Lễ viếng Đại tướng kéo dài đến 21h

Ngày 12/10, lễ viếng Đại tướng diễn ra từ 7h30-21h tại Nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Bữa cơm trưa của một danh tướng

Chuyện bữa cơm trưa của gia đình Đại tướng mà đại tá Trần Hồng kể lại rất đáng để suy nghĩ.

'Tướng Giáp: Bậc thầy tạo ra những bất ngờ'

Derek Frisby - nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, giáo sư sử học Đại học Quốc gia Middle Tennessee, Mỹ đã giải thích di sản của vị tướng kiệt xuất.

Chữ 'nhẫn' giúp Đại tướng vượt sóng gió cuộc đời

 Dòng người thành kính, kiên nhẫn xếp hàng đến vĩnh biệt vị “Đại tướng của lòng dân như đồng cảm, hiểu và phần nào “hành nhẫn” như Đại tướng đã “hành nhẫn” một cách minh triết trong suốt cuộc đời.

Học Đại tướng, đặt Tổ quốc trong tim

Những người cựu chiến binh tuổi gần đất xa trời đều không sao cầm được nước mắt khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mối tình Võ Nguyên Giáp - Quang Thái: Chia tay, vĩnh biệt

Khi chia tay với chị Thái và Hồng Anh một chiều thứ sáu tháng 5 năm 1940 bên Hồ Tây, anh Giáp không ngờ rằng phút chia tay ấy lại là phút vĩnh biệt.

Đại tướng đã trải qua không ít gian truân

Ông đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng cũng trải qua không ít gian truân. Vào những lúc đó, ông vẫn giữ trọn niềm tin để vượt qua.

Lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay về Quảng Bình

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng sẽ đi từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua Hoàng Diệu, rồi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra Nội Bài.

'Ông già đó là Đại tướng'

 Trong lần về thăm quê 10 ngày vào năm 1993, Đại tướng trò chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình: “Gia đình, quê hương góp phần hình thành nhân cách và con đường tôi chọn”

Hoa phủ ngập vườn nhà Đại tướng

Hoa đã phủ đầy lối đi, thảm cỏ vườn nhà 30 Hoàng Diệu. Không phải hoa tang. Ai nấy đều tin rằng, Đại tướng vẫn sống mãi, ở bên nhân dân như ông vẫn từng…

Khóc dưới tượng đài Đại tướng ở Mường Phăng

"Từ hôm Đại tướng mất, cứ nhìn tượng đài của Người là nước mắt lại chảy ra, không tài nào ngăn nổi và trong tim mình thì...”.

Ngàn lời tri ân Đại tướng của nhân dân

 Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Nhân dân cả nước và bạn bè thế giới đều thương tiếc. Mời bạn đọc chia sẻ những tiếc thương và lòng quí trọng với Đại tướng

Đại tướng có những lúc khóc thầm

Chia sẻ về những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tá Nguyễn Mạnh Hà - Viện phó Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết có nhiều điều đáng nhớ tiết lộ tính cách của một nhân vật lịch sử.

Sách hay về Tướng Giáp

 Lịch sử sẽ ghi nhớ về ông không chỉ như một vị danh tướng tài ba bậc nhất, mà còn là một bậc trí giả với nhân cách cao vời - một nhà báo sắc bén và nghiêm cẩn, một sử gia lừng danh.

'Phu nhân Đại tướng bị sốc sau mất mát'

"Khi nghe tin Đại tướng qua đời, dù biết điều đó rồi sẽ xảy ra nhưng không tính được mất mát to lớn thế. Đó là một cú sốc với phu nhân Đại tướng". 

Đáng chú ý

Ngôi nhà hạnh phúc Võ Nguyên Giáp - Quang Thái

149 phố Henri d’Orléans là ngôi nhà hạnh phúc của anh chị Giáp - Thái. Hai anh chị đều hoạt động cách mạng. Anh Giáp tham gia Ủy ban vận động cách mạng nửa công khai của Đảng. Chị Thái tham gia vận động phụ nữ.

'Cố gắng chu đáo để ai cũng được vào viếng'

12 vạn người đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ 3h sáng nay, bà con đã bắt đầu xếp hàng. Đại diện Văn phòng Đại tướng cho hay sẽ cố gắng hết sức để tiếp đón bà con chu đáo.

Đội nắng cả ngày chờ viếng Đại tướng

Từ các cựu chiến binh đến những sinh viên đều không quản ngại nắng gắt, thành kính xếp hàng từ sáng đến chiều chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.

Hà Nội sắp có đường Võ Nguyên Giáp

Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Tô Văn Động cho hay, Thủ đô sẽ có một tuyến đường mang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng dạy tôi làm báo

Trong những năm công tác ở tạp chí Lịch sử quân sự, tôi cùng ban biên tập có vinh dự được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được ông chỉ bảo ân cần, sâu sắc.

'Bia của lòng dân là vĩnh cửu'

Nhìn dòng người xếp hàng dưới nắng vào viếng Đại tướng, GS Phan Huy Lê nói: "Một vị tướng của dân. Bia đá có thể mòn. Nhưng bia của lòng dân là vĩnh cửu”. 

Nhớ ngày Đại tướng chúc VietNamNet ngày càng nét

Tôi cảm nhận được sức mạnh của ngòi bút, đúng hơn là trí tuệ của Người. Ung dung, tự tại, dứt khoát, dồn nén, từng nét, từng nét dần hiện ra: "Nhân dịp năm mới chúc báo Việt nam Net ngày càng Nét".

Đường Hoàng Diệu quá chật so với dòng người

Lượng người đang kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng chờ đến lượt vào ngôi nhà 30 Hoàng Diệu của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đến hàng trăm nghìn.

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi'

 Tròn một trăm tuổi, cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn nhớ như in lời dặn của Đại tướng: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!".

'Xưa khóc Bác Hồ thế nào, giờ Bác Giáp cũng vậy'

Sáng 7/10, cả ngàn người tập trung rất sớm trước số nhà 30 Hoàng Diệu mong được tiếp tục vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.