước mặt tận mây trong ngày cưới.

Đường đẹp biển báo có sai

Một biển báo giao thông do bạn đọc chụp lại trên tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên gửi đến VietNamNet. Biển báo cho thấy sự tắc trách trong tổ chức giao thông hiện nay.

Người vợ lính 10 năm chăm con trong viện

Hai con mắc bệnh bẩm sinh, còn chồng thì là lính biên phòng tận Cao Bằng. 10 năm qua, tháng nào chị cũng phải tất tả đưa cáccon từ Thái Bình lên Hà Nội “thăm” bệnh viện 1, 2 lần.

Bạn đọc chia sẻ tôi thấy vững tin hơn rất nhiều

Báo VietNamNet đã trao trực tiếp 6.900.000đ cho Đồng Trí Nhân nhân vật trong bài viết: Cha bỏ rơi, mẹ cùng đường cứu con.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 12/2012 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 95,438,493 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bị tai nạn, nghỉ thai sản theo luật mới như nào?

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định thời gian nghỉ thai sản chung cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 06 tháng.

Ngược đời “phi công trẻ” chu cấp nuôi “máy bay bà già”

Rồi tôi tình cờ gặp một cô giáo đã lỡ một lần đò, hơn tôi 2 tuổi. So với người yêu cũ cô giáo này kém xa về nhan sắc.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo

 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với lãnh đạo các địa phương tổ chức Lễ trao học bổng “Em không phải bỏ học”

Nhìn lại 1 năm VietNamNet đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn

Với hơn 200 bài viết đưa tin về các hoàn cảnh khó khăn ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Đã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc cả nước chung tay giúp đỡ, họ đã vượt qua được số phận để vươn lên trong cuộc sống.

Thương lắm Mai Linh...ngày xưa

Trong nhiều email phản hồi của bạn đọc gửi về Báo VietNamNet sau khi đọc bài “Chuyện Mai Linh và những đại gia vỡ nợ”, đa phần bày tỏ sự thông cảm và chúc Mai Linh vượt qua cơn bĩ cực.  

Cha mẹ bất lực nhìn con quằn quại với bệnh tật

Mắc phải căn bệnh viêm màng não mủ từ khi mới 1 tuổi, đến nay đã 6 tuổi nhưng cháu bé ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) mới chỉ nặng 13 kg, tay chân teo tóp, mắt không nhìn thấy gì, nằm liệt giường.

Xinh nhưng ham lấy chồng giàu hơn mình 2 con giáp

Anh là người miền Trung, anh lớn hơn tôi gần hai con giáp, nhưng đó không phải là điều làm gia đình tôi phản đối tình cảm của tôi với anh…

Đường phố Hà Nội treo phướn sai quy cách

Mỗi độ Tết về, thành phố Hà Nội lại rợp trời đủ màu sắc phướn bay phấp phới. Phướn đủ loại, đủ kích thước, cái to cái bé, cái treo cao cái treo thấp, cái thì bị giật để lại mấy cọc tre trên những cột điện chiếu sáng...

Đèn báo tín hiệu giao thông không sáng hơn 20 ngày...

Cột đèn báo tín hiệu giao thông ở ngã tư Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã không sáng hơn 20 ngày nay. Thế nhưng, chưa có cơ quan chức năng đến sửa chữa, thay thế...

Xót thương gia đình chồng tâm thần mù lòa, vợ liệt tứ chi

Chúng tôi như không thể tin vào mắt mình, khi giường trên người vợ nằm như một bộ xương khô bất động, giường dưới người chồng mù lòa, bị tâm thần gần hai chục năm nay đang mò mẫm xua đuổi từng con gián.

Đáng chú ý

Em yêu cả hai và thật khó để chọn...

 Tình cảm của em dành cho anh và cho người ấy giờ là ngang nhau nên em không biết chọn ai…

Công ty ép kí văn bản: không được khiếu nại về bảo hiểm

Công ty yêu cầu tôi kí một công văn với nội dung: Sau này không được khiếu nại về bảo hiểm và làm việc theo chế độ làm ngày nào hưởng lương ngày đó.

Biển báo ngã gục, cơ quan chức năng ở đâu?

Hơn một tuần nay, biển báo ở đường ngang Tam Đại (đoạn đi qua xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế "say rượu".

Hà Nội: Gốc cây, cột điện biến thành…bếp ăn?

Bức xúc sau khi đọc bài “Dân Hà Nội biến gốc cây, cột điện thành bếp ăn”, nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Cho nghỉ việc mà không chịu trả sổ BHXH

Giám đốc đã kí quyết định cho cha tôi thôi việc. Tuy nhiên, cơ quan không chịu trả sổ bảo hiểm cho cha tôi. Khi cha tôi hỏi thì vị giám đốc đó nói cha tôi lên bảo hiểm xã hội lấy.

Không có tiền chỉ còn nước ôm bệnh mà chết

“Đói ăn vụng, túng làm liều thôi chứ tôi cũng xoay xở đủ cách rồi nhưng đều thất vọng. Đúng là cái khó bó cái khôn, không có tiền thì chỉ còn nước ôm bệnh mà chết thôi”, đó là lời than thở của chị Trần Thị Lụa.

Ăn trái đắng vì phụ lời hẹn ước về làm dâu nhà giàu

Ba năm qua rồi nhưng vẫn chưa thấy anh Trai trở về, trong thư anh cho biết vì còn đang làm nhiệm vụ trong chiến trường Tây Nam.

Em bé dân tộc Stiêng, bệnh tim nặng hết tiền chữa bệnh

Từ hôm Điểu Nam lên đây tới nay có mấy triệu vừa tiền thuốc, vừa tiền tiêu đã hết sạch cả rồi. Tiền thuốc những ngày này do người ta cho đấy. Hết tiền này rồi không biết lấy đâu ra, khéo lại phải đưa nó về nhà thôi.

Mẹ chỉ chiều con dâu nhiều tiền…

Mẹ chồng tôi vốn thích tiền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị. Tôi không được như thế, từ khi đặt chân về nhà chồng vì thuộc diện "ngay từ đầu không ưa"...

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2012

Trong tháng 12/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.