Ở tuổi 23, đáng ra Trịnh Quốc Thái đã có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Tiếc rằng số phận nghiệt ngã khiến cuộc đời chàng trai này rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Anh Trịnh Quốc Thái gác lại giấc mơ của bản thân để lo kiếm tiền chăm sóc mẹ.

Gia đình Thái thuộc vào diện nghèo nhất xã Giao Châu (huyện Giao Thuỷ, Nam Định). Mang khao khát thoát nghèo, bố mẹ anh cố gắng làm lụng nuôi con ăn học. Anh Thái cũng cố công học tập, thi đỗ trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Khi chuẩn bị ra trường, những tưởng sắp được hái quả ngọt thì bi kịch ập đến.

Một ngày năm 2021, bà Nguyễn Thị Sen, mẹ của anh lên cơn đau bụng dữ dội. Tại bệnh viện, bác sĩ đưa ra kết luận khiến cả nhà sững sờ: bà Sen mắc bệnh ung thư buồng trứng. Khối u đã di căn vào nhiều bộ phận trên cơ thể.

Không cam chịu mẹ bị bệnh tật cướp đi, anh Thái quyết định nghỉ học, vừa ra vào bệnh viện chăm sóc mẹ, vừa tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền. Ngoài ra, gia đình cũng vay mượn họ hàng, người quen, nuôi hy vọng chữa bệnh cho bà Sen.

Chỉ sau một thời gian ngắn, số tiền vay được nhanh chóng cạn kiệt, căn bệnh cũng được xác định cần theo đuổi lâu dài. Bà Sen được đưa về nhà chăm sóc giảm nhẹ. Hàng ngày, chứng kiến mẹ đau đớn khổ sở, anh Thái lại cảm thấy bất lực vì không thể kiếm ra nhiều tiền hơn, đỡ đần thuốc men.

"Nghe lời mách bảo của mọi người, tôi cũng đi nhiều nơi, tìm nhiều bài thuốc mà họ bảo tốt. Gần 2 năm qua, tôi dành thời gian chăm mẹ để bố đi phụ hồ, em trai vẫn được đi học", chàng thanh niên cười buồn.

Đến nay, tổng số tiền chạy chữa cho bà Sen đã lên đến hơn 500 triệu đồng, trong đó riêng tiền vay ngân hàng 300 triệu đồng, còn lại là mượn người thân. Hàng tuần, bà vẫn duy trì đi hút dịch ổ bụng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Thái không mong gì hơn ngoài việc giữ mẹ sống lâu bên mình thêm một chút.

Nằm trên giường bệnh, bà Sen thều thào: “Tôi chỉ thương con, vì mình mà lỡ dở cả tương lai. Con muốn làm kỹ sư công nghệ, nay lại quanh quẩn bên mẹ, biết bao giờ cuộc đời mới khá được". Nghe mẹ nói, anh Thái quay mặt đi, cố ngăn những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống.

Tính mạng của bà Sen giờ đây đang "leo lét" như ngọn đèn trước gió. Số lần hút dịch ổ bụng tăng dần. Anh Thái hiểu rằng giai đoạn này đang vô cùng nguy hiểm, nhưng anh vẫn hy vọng mẹ có thể vượt qua.

Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Giao Châu cho biết: Gia đình bà Nguyễn Thị Sen vô cùng khó khăn. Vợ chồng làm nông vất vả, mới đây bà Sen phát hiện mắc bệnh ung thư, điều trị tốn kém. Con trai phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Rất mong cộng đồng biết đến, chia sẻ với hoàn cảnh của họ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Trịnh Văn Tâm (chồng bà Sen). Địa chỉ: Đội 10 xóm Châu Sơn, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định. Số điện thoại: 0977080376.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.011 (bà Nguyễn Thị Sen)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.