Phút tiễn biệt Đại tướng của người Hà Nội

Những giọt nước mắt lăn trên má hàng vạn người dân Hà Nội trong giờ phút tiễn biệt vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp về quê hương Quảng Bình.

Đại tướng đã yên giấc ngàn thu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Quảng Bình, sau lễ an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Đội mưa chờ Đại tướng

 Hòa chung dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Quảng Bình, nổi bật lên là hình ảnh những học sinh, sinh viên.

Lẵng hoa "đặc biệt" của Đại tướng

Mới ngày nào, Đại tướng gửi lẵng hoa về nhân lễ khánh thành Nhà tưởng niệm chị Nguyễn Thị Minh Khai. Vậy mà nay, hoa viếng người đang ngập tràn quanh nhà 30 Hoàng Diệu.

Tôi chỉ mong có bức ảnh Đại tướng!

Ông Triệu Văn Trung, 62 tuổi, dân tộc Dao ở Đèo De, Phú Đỉnh, Định Hoá, Thái Nguyên đến viếng Đại tướng và nhắc đi nhắc lại: “Tôi chỉ mong có được tấm ảnh của Đại tướng để thờ, nhưng chẳng biết tìm ở đâu".

Hà Nội tiễn đưa Đại tướng

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h sáng nay, sau đó linh cữu Đại tướng được rước qua lăng Bác, phố Điện Biên Phủ, qua ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tới Nội Bài rồi bay vào Đồng Hới.

Truyền thông quốc tế viết về lễ quốc tang

Nhiều hãng truyền thông quốc tế hôm nay đã đưa tin bài về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với sự tưởng nhớ, tôn kính của vô vàn người dân Việt Nam.

‘Anh Giáp không bao giờ kiêu ngạo’

“Là vị tướng tài với bao chiến thắng lẫy lừng, khiến các đế quốc hùng mạnh phương Tây phải kính nể nhưng anh ấy không bao giờ kiêu ngạo...”.

Hàng nghìn học sinh đeo băng tang viếng Đại tướng

 Sáng nay, hơn một ngàn học sinh, giáo viên và phụ huynh trường THCS- THPT Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp) đeo băng tang viếng Đại tướng ngay tại trường.

Bật khóc bên nhà tang lễ

Thấy người dân chờ đợi quá đông, ban tổ chức linh động để người dân vào viếng Đại tướng liên tục trong những khoảng thời gian trống.

Viếng Đại tướng tại tư gia và quê nhà

Từng hàng người nối dài lần lượt kính cẩn nghiêng mình trước ban thờ Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội và huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Nhiều nơi tại Hà Nội tổ chức lễ viếng Đại tướng

Sáng 12/10, nhiều cơ quan công sở ở Hà Nội đã tự tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đội mưa chờ viếng Đại tướng ở Quảng Bình

Mưa phủ trắng trời Quảng Bình trong ngày Quốc tang Đại tướng. Hàng nghìn người lặng lẽ xếp hàng dưới mưa, chờ đến phút giây đứng trước vong linh...

Lãnh đạo cấp cao viếng Đại tướng

Tại nhà tang lễ quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

'Chúng tôi đợi đến khi mô cũng được'

 Không chỉ ở nhà tang lễ số 5, mà sáng nay, ở 30 Hoàng Diệu, dòng người đến viếng Đại tướng vẫn tiếp nối.

Đáng chú ý

Lễ viếng Đại tướng tại Mỹ

 Sáng nay (12/10), tòa nhà Vietnam House ở Washington DC mở cửa đón khách đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xếp hàng xuyên đêm viếng Đại tướng

Ngày đầu tiên Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo kế hoạch kết thúc lúc 21h tối nhưng đến hơn 0h ngày 13/10 vẫn có hàng vạn người xếp hàng.

Lịch viếng Đại tướng tại nhà tang lễ Quốc gia

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h30 đến 21h ngày 12/10 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.  

Nhà tang lễ Quốc gia trước lễ viếng

Tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang gấp rút hoàn thành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Hoa phủ ngập lối chờ Người về

Sau 5 ngày đón người dân vào viếng Đại tướng, ngôi nhà 30 Hoàng Diệu trở lại tĩnh lặng. Hoa vẫn phủ ngập lối chờ chủ nhân về...

Huy động giáo sư đầu ngành y phục vụ Quốc tang

Để phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 8 bệnh viện lớn nhất cả nước bố trí các bác sĩ giỏi, giáo sư đầu ngành thường trực khi có yêu cầu cấp cứu... 

Thuê nhà trọ chờ tiễn đưa Đại tướng

Quanh nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các hàng quán đã đóng cửa, chuẩn bị cho Quốc tang Đại tướng.

Treo cờ rủ khắp mọi miền đất nước

Cờ rủ đã được treo trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội, từ Cột Cờ, khách sạn Sofitel Metropole, cho đến vùng núi Thái Nguyên, Điện Biên...

Cả nước để tang Đại tướng

Từ 12h giờ trưa nay, cả nước chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

ATK mãi là nhà của Đại tướng!

"Người dân ATK lập bàn thờ để hương hồn Đại tướng luôn ấm áp. ATK Việt Bắc luôn là nhà của Đại tướng!”-ông Hoàng Văn Tuấn, trưởng thôn Tân Lập (Tân Trào -  Sơn Dương, Tuyên Quang) nói.