Chồng cương quyết đặt tên con theo tên tình cũ

Cái tên của con gái có thật sự quan trọng với anh không, hay anh chỉ muốn hàng ngày được gọi tên cô ấy mà không bị phát hiện.

Chưa rằm Trung thu, bánh đã đại hạ giá

Ngày 14/9/2012, Báo VietNamNet nhận được phản ánh của bạn đọc về việc một số cửa hàng bán bánh Trung thu trên địa bàn TP.HCM trưng biển giảm giá 50% nhưng khi họ mua thì vẫn phải trả tiền đúng như giá niêm yết.

Rùng mình vì… sợ tăng giá

Đông đảo bạn đọc đều: “Rùng mình trước dấu hiệu sóng tăng giá mới”. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Vợ ngoại tình vẫn trách chồng không cao thượng

Em đã lừa dối anh hết lần này đến lần khác, lừa dối anh từ chuyện tình cảm cho tới tiền bạc.

Thanh tra giao thông có quyền dừng xe vi phạm không?

Thanh tra giao thông có quyền dừng hành vi vi phạm, lập biên bản và kiến nghị cơ quan hoặc người có thẩm quyền xử lý vi phạm...

TP.HCM: Bùng phát nạn cắt cáp điện đường

Ngày 11/9/2012, Báo VietNamNet nhận được nhiều phản ánh của người dân (đường 28, P Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc toàn bộ đường số 1, đường số 19 và mới đây nhất là đường số 28 bị cắt trộm cáp điện.

Cho đất mà chỉ di chúc bằng miệng

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005, di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng...

Người yêu đi lấy chồng mà tôi vẫn nhớ

Con người anh thay đổi hoàn toàn, mọi lo âu phiền toái đều tan biến vì có em kề bên…

Tương lai mờ mịt của hai trẻ có cha mẹ nhiễm HIV

Người đàn bà nhỏ thó, chân tay trơ xương chừng 34kg, mệt mỏi, rầu rĩ ngồi trông đứa con 3 tháng tuổi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cảm ơn anh đã ruồng bỏ tôi!

Em ra đi với hai bàn tay trắng: không chồng, không con, không nhà cửa. Em oán hận anh và hận luôn chính bản thân em.

Mùa trở gió

 Hà Nội nghiêng mùa khe khẽ thu sang/ Lá đã khơi vàng trên khóm cành ủ rũ

Bị lợi dụng vì lỡ uống rượu kích dục

Bạn của em được mời đi uống rượu. Người uống rượu cùng bạn ấy cố tình để thuốc kích dục vào trong rượu và nước ngọt để mời bạn em uống.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 09/2012

Trong tháng 09/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ly hôn qua đường bưu điện...

Chồng em không tôn trọng gia đình em. Anh ấy không có trách nhiệm nuôi con và đời sống tình dục của chúng em  không hòa hợp.

5 năm liền học giỏi và ước mơ chiếc xe đạp

“Đời cha mẹ đã khổ rồi, quanh năm làm thuê làm mướn cũng không đủ ăn. Con muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng nơi vùng sông nước này thì ráng mà học cho giỏi”, đó là những lời dặn dò của mẹ đối với Phạm Ngọc Tròn.

Tập làm người lớn trước khi làm vợ

Trước khi chia tay, anh chỉ nói một câu duy nhất với tôi khi tôi khóc lóc xin anh tha thứ, anh bảo: "Hãy tập làm người lớn trước đã rồi hãy tập làm vợ anh".

Trung thu

 Một khoảng không bất chợt/ Thèm trái bưởi quê hương/ Thèm giọt sương rớt nhẹ trên nhành lá.

Tặng 720 phần quà cho học sinh nghèo Cà Mau

Nhân dịp năm học mới, ngày 9/9, Báo VietNamNet đã tổ chức chương trình tặng quà nhằm chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho học sinh nghèo vùng sâu vùng xa.

Nhói lòng cảnh cha già nuôi con bệnh tật

Tóc bạc trắng, mắt mờ, tai nặng... ở cái tuổi "gần đất xa trời" lẽ ra đã được nghỉ ngơi, con cháu phụng dưỡng, nhưng cụ Tịnh hàng ngày vẫn phải đan rổ bán kiếm tiền lo cơm, cháo, vệ sinh cho đứa con trai bị bệnh.

Cú sốc...cậu quý tử có con với ô sin

“Bà có giỏi thì đi mà dạy đứa con trai bất trị ấy. Ăn chơi trác táng vào để giờ liệt đường con cái”. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi chính thằng con trai độc nhất của tôi thừa nhận nó đã vô sinh vĩnh viễn.

Ghen quá hóa chia tay

Khi em xuất hiện, vô tư ríu rít kể chuyện công việc, gia đình, bạn bè… nhưng em đâu biết được máu trong người anh đang "sôi sùng sục" vì cái sự…muộn của em. 

Cả đời làm thuê chống chọi ung thư ác tính

Đối với bà tiền viện phí tiền đi lại là một vấn đề lớn nên từ rất lâu ông bà đã phải bám lấy hành lang bệnh viện mưu sinh.

Gái xinh được giám đốc tuyển lựa...

Chưa đầy 16 tuổi em đã rực rỡ như một bông hoa nở sớm. Em không giống các bạn cùng trang lứa mà như lớn hơn, khôn hơn, cảm xúc giới tính nhanh hơn làm cho xa gần nhiều chàng ước muốn.

Hậu ly hôn, trả nợ còn phức tạp

Trong bản án ly hôn của tòa án công nhận cháu tôi được quyền quản lý sử dụng toàn bộ diện tích đất 300m2, tuy nhiên cháu tôi phải trả lại khoản chênh lệch cho chồng nó là 30.000.000đ.

Mẹ thập tử nhất sinh con vẫn bỏ đi hoang

Cuộc sống vốn khó khăn không dư giả nên đã cuốn chị theo, chỉ tới khi bệnh phát đau tức chị mới đi khám thì lúc đó chị mới biết mình bị ung thư di căn.