Anh Hùng là nhân vật trong bài viết "Nợ chồng nợ, người đàn ông khốn khổ cần giúp đỡ để phục hồi sau tai nạn". 

Người đàn ông 48 tuổi, quê ở Trà Vinh không may gặp tai nạn giao thông khoảng 4 tháng trước. Ngoài chấn thương sọ não, anh Hùng còn bị hoại tử nặng ở đùi, buộc cắt bỏ chân phải để đảm bảo tính mạng. Dù vậy, bác sĩ đánh giá anh chỉ có 5% cơ hội sống. Trải qua quá trình điều trị tích cực, anh đã sống sót thần kỳ.

Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, anh Hùng chưa rút được canuyn khí quản, phải ăn qua ống, tiếp tục tập vật lý trị liệu nên dự kiến còn điều trị lâu dài. Tuy nhiên chi phí điều trị đã vượt quá 200 triệu đồng, gia đình anh chẳng thể lo xuể.

Chị Trương Thị Út gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ gia đình.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã quan tâm. Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại phòng công tác xã hội của bệnh viện để trao 34.990.500 đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh Hùng. Ngoài ra, gia đình cũng đã nhận được rất nhiều lời động viên, giúp đỡ trực tiếp của các nhà hảo tâm. Thông qua VietNamNet, chị Trương Thị Út gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc.