
Cảm thương hoàn cảnh bé Sùng A Gừ (SN 2013, dân tộc Mông, trú tại thôn Làng Nhì, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) - nhân vật trong bài viết: "Vét sạch tiền cứu con lần mổ thứ tư, người đàn ông Mông không còn tiền mua cơm", nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 115.453.803 đồng để cậu bé A Gừ có thêm động lực và điều kiện chữa bệnh.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, gia đình tôi ở vùng sâu, vùng xa khó khăn không có tiền. Khi đưa con ra bệnh viện được mọi người và các bác sĩ ở bệnh viện giúp đỡ, gia đình tôi biết ơn lắm", anh Sùng A Khư (bố của Sùng A Gừ) nói.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, Gừ được phát hiện mắc viêm xương tủy ở chân vào mùa hè năm 2024. Viêm xương tủy là một dạng nhiễm trùng xương nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hoại tử hoặc tàn phế.
Mặc dù đã trải qua hai ca phẫu thuật để nạo vét vùng xương tổn thương, căn bệnh vẫn tiếp tục tái phát.
Tháng 5/2026, chân phải của Gừ lại sưng to, rỉ mủ. Gừ tiếp tục được phẫu thuật lần thứ ba tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Sau gần 20 ngày điều trị, Gừ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ để theo dõi. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng ngày càng nặng, ngày 25/6/2026, Gừ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và bốn ngày sau, Gừ bước vào ca phẫu thuật thứ tư.
Gia đình anh Khư thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng nương và hoa màu. Sáu miệng ăn chỉ trông chờ vào mùa vụ nên quanh năm không có khoản tích lũy. Bởi vậy mọi chi phí điều trị cho con gia đình phải đi vay mượn khắp nơi.
Sau khi hoàn cảnh của em Gừ được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc.
Anh Khư cho biết thêm, hiện A Gừ đã được ra viện, về nhà điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Sắp tới, A Gừ tiếp tục xuống viện để thăm khám lại theo lịch hẹn.
