Bé Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân (5 tuổi) là nhân vật trong bài viết "Chị gái phải nghỉ học lớp 10, phụ mẹ chăm em ung thư".

Em bé tội nghiệp có triệu chứng sốt, bỏ ăn từ 2 năm trước. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Trần Thị Thu Vân (35 tuổi, ở Tiền Giang) chỉ đưa con đi khám ở cơ sở y tế gần nhà rồi mua thuốc cho uống, mãi mà không khỏi. Dù bác sĩ khuyên đưa con đi bệnh viện nhi đồng ở TP.HCM khám chuyên sâu, nhưng do cạn tiền, họ cố nán thêm vài ngày để xoay xở.

Thời điểm nghe thông báo bệnh tình của con, vợ chồng chị Vân không tin nổi. Con bị ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi. Tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc". Lúc này, họ hoang mang và hối hận tột cùng, quyết tâm bằng mọi giá sẽ cứu con.

tt Đặng Hoài Ngọc Bảo Trân (1).jpg
Bạn đọc VietNamNet tiếp sức cho bé Bảo Trân điều trị bệnh ung thư.

Đến nay, Bảo Trân 5 tuổi. Con đã trải qua những đợt truyền hóa chất, làm phẫu thuật... đau đớn và sợ hãi. Cùng với đó, gia đình chị Vân cũng ngày càng kiệt quệ tiền bạc. Một mình anh Đặng Sa Ri đi làm mướn không lo nổi chi phí điều trị bệnh cho Bảo Trân. Con gái lớn đang học lớp 10 buộc phải nghỉ. Cảnh nhà điêu đứng.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái đã thương giúp. Mới đây, đại diện VietNamNet đã trao số tiền 34.737.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, giúp bé Trân có điều trị chữa trị bệnh tốt hơn, gia đình chị Vân tạm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thông qua VietNamNet, chị Vân gửi lời cảm ơn chân thành tới quý ân nhân.