Phơi hay "tẩm bụi" cho miến?

Dọc dài theo đường quốc lộ là những cuộn miến vừa mới ra khỏi lò. Miến được phơi ngay lề đường, cống rãnh, mặc cho bùn đất, bụi bẩn, ruồi nhặng.

Xót thương bé ung thư vẫn khôn nguôi ước mơ đến trường

Con không muốn bỏ học, con chỉ ước khỏi bệnh để về học đầy đủ, để được lên lớp như các bạn...

Hỏi dò tuổi thai, chồng nghi ngờ “con tu hú”

 Trong tình huống bị nghi ngờ thế này, em không biết phải làm sao nên mong báo cho em lời chia sẻ hợp lý.

Nguy cơ “đứt gánh” của cô bé mồ côi, chăm chị tâm thần

Giấc mơ trở thành cô giáo của em Hoàng Thị Loan, học sinh lớp 12A2 trường THPT B Phủ Lý, Hà Nam đang có nguy cơ “đứt gánh” giữa chừng.

Không đóng bảo hiểm, trợ cấp ốm đau tính thế nào?

Khi nộp hồ sơ thanh toán trợ cấp ốm đau thì bảo hiểm trả lại, không thanh toán với lý do là không tham gia đóng bảo hiểm.

Quảng cáo láo nháo vô hiệu biển báo giao thông?

Đáng buồn thay, tấm biển hướng dẫn giao thông này lại bị những tấm biển quảng cáo "tự phát" che lấp.

Không để công ty CP lộng hành "làm giá" trứng gà

Đông đảo bạn đọc rất bức xúc khi đọc bài: Lộ mặt thủ phạm ‘làm giá’ trứng gà. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Bàn về hạnh phúc

 Có một điều mưa đã về mấy độ/ Mà hạnh phúc vẫn mong manh, lắt lẻo giữa ráng chiều…

Hồi âm đơn thư bạn đọc 15 ngày đầu tháng 1/2013

Trong 15 ngày đầu tháng 1/2013, Ban bạn đọc báo VietNamNet đã nhận được một số đơn thư của bạn đọc gửi về và chúng tôi xử lí như sau:

Bạn đọc đã cho Đức “đôi mắt đẹp”

Vậy là bé Đức sẽ có “đôi mắt đẹp” để ăn Tết rồi! Chị Nguyễn Thị Mai vui mừng chia sẻ với phóng viên như vậy khi nhận được số tiền do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ.

Lần đầu quá bạo…bị nghi ngờ về trinh tiết

Người yêu tôi sinh năm 1983, cô ấy nói với tôi rằng trước khi gặp tôi cô ấy chưa từng yêu một ai.

Đốt rác chưa qua phân loại...

Việc đốt rác thải sinh hoạt mà chưa qua khâu phân loại là trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Mong ông Nguyễn Bá Thanh quyết liệt

 Bài viết: Ông Nguyễn Bá Thanh và 100 triệu được đăng tải trên Tuần Việt Nam đã thu hút được quan tâm của bạn đọc. Gần 400 ý kiến phản hồi về tòa soạn.

Về đề xuất nhập nội tạng: Đề nghị Chính phủ cân nhắc kĩ

 Sau khi đọc bài: Cho nhập nội tạng động vật: Phá sức khỏe dân, nhiều bạn đã gửi email về Báo VietNamNet bày tỏ sự bức xúc.

"Cô đơn, mù lòa, chỉ còn cách bốc đất mà ăn!"

Ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1962, xóm Rậm, xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị mù hai mắt, sống cô đơn không có khả năng lao động.

Giáo viên dạy giỏi mới được nâng ngạch?

Vợ bạn đã có bằng Đại học nên có thể tham gia thi nâng ngạch theo quy định...

Dân đội nắng mưa chờ... xe buýt

Dọc các tuyến đường có xe buýt hoạt động, không khó để bắt gặp những hành khách đứng, ngồi chờ xe buýt trong tiết trời nắng nóng. 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2013

Trong tháng 01/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nam thanh, nữ tú... kẹp 3, đầu trần đến trường

Các em thường điều khiển xe máy đi theo đường vành đai, đường tắt, luồn lách qua các ngõ nhỏ ở khu dân cư đến trường hoặc gửi xe xa trường học rồi đi bộ vào lớp.

“Lạt mềm buộc chặt” dành cho vợ có chồng ngoại tình

 Thời gian gần đây, em phát hiện anh ngoại tình. Anh ấy yêu một cô gái hào nhoáng hơn em về mọi mặt...

Nợ trầu cau

 Vĩnh hằng nơi trái tim đau/ Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.

“Con ơi! Cha chết biển rồi!”

“Cha ơi, răng cha đi luôn không về để anh em con bơ vơ thế này. Hôm trước cha nói, “mi phải nghỉ học sớm, lớn lên rồi cũng theo cha ra biển thôi con ạ”, giờ cha đi rồi con biết theo ai ra biển cha ơi!..”.

Nhà đất rao bán rong như “rau”

Hết rồi cái thời “lên voi”, người ta lùng sục mua đất, mua nhà đầu cơ. Suốt trong khoảng thời gian kéo dài, thị trường nhà đất tiếp tục ảm đạm, lao dốc không phanh!

Sinh con vào đầu năm 2013, nghỉ theo chế độ nào?

Phòng tổ chức công ty vợ tôi lại nói là chỉ được nghỉ 4 tháng do luật mới quy định phải nghỉ sinh từ 01/05/2013 thì mới được nghỉ 6 tháng...

Lá thư cầu cứu một sinh mệnh

Em hiểu được rằng giờ đây, đối với em chỉ có phép màu mới có thể cứu sống nổi mình bởi cha thì đã nằm liệt, đôi vai gầy của mẹ cũng trở nên bất lực…