Rạng sáng 15/6, nhiều người dân qua khu vực Hồ Tây (đoạn bãi cỏ gần phủ Tây Hồ, phường Quảng An) phát hiện 'cây cô đơn' mọc ven bờ hồ bị đổ rạp một trong hai thân lớn với những dấu vết như bị chặt hạ.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, cộng đồng mạng tại Hà Nội – nhất là giới trẻ, đã bày tỏ sự bức xúc, buồn bã, tiếc nuối vì địa điểm này được coi là một biểu tượng check-in yêu thích của các bạn trẻ.

Ảnh: Chuyện của Hà Nội

Cũng theo chia sẻ từ cộng đồng mạng, khoảng 3h sáng ngày 15/6, đã có 2 người đàn ông dùng vật sắc nhọn đến chặt cây. Cành bị chặt là cành lớn phía trong, hiện chỉ còn một cành nhỏ phía bên ngoài là còn nguyên vẹn.

Ảnh: Donkey’s world

Còn theo thông tin từ UBND phường Quảng An (Tây Hồ), khu vực xung quanh 'cây cô đơn' là bãi đất trống, không có người dân sinh sống. Lợi dụng đêm tối, có thể một số người đã có hành vi chặt cây trái phép.

Ngay khi nhận được thông tin trên, phường cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc, khẩn trương truy tìm người thực hiện hành vi này.

Cây cô đơn - biểu tượng được yêu thích của giới trẻ Hà Nội. Ảnh: Giang Trịnh

Thùy Chi