cặp bồ

Cập nhập tin tức cặp bồ

Tác giả "Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng" hồi đáp độc giả

Tác giả Việt Anh phản hồi ý kiến độc giả VietNamNet qua hai bài viết "Vợ không có quyền lên án người thứ 3 cướp chồng", "Ai bảo các chị thích lấy chồng đẹp trai, tài giỏi?".

Bồ nằng nặc đòi công khai danh phận

Em đã là của tôi trong một đêm gió biển đưa hơi mát phủ khắp thành phố xa lạ nhưng thật gần gũi, thân quen vì tôi có em. Tôi và em không rời nhau nửa bước cho tới khi hết hạn công tác của tôi.

Người tình của chồng ngang nhiên sinh con thách thức

Lúc tận mắt chứng kiến chồng với người tình đèo nhau thì cái bụng lùm lùm của cô ta đã sắp đến ngày sinh nở. Và ngay cả bố mẹ cô ta cũng ủng hộ con gái mình cướp chồng để giành giật bố cho đứa cháu của họ.

Vợ đi ngoại tình, còn lên mặt thách thức tôi!

Em bảo em lấy làm tiếc khi vội vã gật đầu làm vợ tôi vì nghĩ rằng tôi là kỹ sư giỏi, sẽ không lâu để có được mái ấm của riêng mình… Tôi đứng chết lặng không thốt lên được một lời...

Yêu người có vợ là vô đạo đức!

Từ nghi án một ngôi sao của làng giải trí yêu người có vợ, cư dân mạng đang có cuộc tranh luận gay gắt về chuyện hôn nhân, ngoại tình, về tội lỗi của người thứ 3.

"Người tình của chồng muốn tôi nhường chồng cho cô ta"

 Em vừa mới đi gặp bồ của chồng về. Tâm trạng em đang rất hoang mang rối bời. Em không biết nên phải làm gì tiếp theo…

Vở kịch động trời vợ dàn dựng để "triệt" thói trăng hoa của chồng

Phát hiện chồng ngoại tình, không cần cắt tóc đánh ghen ầm ĩ nhưng nhiều người vợ vẫn khiến chồng và bồ của chồng sợ mất mật.

Đau đớn phát hiện chồng ngoại tình lúc đang ở cữ

Tôi vì chồng mà hi sinh mọi thứ thậm chí cãi lại lời cha mẹ. Vậy mà ngày tôi sinh con, chồng bận đi chơi với bồ nên không tới. Sinh con xong 12 ngày, anh ta đánh đuổi mẹ con tôi khỏi nhà.

Câu chuyện chồng bị bồ nhí "vòi" 1 tỷ đồng và bài học về hạnh phúc

Từng coi nhau là tình yêu đích thực, qua lại vụng trộm với nhau trong 3 năm trời, nhưng đến khi có con, người đàn ông có vợ đã bị bồ nhí "vòi" 1 tỷ đồng vì đứa con ngoài giá thú.

Vở kịch công phu suốt 10 năm của gã chồng hai mặt

10 năm chung sống là khoảng thời gian chị phải đôn đáo khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng. Nhưng chị không ngờ rằng thực ra đó chỉ là màn kịch của chồng chị mà thôi.

Vợ mới sinh, chồng có bồ mới

“Đưa tiền đây, nhanh đi bồ tao đang đợi. Mày muốn chết sao còn nằm ra đó!”- anh quát tôi với giọng điệu ra lệnh như một ông chủ đang sai người làm của mình.

Ghen 'độc'

Vợ chồng chị bạn tôi hiện đã đường ai nấy đi, nguyên nhân bắt đầu từ việc anh chồng bồ bịch lăng nhăng và chị vợ ghen lồng ghen lộn.

Làm sao đòi bồ trợ cấp cho con ngoài giá thú

 Tôi cặp bồ với anh có một đứa con chung. Trước đây, cha của đứa bé vẫn chu cấp cho cháu đầy đủ. Nay khi chị vợ lớn phát hiện anh ấy có con bên ngoài nên quản tiền rất chặt.

Bỏ vợ 10 năm để cưới bồ mới quen 3 tháng

Hạnh phúc viên mãn tưởng chừng cứ kéo dài mãi. Nào ngờ một hôm đi làm về chồng bất ngờ nói “Anh muốn ly hôn…”

Chồng tôi trăng hoa, tình già đến tận nhà đòi lại của

Bà ta tố chồng tôi đã thề thốt, hứa hẹn chung thủy để moi tiền của của bà, rồi bây giờ lại ngang nhiên “nuốt lời”, đi cặp bồ với gái trẻ.

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa vợ và nhân tình

Ngà hi vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cô với nhân tình của chồng, và từ giờ trở đi mọi thứ sẽ được bình yên.

Bỏ vợ trưởng phòng, chồng nhất quyết cưới cô bán trà đá

Những tưởng với một người vợ tháo vát, nhanh nhẹn, có địa vị xã hội như vậy, chồng tôi sẽ “mát mặt”, sẽ cúc cung tận tụy chăm sóc, phục vụ vợ con. Ai ngờ anh có bồ, và muốn ly hôn để cưới cô bồ kia.

Mẹ có bồ, con sợ gia đình tan nát

Không ngờ, mẹ cháu ngoại tình lần này là lần thứ ba. Mẹ cháu khóc lóc xin ba tha thứ. Từ hôm nghe chuyện này, cháu như mất hồn, thấy ba mẹ cháu thật là giả dối.

Chán vợ là cách nói để ‘câu gái’

Giữa lúc làm ăn thất bại, chồng tôi cảm thấy chán nản và chọn cách... cặp bồ để giải tỏa. Và rồi anh bị cuốn vào “vòng xoáy” của một người phụ nữ từng trải, giàu có.

Tôi cặp bồ với đại gia để trả thù chồng ngoại tình

Khi chồng “hết chuyến công tác” trở về nhà, anh vẫn đối xử với tôi rất tình cảm như chưa hề có chuyện “ngoài luồng” với người đàn bà nào khác.