Mẹ bỏ con rồi, mẹ không thương con

 Cậu bé mới chỉ 4 tuổi có lẽ còn chưa hiểu được nhiều điều, nhưng trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng vì không có sự chăm sóc của mẹ. Khi chúng tôi hỏi đến mẹ, cậu bé chỉ nói ngắn gọn: “Mẹ bỏ con rồi, mẹ không thương con”…

Cậu bé 6 tuổi khát khao được sống tiếp

 “Con bị bệnh u não lâu lắm rồi. Con sợ mỗi lần vô thuốc lắm. Con ói. Con mệt chẳng ăn gì được. Con chỉ muốn khỏi bệnh về nhà với em thôi”, đó là câu nói ngây thơ của cậu bé 6 tuổi.

Mẹ thân tàn nhịn ăn nuôi con bại liệt

Những lúc nhà chẳng còn hạt gạo muốn ra ngoài làm thuê kiếm chút tiền mua gạo, mua sữa cho con nhưng không biết bỏ nó cho ai. Khổ nỗi cái bệnh “lạ” của tôi cũng chẳng ai muốn thuê làm.

Xót thương bé bệnh hiểm nghèo cầm cự từng ngày

 Con tôi bị bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh khó khăn bây giờ gần như hết đường kiếm tiền rồi. Tôi chẳng muốn nói ra điều này nhưng thực sự bây giờ lo được cho cháu tới đâu tôi cũng chỉ biết tới đó.

Xin mọi người hãy cứu giúp con tôi

 Xin mọi người hãy cứu giúp con tôi. Vợ chồng tôi không thể kiếm đủ tiền cho con chữa bệnh nữa rồi.

Đau xót cảnh con dâu nuôi cha liệt, con nhỏ

Em dâu tôi nó khổ đủ đường, chồng mất sớm, cha nằm liệt, còn tôi bị dị tật bẩm sinh. Một mình nó nuôi 6 miệng ăn không đủ cô ơi

Nhờ bạn đọc giúp đỡ mổ tim, bé Trâm đã đi học lại

 Điều làm chúng tôi bất ngờ và vui mừng khi nhận được một lá thư với những dòng chữ ngay ngắn của cháu Nguyễn Thị Bích Trâm gửi đến để cảm ơn vì đã giúp cháu có tiền mổ tim.

Thiếu 20 triệu đồng cha đành xin cho con về

 Người cha bần thần cầm hai tờ giấy báo đóng tạm ứng viện phí trên tay mặt buồn rười rượi. Anh buồn không phải vì con trai không có khả năng chữa được mà buồn vì nhà đã hết khả năng vay mượn.

Mẹ nghèo ước ao mở tạp hóa kiếm tiền nuôi con bệnh

 Nhiều đêm nhìn con nằm bất động, tui chỉ ước mơ có chút tiền để trả nợ và làm vốn mở tiệm tạp hóa nhỏ kiếm chút tiền sống qua ngày.

Có tiền là bé Trinh vẫn tiếp tục được chữa bệnh

Gia đình em không biết nói gì hơn, nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc đã giúp đỡ. Nhờ có số tiền này mà bé Trinh lại tiếp tục được chữa bệnh.

Ước mong có 25 triệu phẫu thuật để khỏi liệt

 Bây giờ tôi không có tiền chữa bệnh nằm liệt một chỗ thì mẹ tôi cũng chết theo tôi mất. Tôi đi đâu khám bác sĩ cũng bảo nếu không mổ thì nguy cơ sẽ bị liệt.

Xót cảnh gà trống nuôi con bệnh

 Nhìn thấy con đau than khóc vì căn bệnh hành hạ, tôi đi vay nợ tiếp tục để lo cho con. Khó khăn chồng chất khó khăn, từ đó đến nay một mình tôi lo cho hai con trẻ, số nợ ngày càng cao.

Cha ăn cơm từ thiện con vẫn không đủ tiền chữa bệnh

 Nghe bác sĩ nói bệnh của cháu tốn tiền và phải nằm viện hơi lâu gia đình em lo lắm. Mấy chục triệu bạc không phải là ít đối với gia đình em lúc này...

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 5/2015 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 129,379,900 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Vợ làm thuê, chồng thập tử nhất sinh kêu cứu

 Theo lời chỉ dẫn chúng tôi tìm đến nhà anh Dương Văn Tùng để tìm hiểu về gia cảnh và bệnh tình của anh Tùng. Người mà mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn thập tử nhất sinh đang không có tiền chạy chữa.

Đáng chú ý

Thương cảnh cha mẹ nghèo con “đói” thuốc

 Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Nếu tình hình của cháu tốt thì không sao. Sợ bác sĩ nói cháu nặng tôi cũng không sống nổi

Cha mẹ khóc lặng vì thiếu tiền chữa bệnh cho con

 Vợ chồng tôi đã vay mượn tùm lum khắp nơi rồi, nhìn lại khoản nợ 70 triệu đồng chính tôi cũng không tin nổi mình có thể vay được chừng đó.

Nghẹn lòng cháu bé tàn tật mồ côi cả cha mẹ

 Đã 12 tuổi mà cháu vẫn nằm tại chỗ, không nhận thức được gì xung quanh. Cháu lại mồ côi cha mẹ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào đôi bàn tay của ông bà ngoại già yếu.

Sự sống mong manh của cháu bé 2 tuổi mắc bệnh ung thư máu

 Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, theo phản xạ tự nhiên cháu cười rất tươi, làm khuôn mặt “xấu” rất hồn nhiên. Còn cha mẹ cháu thì không cầm được nước mắt.

Nếu dành tiền chữa bệnh cho vợ thì con đói

 Nếu không có tiền chữa bệnh thì con tôi mất mẹ, không biết chúng sẽ ra sao. Hai đứa còn nhỏ lắm chúng chưa thể tự lo cho bản thân được.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 04/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 04/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền     71,509,700 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bích Trâm đã được xuất viện

 Hiện cháu Trâm đã khỏe rất nhiều rồi. Cháu đã tăng được nửa kg rồi. Gia đình tôi rất vui. Nếu như không có sự giúp đỡ của bạn đọc, gia đình tôi cũng không biết làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho cháu.

Mẹ ung thư không tiền chữa trị, con đứng trước nguy cơ nghỉ học

 Nhiều năm liền em Đoàn Thị Trâm luôn đạt thành tích học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Nhưng hiện em đang đứng trước nguy cơ nghỉ học vì gia cảnh quá khó khăn.

Thương cảnh nghèo cha con lại cùng nằm viện

 Bây giờ nhà tôi trắng tay rồi chẳng còn gì để mà bán nữa, nếu như không có tiền điều trị tiếp thì con, chồng tôi sẽ ra sao.

Éo le cảnh anh nằm một chỗ, em ung thư

 Trong câu chuyện kể về gia đình, người đàn bà ấy không ngừng nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào trong. Bởi gia đình chị đã rơi vào hoàn cảnh bi đát gần như không biết sẽ phải sống ra sao.