Sau gần 20 năm đi hát, Anh Thúy vẫn sống một cuộc sống khó khăn với những vật dụng cũ kĩ trong căn phòng chưa đến 10m2.

Sau nhiều năm đi hát, Anh Thúy vẫn chưa mua được cho mình ngôi nhà riêng mà vẫn sống nhờ bố mẹ. Vì gia đình làm gia công hàng cho nhà máy may mặc nên phần lớn diện tích trong ngôi nhà dùng để chứa đồ.

Anh Thúy được bố mẹ sắp xếp cho ở trong một căn phòng chưa đến 10m2, hầu như không có bất kì vật dùng nào ngoài cái mện và chiếc đài cũ kĩ.

Vật dụng mà Anh Thúy rất thích đó là cây đàn đã gắn bó với cô bao nhiêu năm nay trên con đường nghệ thuật. Mỗi ngày Thúy đều dành thời gian cho việc luyện tập thanh nhạc. Tuy đàn đã cũ nhưng Anh Thúy thấy vẫn có thể dùng được nên không mua cái mới. Cây đàn là vật kỉ miện Thúy luôn giữ bên mình.

Sau thời gian dài đi diễn nhưng tủ quần áo của nữ ca sĩ cũng rất nghèo nàn. Thúy cho biết: "Tuy đã nhiều năm đi hát, nhưng cat sê lại không cao nên không có điều kiện để mua sắm quá nhiều trang phục cho mình".

Để có trang phục đi diễn, Anh Thúy thường ra chợ mua vải rồi mang ra cửa hàng thiết kế may nhờ thợ tư vấn. Theo lời cô, như vậy vừa tiết kiệm được chi phí lại có trang phục biểu diễn đẹp mắt.

Vì thế mỗi lần đi diễn, cô phải dành nhiều thời gian chọn lựa và phối đồ cho phù hợp.

Khi không có sô diễn, Anh Thúy thường ở nhà phụ giúp gia đình. Trong đó công việc gấp những chiếc áo đã hoàn thành vào bọc để đi giao hàng là cô thành thạo nhất.

Anh Thúy cũng thường xuyên được mẹ hướng dẫn làm những công đoạn khó hơn. Vì sợ con gái làm hỏng hàng nên bà luôn nhắc nhở con gái làm cẩn thận. Cũng theo mẹ của nữ ca sĩ thì Anh Thúy cũng ít khi đi chơi mà thời gian rảnh rỗi thì phụ giúp gia đình.

Lối nhỏ vào nhà.

Bố mẹ của nữ ca sĩ Anh Thúy nhận quần áo về may cho nhà máy may nên toàn bộ phòng khách chỉ để dùng chứa kim chỉ và những vật dụng may vá khác.

Mặc dù nhà chật trội nhưng bố mẹ nữ ca sĩ vẫn chiều chuộng, để cô nuôi mấy chú chim bồ câu.
Theo Trí thức trẻ