Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2014

Trong 10 ngày cuối tháng 11/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 76,426,620 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Xin cho tôi 15 triệu để được sống với con

 Người đàn bà mang căn bệnh ung thư vú nằm nơi góc tối trong ngôi nhà xập xệ, tiếng rên dồn dập, chị chờ tin chồng trong vô vọng

Con bệnh mẹ phải ăn chay sữa đâu mà bú

Nếu cứ đi ra ngoài mua cháo vừa đắt vừa không ngon, mỗi tô cháo 15-20 ngàn tiền đâu mà mua mãi. Có đồng nào gom mua thuốc cho cháu còn chưa đủ, lấy tiền đâu bồi bổ...

Côi cút cụ ông già yếu chăm vợ liệt giường

 Không con cái, người thân, hai vợ chồng già yếu nương tựa vào nhau với cuộc sống nhọc nhằn. Không chỉ vậy, gần 4 tháng nay cụ bà bỗng nhiên phát bệnh tai biến phải nằm liệt giường.

Vợ nghèo chăm chồng liệt giường

 Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Đức, chị Yến ai cũng xót thương. Người chồng làm nghề thợ xây để kiếm sống chẳng may bị té giàn dẫn đến gãy cột sống và dập tủy phải nằm liệt giường.

Xin hãy giúp cháu bé suy thận được sống

Một người đàn ông không có việc làm, không được nhanh nhẹn với hai đứa con nheo nhóc, cảnh gà trống nuôi con với cuộc sống quá khó khăn.

Nó thế này, sao đành lòng ôm về để nó chết!

Dù đang mang trong mình căn bệnh rất nguy hiểm, cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng bé Nguyễn Huỳnh Trăm vẫn hồn nhiên như lứa tuổi của mình.

"Cùng sẻ chia' chuẩn bị cho hành trình về với Hà Giang

Chúng ta làm sao có thể an lòng khi còn có tới 62 huyện nghèo trên cả nước đang rất cần được cộng đồng chung tay xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nỗi buồn của cậu bé ung thư mồ côi mẹ

Cậu bé 8 tuổi nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 nhưng ít ai có thể ngờ rằng với tuổi này, cậu đã đa sầu đa cảm. Nhắc về người mẹ quá cố của mình, cậu bé mắt ầng ậng nước khiến chúng tôi cũng bùi ngùi.

Thảm cảnh trần gian ở gia đình có 3 cha con đều ăn xin

Ông Mậu cùng hai cô con gái đều mù chữ, thiểu năng, hầu như không còn khả năng lao động, quanh năm suốt tháng sống bằng việc đi xin ăn.

Xin hãy cứu cậu bé ung thư mồ côi

Lúc con được một tuổi cha đã bỏ rơi, con bám lấy mẹ để sống. Không lâu sau đó, người mẹ rồi cũng rời xa con mãi mãi trong một cơn nhồi máu cơ tim…

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2014

 Trong 10 ngày giữa tháng11/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 181,003,012 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bà lão 85 tuổi gồng mình “gánh” sự sống cho con cháu

Người con gái đầu của bà Én bị bệnh gan, người con thứ hai thì đầu óc không được bình thường lại không chồng sinh con…

“Áo ấm cho em” tới Phù Yên, Sơn La

Với những thiếu thốn mà thầy và trò nhà trường đang phải trải qua thì những món quà của báo VietNamNet và công ty Vietravel là lời động viên vô cùng to lớn, không những có ý nghĩa về vật chất mà còn cả tinh thần.

Xót cảnh ba đứa trẻ mồ côi cha ăn sắn luộc trừ bữa

Bữa trưa của chị và ba đứa nhỏ là một rá sắn luộc lạnh ngắt, cháu Nhi hỏi xin mẹ đường để chấm nhưng chị Hằng chỉ hứa cho qua chuyện, quay mặt đi mà hai hàng nước mắt chảy dài. 

Thương bé dân tộc Xê-Đăng không tiền chữa bệnh

Căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi của em sức khỏe, sự hồn nhiên thay vào đó là cậu bé suốt ngày nhăn nhó vì cơn đau hành hạ. Nếu tiếp tục không được điều trị thì căn bệnh có thể cướp đi của em cả tính mạng…

Bác sĩ chưa “chê” khả năng chữa bệnh của em vẫn còn

 Bác sĩ còn chưa “chê” thì khả năng chữa bệnh của em vẫn còn. Tuy nhiên vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên cha mẹ em phải chấp nhận nếu em phải bỏ dở việc chữa bệnh về nhà. 

Nỗi day dứt của mẹ nhặt ve chai con ung thư máu

 Ngày hai bữa cơm và tiền học phí của cháu thì tôi có thể chắt chiu, mẹ con cũng đủ sống qua ngày. Đấy là nói lúc cháu khỏe mạnh, chứ bây giờ cháu bệnh thế này hoàn cảnh một mẹ một con như tôi làm gì nên ăn.

Hơn 80 triệu đồng đến với Dương Thiện Hưng

 Nhờ có Báo VietNamNet làm cầu nối, con tôi mới có tiền chữa bệnh. Khi bài báo đăng có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm động viên và giúp đỡ, ân tình này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên...

Mẹ vừa mổ sỏi mật, con lại ung thư

Cậu bé chỉ còn da bọc xương phải nằm một chỗ vì chiếc chân trái sưng quá to không thể di chuyển được. Bệnh tình của cậu bé rất nặng, nhưng nhà nghèo phải chạy vạy từng đồng tiền thuốc.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ tháng 11/2014 (lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền 162.795.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 40 triệu đồng đến với Kim Ngân

 Đang trong lúc gia đình khó khăn nhất tưởng chừng phải đưa cháu về nhà vì không còn khả năng chữa trị, may nhờ có bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cháu mới tiếp tục được chữa bệnh.

Cháu đã sống được vì có “hơi thuốc” trong người

 Một lần con em đã chết hụt vì không có tiền. Vay được 10 triệu chữa bệnh cho con thì chồng đang phải làm công trả lãi. Tình cảnh này, chẳng biết cháu sẽ sống thêm được bao lâu….

Nỗi khốn cùng của bà nội bệnh tật nuôi 3 cháu mồ côi

Bởi từ khi anh Đặng Định (34 tuổi) bị tai nạn qua đời bỏ lại cho người mẹ già 3 đứa con nhỏ dại không nơi nương tựa, mấy bà cháu chẳng biết bấu víu vào ai.

Lời khẩn cầu của người đàn bà nghèo không tiền chữa bệnh

Trong căn nhà rách bươm, người đàn bà thoi thóp nằm chờ chết, lặng nhìn những giọt nước mắt tủi khổ của chồng và 2 đứa con dại.