Vì dân mà "làm rắn", dân ủng hộ

Bài: Ô tô, hàng quán, siêu thị băm nát công viên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Mời tham gia viết cho chủ đề “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Nói đến ghen là nói đến một thứ gia vị cho hạnh phúc gia đình. Ghen vừa đủ cho một mái ấm tròn trịa, ghen quá có thể khiến mái ấm tan vỡ…

Mẹ chồng hận vì con trai bà quyết lấy tôi

Chẳng nhẽ yêu anh và việc anh chọn lấy tôi là một sai lầm?

Không yêu mà lại đồng ý cưới

Em nói với anh là chia tay, anh đã lồng lộn lên, anh không đồng ý, anh năn nỉ cầu xin em, nhưng em phải làm sao đây khi không yêu mà lấy, liệu có sống được không?

Mẹ đơn thân nhọc nhằn nuôi con bệnh

Em Hồ Minh Thư (13 tuổi, số 6, tổ 5, ấp Núi Tung, xã Suối Tra, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) con của chị Tuyết Nhung bị bệnh viêm đa khớp thể thiếu niên đã 3 năm.

Chồng ham lô đề cờ bạc, muốn bỏ thật nhanh

Anh đánh bạc ngày càng nhiều và cư xử quá đáng. Em không thể sống chung được.

Gửi mẹ!

 Dù mai này tung cánh với muôn phương/ Con vẫn nhớ ngả đường về đất mẹ.

Cơ quan chức năng với ô tô như… dì ghẻ với con chồng

Bài “Ô tô tồn kho cả chục ngàn chiếc” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Con dâu thời “sung sướng”

 Đến bữa ăn tối chị không ăn mà lẳng lặng bế con lên nhà ngoại. Chị đi không thèm chào hỏi người lớn nào trong nhà. Hành động bỏ đi này của chị đẩy những ấm ức bực dọc của tất cả mọi người lên đến đỉnh điểm.

Có con với người đàn ông đã có gia đình...

Tôi có con với người đàn ông đã có gia đình. Trong giấy khai sinh, tôi không để phần tên cha. Nay tôi chuyển hộ khẩu về Bình Dương, tôi muốn bổ sung phần tên cha vào giấy khai sinh của con thì tôi phải làm sao?

Bệnh loãng xương của cháu còn nặng hơn cả một bà lão 80 tuổi!

Làm bạn với chiếc xe lăn cả một năm trời, em không thể tự đứng dậy đi lại vì xương rất yếu do phải dùng thuốc đặc trị. Độ loãng xương của em còn nặng hơn bà lão 80 tuổi, đôi mắt cũng bị mờ vì đục thủy tinh thể.

Người yêu "bắt cá hai tay", em phải làm sao?

Em buồn lắm, em chẳng biết phải làm sao, khi em hỏi thì anh ấy bảo: "Thì có quen nhưng hiện tại anh đang tìm cách chia tay với người đó vì cảm thấy không hợp và thật sự anh rất yêu em".

‘Nỗi khiếp sợ’ dọc 2 con đường

Rất mong cơ quan nhà nước không nên bơm tiền cứu bất động sản, vì hiện nay giá nhà đất vẫn cao ngất ngưởng so với giá trị thực của nó

Chồng tôi bảo: "Muốn ly hôn phải có 30 triệu"

Tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi nói muốn ly hôn phải có 30 triệu. Tôi đã hỏi vì sao, anh ấy nói án phí của tòa án khi xét xử. Cho tôi hỏi điều đó có đúng không?

Với chồng tôi: “Mẹ luôn luôn đúng”

Bà có thể dùng tiền đi đánh bài nhưng khi tôi mua món đồ gì cho con tôi thì bà lại cho rằng tôi phung phí. Thậm chí bà còn xúi giục chồng tôi không cho con tôi uống sữa bình nữa...

Vào khách sạn với người lạ để trả thù người yêu

Anh đưa mình vào một khách sạn, anh ấy ở lại nói chuyện với mình, thú thật là mình đã sắp vượt qua giới hạn, mình đã muốn ôm hôn anh ấy, nhưng cuối cùng cũng vượt qua và hai người thức trắng đêm, đó có phải ngoại tình?

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 07/2012

Trong tháng 07/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Con dâu gì mà vừa về nhà đã lăn ra ngủ

Ông thấy đó, vừa về đến nhà mình chưa kịp nói chuyện với ai đã lăn ra ngủ rồi. Con gái gì mà nhận thức kém thế không biết?

Về thăm nơi ông nghỉ

 Thắp nén nhang cho ông và đồng đội/ Cháu ra về mà mắt thấy cay cay/ Trời Cố Đô giữa trưa hè nắng đổ/ Vẫn mát lành bởi che chở nơi ông!

Gặp nhau ở cà phê đèn mờ...có là bằng chứng ngoại tình?

Tôi có theo dõi và biết chồng tôi có đi lại với một phụ nữ đã có chồng. Tuy nhiên hai người chỉ gặp nhau ở những quán cà phê đèn mờ và nhà nghỉ. 

Lấy vợ vì tiền tôi đã không hạnh phúc

Thuở trai trẻ, tôi đã từng yêu và bỏ tình yêu để lấy vợ vì ... tiền. Giờ đây tôi không muốn con tôi mắc phải sai lầm của tôi, để rồi cuộc sống lứa đôi nhạt nhẽo, bất hạnh như cha mẹ nó.

Cần đóng 7 triệu để tiêm một liều thuốc cho bé mà em không có...

Bác sĩ yêu cầu đóng 7 triệu để tiêm một liều thuốc cho bé. Em vay mãi cũng chỉ được 3,5 triệu. Không còn cách nào khác, em chạy đi khắp bệnh viện mà không xin được đồng nào để phụ thêm mua liều thuốc 7 triệu cho con

Bài 2: Quản lý vô cảm - Bệnh nhân mất mạng

 Trong trường hợp như thế này; ngoài việc gây lãng phí thì hậu quả cuối cùng là sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân.

Khám bệnh, sửa nhà… tri ân người có công

(VietNamNet) – Đích thân lãnh đạo phường đi vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa; các đối tượng chính sách trên địa bàn phường đều được nhận sổ tiết kiệm… Mai Dịch là phường duy nhất đang đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chọn chồng "ghét của nào trời trao của đó"

Tôi không thích lấy chồng ở xa, không thích cuộc sống phải xa chồng khi kết hôn nhưng mọi điều đã đi ngược lại...