Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, khi mọi người đang náo nức đón xuân thì tại Bệnh viện Trung ương Huế, anh Đặng Ngọc Tuấn (29 tuổi, trú tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) lại rơi vào trầm tư khi bản thân mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, sức khoẻ ngày càng yếu dần.

Từ một sỹ quan quân đội trẻ tuổi với bao hoài bão, anh Tuấn rơi vào bất hạnh khi phát hiện mình bị suy thận nặng.

Anh Tuấn từng là quân nhân 10 năm, được tuyển dụng vào sỹ quan chuyên nghiệp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế và mang quân hàm thiếu uý.

Một ngày vào đầu năm 2020, khi đang công tác tại đơn vị, anh cảm thấy trong người mệt lả và ngất đi. 

Được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi tỉnh lại, bác sĩ thông báo tôi đã bị suy thận rất nặng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy kịch”, anh Tuấn buồn bã. Tháng 8/2020, anh quyết định xin ra quân để tập trung chữa bệnh.

Với hoàn cảnh gia đình có cha làm công nhân nhà máy xi măng, đồng lương ít ỏi, mẹ thường xuyên đau ốm chỉ ở nhà nội trợ, việc chữa bệnh trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cha mẹ anh vẫn dốc lòng tìm cách lo cho con. Ngoài bán sạch tài sản có giá trị trong nhà, suốt 2 năm qua, cha của anh đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để giúp con chạy thận nhân tạo, mua thuốc đều đặn.

Những đợt điều trị, chạy thận nhân tạo khiến chàng trai tiều tuỵ, suy sụp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng thận của anh Tuấn đã suy ở độ 4, biến chứng rất nặng nên chỉ còn phương pháp duy nhất là thay thận, chi phí rất tốn kém. 

Thương tôi, cha đã làm xét nghiệm và đồng ý hiến thận để tôi được ghép nhưng ngặt nỗi, chi phí ghép thận quá lớn, mà gia đình tôi hiện giờ đã kiệt quệ, không còn khả năng xoay sở tiền. Chứng kiến cha mẹ tiều tuỵ vì mình, nhiều lúc tôi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến tương lai hai người không ai chăm sóc, tôi lại cố gắng. Chỉ mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để tôi sớm khỏi bệnh, tiếp tục đi làm kiếm tiền để báo đáp ân đức cho cha mẹ già”, anh Tuấn nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đặng Ngọc Tuấn – Khoa Nội thận, Bệnh viện Trung ương Huế. Địa chỉ nhà: 42 Hồng Lĩnh, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, TT-Huế. SĐT: 0973328737

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.009 (anh Đặng Ngọc Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.