Chữa bệnh

Cập nhập tin tức Chữa bệnh

Nước mắt lặng thầm của người cha nghèo ở viện nhi

Hai vợ chồng còn đang ở bệnh viện chăm con vẫn có người gọi điện thoại đòi nợ. Tiền chữa bệnh cho con cũng đang thiếu chẳng biết kiếm đâu ra. Giọng người cha cứ nghẹn lại, nhưng nước mắt từ hai khóe lại tự ứa ra.

Nước mắt lặng thầm của bà mẹ chăm con ung thư

Nhà tôi còn gì nữa đâu để mà lo chữa bệnh cho con. Mẹ già 16 năm tiểu đường tháng đi viện 4 lần giờ đường lên cao cũng phải chịu trận.

Bí ẩn dùng kim loại để chữa bệnh, làm đẹp

Liệu pháp chữa bệnh bằng kim loại tiếp tục cứu sống nhiều người. Điều quan trọng nhất đối với phương pháp này là tính đơn giản, dễ tiếp cận và không gây ra phản ứng phụ.

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời khi ăn rau cải xoong

Nhiều người thích ăn rau cải xoong và coi đó như một món ăn mà ít biết rằng cải xoong còn là một vị thuốc có tác dụng tốt trong việc điều trị nhiều loại bệnh.

Dùng vàng chữa khỏi hoàn toàn ung thư

Các cụm nguyên tử vàng có thể giúp phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đáng nói, tỉ lệ thành công của phương pháp này đạt tỉ lệ 100%.

Con bệnh nặng: Cha mẹ không tiền, không việc

Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để có tiền chữa bệnh cho con nhưng không phải cứ muốn là được. Lúc này chúng tôi chỉ mong sao có tiền chữa bệnh cho cháu mà thôi...

Không có tiền chữa bệnh thì tội nghiệp cháu lắm!

Điều chúng tôi cầu mong nhất lúc này là có tiền để chữa bệnh cho con. Nếu không có tiền chữa bệnh thì tội nghiệp cháu lắm, mỗi lần nhìn con đau đớn đến thắt ruột.

Hơn 60 triệu đồng đến với Tạ Thiên Ân

May mà nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet để cháu có tiền chữa bệnh. Thời gian qua, cháu bệnh lâu quá nên gia đình em gặp khó.

'Trứng vàng' triệu đô trong bụng lợn chữa bách bệnh?

Cộng đồng mạng đang bàn luận xôn xao về việc anh Phan Lạc Hùng (SN 1979, trú tại thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) tình cờ mổ lợn được “quả trứng vàng” và cho rằng đó là cát lợn.

Con sắp mổ cha chỉ còn hơn 2 triệu đồng

Cầm năm triệu đồng từ Lâm Đồng xuống thành phố chữa bệnh cho con, chưa nộp được đồng nào tiền tạm ứng viện phí mà số tiền đã gần hết. 

Rớt nước mắt chứng kiến con bệnh không tiền chữa

Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đủ khả năng chữa bệnh cho con. Đến bây giờ, cháu có ra thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi.

Cha bệnh, chị bệnh, em nguy cơ bỏ học

Một người ngã bệnh nhiều hệ lụy kéo theo, cha không tiền chữa bệnh rồi có thể con cũng phải bỏ học. Trước đây, hai vợ chồng anh chị là người kiếm cơm nuôi con, nhưng nay vợ chăm chồng ở bệnh viện, tiền chữa bệnh cũng không còn.

Con bệnh vẫn phải đợi mua bảo hiểm

Tôi xin hỏi bé nhà tôi bị bệnh đang phải điều trị trong bệnh viện. Trước đây, tôi không mua bảo hiểm y tế vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nay chi phí điều trị cho cháu hết nhiều tôi muốn mua bảo hiểm y tế nhưng không được.

Bố tật nguyền không việc, tiền đâu con chữa bệnh ở Thủ đô

Khi tôi đến thăm, Quân đang cười nói hoạt bát, vui vẻ với các bạn cùng phòng. Bố Quân lặng lẽ nhìn về phía con, cười khổ “Nó cứ vui vẻ thế, có biết bố mẹ vất vả ra sao đâu cô.”

Xuống viện hôm trước, hôm sau quay về vì không đủ tiền chữa bệnh

Xuống viện sáng hôm trước, chiều hôm sau phải trở về vì không có đủ tiền chữa bệnh. Bác sĩ thông báo đợt điều trị toa thuốc hết 30 triệu đồng, trong khi trong tay hai ông cháu chỉ có vài triệu bạc.

Thương cậu sinh viên vừa học vừa làm không có tiền chữa bệnh

Nước mắt người mẹ cứ tự trào khi chúng tôi hỏi về tình trạng của cậu con trai. Cả gia đình chị đã phải chắt chiu từng đồng cho con vào TP.HCM học hành. Gần đây, trên đường đi làm về em đã bị tai nạn nằm viện...

Hơn 53 triệu đồng đến với bé Phúc Long

Nếu như không có sự hỗ trợ này, cháu không được tiếp tục chữa bệnh thì có thể cháu sẽ phải sống trong bóng tối. Gia đình chúng tôi chỉ biết nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc đã chia sẻ”, chị Tho nói.

Sự chia sẻ của độc giả, con tôi có cơ hội sống tiếp

Đó là câu nói của anh Nguyễn Hữu Đoàn, cha của bé Thạch Nguyễn Hoàng Việt nhân vật có hoàn cảnh khó khăn không có tiền chữa bệnh được đăng tải trên Báo VietNamNet.

Đại gia sụp bẫy “đá trời”

Chỉ vì tin tưởng sẽ được hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng trong việc mua bán “đá trời”, nhiều đại gia đã sụp bẫy một băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.

Sau phẫu thuật Y Lai đã tự đi lại được

Nhìn thấy chúng tôi trở lại bệnh viện thăm bé Y Lai chị gái của em đã rất vui mừng cho biết: Em nó đã đi lại được rồi, em hay dắt nó xuống ghế đá bệnh viện để chơi.