Chiều 30/7, ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Báng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất. Cụ thể vào sáng nay, lúc đi nương về, chị Th. bị đất đá sạt, ập xuống vùi lấp dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã đào bới và tìm được thi thể nạn nhân.

die bien mu alu.jpg
Người dân đưa nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở ở xã Mường Báng. Nguồn ảnh: Báo Điện Biên Phủ 

Tại huyện Mường Chà sáng nay xảy ra việc người dân bị nước suối cuốn mất tích ở khu vực tổ dân phố 9, thị trấn Mường Chà. Nạn nhân là anh N.A.T (33 tuổi, trú thị trấn Mường Chà). Anh T. lội qua suối thì bị nước cuốn về phía hạ nguồn. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản. Nhiều tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 12, quốc lộ 6, quốc lộ 4H, tỉnh lộ 140 trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ.

IMG_5448c0290290chuan89893.jpg
Bùn đất tràn lấp mặt đường tại Km 22+200 trên tuyến quốc lộ 6. Ảnh: Phạm Trung

Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 6 xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến việc đi lại khó khăn. Đặc biệt, tại km400, nhiều tảng đá lớn từ vách núi lăn xuống chắn hết lòng đường làm giao thông ách tắc hoàn toàn. Trên tuyến quốc lộ 4H nối các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé xuất hiện hàng chục điểm sạt lở.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong chiều và đêm 30/7, toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Trước đó, tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất 4 người tử vong và 3 người mất tích; Hơn 100 nhà dân bị lũ cuốn trôi, đánh sập hoặc hư hỏng. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

6 tiếng kinh hoàng mắc kẹt trong tâm lũ ống

6 tiếng kinh hoàng mắc kẹt trong tâm lũ ống

Trận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.