Anh Danh xúc động khi nghe anh trai kể hoàn cảnh gia đình mình, đặc biệt là khi con gái phải nghỉ học để đi làm (Clip: Khánh Hòa).

Anh Lê Văn Danh (SN 1977, quê An Giang) gặp nạn vào một ngày cuối tháng 8 khi đang làm thuê ở xưởng mộc ngoài đảo Phú Quốc. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy nên người thân của anh phải tự lo liệu chi phí, từ việc đưa vào đất liền, cấp cứu tại bệnh viện ở Rạch Giá (Kiên Giang), sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Gần 1 tháng nay, anh Danh được chuyển qua Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bác sĩ Thái Ngọc Lợi, Khoa Thần kinh sọ não cho biết, anh Danh nhập viện trong tình trạng viêm phổi rất nặng, chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, nứt xương sọ vùng chẩm bên phải, gãy xương gò má bên phải, gãy xương sườn số 5 bên phải, dập phổi phải.

Sau gần 1 tháng đánh thuốc kháng sinh mạnh, điều trị máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, sức khỏe của anh Danh có dấu hiệu phục hồi tốt. Từ biểu hiện lơ mơ, mê man, đến nay đã tỉnh và có thể tiếp xúc được, tuy nhiên thể trạng vẫn còn rất yếu và phải điều trị lâu dài.

Người cha nghèo bất ngờ gặp nạn khiến gia đình điêu đứng (ảnh: Khánh Hòa).

“Khi tình trạng viêm phổi của bệnh nhân tiến triển ổn định hơn, chúng tôi sẽ liên hệ sang Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt cho bệnh nhân khám phần xương nứt, gãy xem có chỉ định mổ hay không. Nếu khả quan thì anh ấy có thể sớm chuyển về bệnh viện ở địa phương để điều trị tiếp, tuy nhiên chúng tôi chưa thể tiên lượng trước”, bác sĩ Lợi chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, anh Danh gầy trơ xương. Nửa người bên phải bị yếu, còn bên trái có thể cử động nhưng phải cột cố định tay để tránh anh vô thức giật ống truyền thức ăn và ống mở khí quản. Người thân cũng phải túc trực chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Anh Lê Văn Giàu (anh ruột của anh Danh) giãi bày, mấy ngày trước còn có người dì cùng anh thay phiên chăm sóc, nhưng do bà đã lớn tuổi, lại có bệnh huyết áp nên không thể ở thêm. Bà Huỳnh Thị Nung, mẹ của anh đã 80 tuổi, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, lo cơm nước cho cháu nội còn đi học.

Gia đình anh Giàu tuy đông anh chị em nhưng ai cũng khó khăn. Không có đất canh tác, họ phải đi khắp nơi làm mướn. Bản thân anh trước đây làm công nhân nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh đã thất nghiệp gần 1 năm nay.

Anh Giàu không có công việc ổn định nên thay mẹ già ở bệnh viện chăm sóc em trai (ảnh: Khánh Hòa).

Khi anh Danh xảy ra chuyện, mấy anh chị em gom góp chỉ được khoảng 10 triệu đồng, còn lại là vay mượn. Mới khoảng 1,5 tháng mà chi phí thuốc men, viện phí và đi lại đã lên tới gần 100 triệu đồng. Số tiền đó cả đời họ cũng chẳng có được.

“Vợ Danh bỏ đi từ khi con trai út mới chập chững tập đi, giờ thằng bé đã 13 tuổi rồi. Em tôi ở với mẹ, đi làm mướn để nuôi 3 bà cháu ở quê. Giờ nó gặp chuyện, con gái lớn đang học lớp 10 phải xin nghỉ để đi làm công nhân ở Long An. Tội nghiệp lắm!”. Còn đang đờ đẫn khi nghĩ đến hoàn cảnh của em trai, anh Giàu chợt giật mình, vội vỗ về khi anh Danh liên tục ho khan vì xúc động.

Nghe anh trai kể hoàn cảnh gia đình, thêm chuyện con gái phải nghỉ học để đi làm lo kinh tế thay cha, nước mắt anh Danh lặng lẽ chảy dài. Gia đình anh vốn là hộ nghèo ở địa phương, giờ tai ương ập xuống, họ càng thêm kiệt quệ, không có lối thoát.

“Bác sĩ nói em tôi còn phải điều trị dài ngày nữa mà chúng tôi đâu còn tiền, ai cũng khổ cả”, anh Giàu bất lực nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc bà Huỳnh Thị Nung; Địa chỉ: ấp Bình Châu, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0345129873 (Do bà Nung đã lớn tuổi, bị lãng tai, quý nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp xin nói lớn).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.274 (Anh Lê Văn Danh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.