hoàn cảnh neo đơn

Cập nhập tin tức hoàn cảnh neo đơn

Không có người thân, cụ ông 74 tuổi bị chấn thương sọ não cần giúp gấp

Ở tuổi xế chiều, cụ ông Quách Đạc phải neo đơn trên giường bệnh, sự sống trước mắt còn phụ thuộc vào lòng tốt của cộng đồng.

Ông Trần Văn Thành vẫn đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm

Thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ông Trần Văn Thành đã được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực sang Khoa Nội tổng hợp, nhưng vẫn phải điều trị lâu dài.

Mẹ tuyệt vọng vì con trai duy nhất mê man chưa biết ngày tỉnh lại

“Thằng nhỏ có hiếu lắm, học xong lớp 12 là nhất quyết đi làm để lo cho tôi. Lĩnh lương về đưa hết cho mẹ, bảo để khám bệnh tim. Thương lắm!”, người mẹ nghẹn ngào.

Cụ bà gần 70 tuổi nén đau xin bác sĩ cho về vì đã cạn tiền

Nhà bà Gặp hiện giờ chẳng còn trông chờ vào ai được nữa. Mấy người con gái đã có gia đình riêng, lại khốn khó. Con trai lớn còn bị tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc. Con trai út đi làm may ra mới đủ nuôi thân.

Mẹ già đơn độc bật khóc vì không có tiền đóng viện phí cho con

Sau nhiều lần gặp tai nạn, lại mắc nhiều bệnh nền, bà Châu sống phụ thuộc vào con trai duy nhất. Bất ngờ anh Thanh đổ bệnh, tốn tới 60 triệu đồng khiến bà hoàn toàn suy sụp.

Mẹ già 73 tuổi sợ người con cuối cùng cũng bỏ mình mà đi

Hai tháng ngắn ngủi, bà Dần đã phải vay mượn hơn 40 triệu đồng để con gái chữa bệnh ung thư. Mấy năm nay, chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa nhau, sống tạm bợ qua ngày.

Thất lạc em trai duy nhất, người đàn ông tàn tật không lo nổi viện phí

Sau tai nạn sập giếng năm 1996, ông Minh (SN 1970) bị liệt hai chân, chuyển nghề bán vé số mưu sinh. Trước đây, ông còn có em trai thỉnh thoảng đỡ đần, nhưng đã mất liên lạc từ mùa dịch Covid-19.

Cụ ông chạy xe ôm được bạn đọc VietNamNet ủng hộ đủ tiền cứu vợ

Nhờ hơn 125 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, cụ ông chạy xe ôm đã có tiền đóng viện phí và tái khám cho vợ. Không chỉ vậy, khi bà Sang xuất viện, họ còn được nhận về hơn 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Cụ bà mò mẫm dưới ao bùn mong có tiền cứu chồng khỏi hoại tử chân

“Từ ngày vết thương tái phát, điều trị mãi không khỏi, tôi không thể phụ vợ công việc. Nhà chỉ còn 2 người già nương tựa nhau. Mí mắt bà ấy sụp che hết đường, nhưng vẫn phải mò mẫm dưới ao bùn”, ông Lót bần thần.

Cả đời gánh nước thuê, cụ bà chẳng có nổi 50 triệu đồng lo viện phí

Bà Phạm Thị Lài (66 tuổi) có một người con gái không tỉnh táo, cháu gái cũng mắc bệnh tâm thần. Vậy nên khi bà bệnh, nhà chẳng lo nổi 50 triệu đồng viện phí.

Mẹ già chăm con thần kinh sống lay lắt trong chiếc lều tôn cũ

Từng chứng kiến con trai lớn kiệt sức đến chết vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị, bà Bé đau đớn, tan nát cõi lòng. Giờ đây, người mẹ già lại lo lắng cho con trai út, nếu chẳng may bà không còn nữa...

Cha đơn thân bị tai nạn thương tâm, con gái bất lực đành bỏ học đi kiếm tiền

Vài ngày trước khi gặp tai nạn, anh Danh chắt bóp gửi tiền về quê cho 2 con mua sắm sách vở, đồ dùng học tập. Suốt 10 năm nay, một mình anh đi làm thuê để nuôi mẹ già và 2 con nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoàng bị uốn ván được bạn đọc ủng hộ gần 50 triệu đồng

Sống cảnh đơn độc trong nhà trọ, làm nghề lượm ve chai mưu sinh, ông Nguyễn Văn Hoàng chẳng có ai cậy nhờ khi bị bệnh uốn ván nghiêm trọng. Nhờ bạn đọc giúp đỡ ông mới có tiền đóng viện phí.

Ông Mông Văn Long đã bình phục và xuất viện, xin ngừng nhận ủng hộ

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc VietNamNet, ông Mông Văn Long đã khỏe và khôi phục trí nhớ. Không có người thân lẫn nhà cửa, ông đã được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội.