Tản mạn tháng ba

Con đường cũ hàng cây như ngơ ngẩn/ Tháng ba về mong một dáng hình ai...

Đưa hối lộ rồi quay phim, chụp ảnh…

Trong trường hợp tôi đưa hối lộ cho một người có chức quyền, quá trình đưa tiền tôi đã ghi hình được đầy đủ bằng chứng. Vậy bây giờ tôi muốn tố cáo ông ta với cơ quan pháp luật...

Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng sống chung

“Em hãy ly dị nó đi, anh cũng sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn mình cùng vào Sài Gòn lập nghiệp, sống khổ như thế này anh không chịu được” tin nhắn ngắn gọn đó của anh rể khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Bài thơ xanh

Bài thơ xanh của màu áo xanh trong / Xanh nao nức khát khao tuổi trẻ... !

“Chiều” vợ thế nhưng… chưa đủ!

Chuyện tình cảm trong gia đình không giống ký một hợp đồng kinh doanh.

Mồ côi, tội lắm ai ơi...!

Lên Đông Giang, gặp hai vợ chồng ông bà ngoại của bé Thảo là ông Alăng Mơ – Đinh Thị Với. Nhìn căn nhà dột nát của hai vợ chồng già đang nuôi đứa trẻ mồ côi vừa tròn 1 tuổi ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt.

6 triệu nộp thuế thu nhập có lạc hậu?

Bài “Năm 2014, thu nhập 6 triệu phải nộp thuế: Lạc hậu” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Tình khúc tháng ba

Tháng ba về lặng lẽ/ Âm thầm hương cải bay…

Dân lên tiếng về việc “hỏi xoáy đáp xoay” ở cầu Nhật Tân

Đảo trồng cỏ là hệ lụy của việc nắn đường tránh đất của các biệt thự...

Nước mắt người vợ nuôi chồng con bệnh tật

Chồng con quanh năm bệnh tật, chị dù đã cố gắng làm lụng đủ mọi việc để có thêm điều kiện chữa bệnh cho chồng cho con nhưng khó khăn vẫn cứ chồng chất.

"Tập 2" không hạnh phúc!

Ngày Huế lên xe hoa đầy tâm trạng vui có, buồn cũng có. Cô hạnh phúc vì đây là cơ hội để mình làm lại cuộc đời. Song, cô không thể không nghĩ đến những khó khăn mà cô phải đối mặt.

Con đẻ không cho con nuôi nhận thừa kế?

Do bệnh nặng, mẹ nuôi tôi mất, mà không để lại di chúc. Tôi yêu cầu chia thừa kế nhưng các con đẻ của mẹ nuôi không đồng ý với lý do tôi chỉ là con nuôi.

Bệnh của mẹ và con đường yêu đương của con

Nếu bạn thực sự yêu người con gái ấy và không muốn đánh mất người mình yêu thương, thì bạn nên biết cách bảo vệ tình yêu và lựa chọn.

Bất hạnh ập lên một gia đình nghèo

Hết mẹ, rồi đến con và bây giờ là người chồng - trụ cột chính trong gia đình lần lượt gặp nạn đã khiến cái gia đình nhỏ ấy chìm đắm trong đói nghèo suốt mấy năm nay…

Cái rổ, cái rá và các “tập” cuộc đời

Tôi bỏ chồng đã được gần 5 năm. Cũng có những lúc tôi tiếc nuối, không phải tiếc nuối người chồng đã bỏ, cũng không phải tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy.

Đáng chú ý

Em tôi

Thênh thang một lối ta về/ Nhặt hoa phượng đỏ trên đê ngóng chờ!

Cần minh bạch giá xăng dầu

Bài “Nếu tính đủ, giá xăng dầu sẽ tăng đến 6000 đồng/lít” đã thu hút đông đảo bạn đọc. Nhều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?

Khi thì anh xách hộ thùng nước khi thì anh bắt hộ giỏ còng. Tôi biết phận mình tránh anh đường này thì gặp anh đường khác bởi cái xóm ngõ cụt này có là bao mà trốn với tìm.

Cám cảnh một gia đình tận cùng nghèo khổ!

Vốn mang kiếp nghèo đói, giờ đây lại đến lượt bệnh tật hành hạ, dường như đã vắt kiệt hết sức lực của gia đình họ.

Đất của mẹ, nhưng con nuôi giữ chặt giấy tờ…

Đất là của tôi, sau khi được cấp giấy chứng nhận tôi có giao cho con nuôi tôi giữ hộ. Nay tôi yêu cầu giao lại thì anh ta không giao và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.

Vợ chết không có tiền mua quan tài

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Mẹ liệt nửa người nhịn đói nuôi con ăn học” về hoàn cảnh nghèo khó, ốm đau bệnh tật của chị Thạch Thị Thà Linh ở tỉnh Sóc Trăng bạn đọc đã ủng hộ 3 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng: Sửa sai rồi liệu còn sai?

Bạn đọc Đoàn Thị Hồng tạm trú tại số 25A, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến Tòa soạn Báo VietNamNet (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi đơn đề ngày 2/3/2012 cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Cùng đường, chắp tay quỳ lạy bác sĩ cứu con

Một bà lão 80 tuổi ốm yếu ôm trong lòng đứa cháu với cái đầu rất to, hai tay chân teo lại trơ xương nằm dài trên ghế chờ mua thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng mủi lòng.

Vợ cả, vợ hai rồi lại muốn cả “bồ”

Chồng bạn tôi bảo muốn lập gia đình với một phụ nữa và muốn bạn tôi cứ sống như vậy, chồng bạn tôi thích thì đi đi về về 3 bên.

Con dâu học cao để về dạy cả nhà?

“Hôn nhân không phải trò đùa” đó là câu nói cuối cùng mà bà nội tôi nói trong lúc bà còn tỉnh táo để ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân của tôi và T.