Lần thứ 2 gặp lại gia đình chị Đỗ Thị Thắm, nhân vật trong bài viết: “Cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ba mẹ con vô vọng cầu cứu”, chị Thắm ngậm ngùi cho biết: “Mẹ con em mới đi truyền máu về nhà được ít ngày. Đợt này 2 cháu nhà em sức khỏe yếu lắm, cơ thể xanh xao, bụng ngày một chướng phình lên".

Số tiền 13.988.727 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ tiếp tục được trao tới mẹ con chị Thắm

Như trước đó đưa tin, vợ chồng chị Đỗ Thị Thắm và anh Lê Nam có hai người con. Sau khi biết mình mắc bệnh tan máu, chị Thắm đưa các con đi kiểm tra thì phát hiện ra, cả hai đều bị bệnh giống mẹ.

Để duy trì sự sống, hàng tháng mấy mẹ con dắt nhau lên bệnh viện truyền máu, chi phí mỗi lần tốn kém hàng triệu đồng. Chị Thắm gần như không làm được gì với cơ thể luôn mệt mỏi, đau ốm. Chi phí thuốc thang, sinh hoạt của cả nhà chỉ trông vào số tiền ít ỏi anh Nam đi bốc vác thuê. Tháng nào khá lắm mới kiếm được 3 - 4 triệu đồng.

Bởi vậy, anh chị buộc phải đi vay mượn. Những khoản nợ cứ tăng dần theo năm tháng. Gia đình chị Thắm cũng chẳng nhớ hết là đã nợ những ai, nợ bao nhiêu vì con số này quả thực quá lớn đối với gia đình nghèo.

Sau khi báo VietNamNet đăng tải hoàn cảnh, mẹ con chị Thắm đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc. Tổng hai đợt, báo đã trao số tiền 40.513.727 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua quỹ báo đến tận tay gia đình.

Đón nhận tình cảm của mọi người, bà Nguyễn Thị Ngát (mẹ chồng chị Thắm) xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân: “Nhờ có mọi người, lần tới các cháu tôi có thêm điều kiện đi lên viện truyền máu, gia đình không phải đi vay mượn khắp nơi nữa…”.