Câu chuyện về anh Phan Anh Trí, người đàn ông 30 tuổi bị câm điếc bẩm sinh cố níu áo mẹ khi đang nằm điều trị bệnh đã lay động nhiều trái tim bạn đọc. Sau tai nạn giao thông năm 2021, sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên tái phát phải nhập viện điều trị. Mới đây, anh lại bị giãn não thất, phải chuyển từ Ninh Thuận vào TP.HCM để điều trị.

Bà Nhung thường xuyên phải đưa con trai đi bệnh viện kể từ sau tai nạn giao thông tháng 10/2021.

Đáng tiếc, bệnh tình kéo dài khiến chi phí tốn kém. Cha mẹ anh đã chẳng còn khả năng lo liệu tiền bạc nên cầu cứu khắp nơi. Bà Lê Thị Kim Nhung chia sẻ, gần một năm rưỡi con trai gặp nạn, bà bỏ hết công việc để đưa con đi khắp các bệnh viện. Bà áng chừng số tiền đã chạy chữa cũng lên tới hơn 300 triệu đồng, sắp tới vẫn chưa biết sức khỏe con trai bà thế nào.

Vợ anh Trí đã bỏ đi trước khi anh xảy ra tai nạn vài tháng. Ở quê chỉ còn chồng bà Nhung đi làm mướn, vừa trông cháu nội mới 3 tuổi. Thu nhập chẳng được bao nhiêu. 

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết "Sợ bị bỏ rơi, người đàn ông câm điếc liên tục níu áo mẹ trên giường bệnh", nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ. Ngoài số tiền 31.870.500 đồng ủng hộ qua tài khoản Báo VietNamNet, gia đình cũng đã nhận được những lời động viên, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bà Nhung cho biết, hiện tại, con trai bà đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa ổn định, còn phải điều trị lâu dài. Thông qua Báo VietNamNet, bà gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình trong lúc ngặt nghèo.