Nằm trên giường bệnh, anh Đỗ Văn Long (49 tuổi quê Nam Định) quằn quại, mắt nhắm nghiền, cắn răng cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp do căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối gây ra. 

“Tôi chắc không còn sống được bao lâu nữa. Giờ điều quan trọng nhất là lo cho con. Mong con sống được thêm phần của mình", anh thều thào, hướng về phía vợ.

Cùng lúc cả hai bố con đều mắc bạo bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng

Khi mới 6 tháng tuổi, trên cơ thể bé Đỗ Quốc Danh, con trai út của anh Long xuất hiện nhiều vết bầm tím. Bác sĩ kết luận con bị chứng rối loạn đông máu, không có thuốc đặc trị hàng tháng mà phải thường xuyên nhập viện.

Suốt 9 năm sau đó, tháng nào Danh cũng ròng rã vào viện điều trị nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của căn bệnh hiểm nghèo. Trung bình mỗi tháng, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm và chi phí sinh hoạt khác cho riêng con lên đến 6 triệu đồng.

Đây là khoản tiền lớn khiến vợ chồng anh Long chật vật. Bởi lẽ, anh chỉ làm phụ hồ, vợ làm ruộng. Dù chăm chỉ nhưng họ chẳng dành dụm được là bao. Mỗi lần cho con đi viện, anh chị phải vay nóng của họ hàng rồi cuối tháng lĩnh lương thì đi trả nợ.

Căn bệnh ung thư thực quản đang đe dọa đến tính mạng anh Long từng ngày

Đang trong tình cảnh đầy khó khăn thì đầu tháng 5/2022, anh Long thấy cổ mình nổi hạch. Qua chẩn đoán, các bác sĩ kết luận anh bị bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Nhận “hung tin”, vợ chồng anh suy sụp. Trong lúc cả nhà đang tập trung lo cho con thì bố bất ngờ vướng phải căn bệnh hiểm ác. Nhận thấy tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, anh Long từ chối chuyển tuyến lên các bệnh viện trung ương mà chỉ chữa ở bệnh viện tỉnh, giảm tải chi phí.

Qua 6 đợt truyền hóa chất và 28 đợt xạ trị, gia đình anh đã tiêu tốn đến hơn 100 triệu đồng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Để lo cho chồng con cùng lúc, chị Nguyễn Thị Vui tiếp tục đi khắp nơi hỏi vay thêm 100 triệu đồng nữa.

Hiện anh Long đã kết thúc đợt điều trị, xin về nhà chăm sóc giảm nhẹ. Mỗi lần nhìn sang cậu con trai mới 9 tuổi nhưng có “thâm niên” hơn 8 năm mắc bệnh hiểm nghèo, anh lại thấy khổ tâm.

"Tôi chẳng sợ chết vì mắc bệnh này xác định khó mà sống lâu. Nhưng điều tôi không yên tâm nhất là nhỡ mình có mệnh hệ gì, các con sẽ chịu thiệt thòi. Trước đây tôi còn làm ra tiền phụ đỡ vợ chăm con, giờ mình vợ tôi lo liệu cả, vất vả vô cùng", anh Long tâm sự.

Anh Long thương vợ con vì mình mà chịu khổ.

Thời gian gần đây, Danh còn mắc thêm chứng teo não khiến chi phí chữa bệnh của hai bố con lên đến hơn 20 triệu đồng/tháng. Chị Vui khổ sở khi không còn hỏi vay ai được nữa, kinh tế hoàn toàn cạn kiệt.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư chi bộ xóm 8 Lạc Thành, xã Giao Nhân chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình nhà anh Đỗ Văn Long vô cùng khó khăn. Bố bị ung thư thực quản, con trai bị bệnh về máu, thường xuyên đi bệnh viện điều trị tốn kém. Rất mong các nhà hảo tâm thương xót, giúp đỡ họ chống chọi với bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Vui, ở Xóm 8 Lạc Thành, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại:  0353657509. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.081 (gia đình chị Vui)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.